If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bảo Long và Thuỳ Linh - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bảo Long và Thuỳ Linh

- Tớ.

xin lỗi.

- giọng Hà My trầm xuống

- Àk.

không.

sao.

đâu.

quên những gì tớ vừa nói đi nhé.

My nhẹ cười, nụ cười vẫn toả nắng và trong sáng nhưng có chút buồn:

- Hì.

thằng bạn ngốc của tớ :

Tớ chỉ đi một thời gian thôi mà.

hứa với tớ cậu sẽ mãi là người bạn thân tốt nhất của tớ và mãi mãi bên cạnh tớ nhé.

Bạn thân?

Đúng rồi.

Người ấy chỉ coi nó là bạn thân.

Nó mong đợi điều gì chứ?

nhưng không sao vì ngày mai người ấy đã rời xa nó rồi.

Nó cố trả lời một cách tự nhiên nhất:

- Tớ hứa.

- Ngoắc tay nào.

)

Ừ _________ Sau lần thứ.

mấy trăm tỏ tình thất bại, nó đạp xe chậm rãi trên đường.

Nghĩ lại thì nó thấy mình đúng là một tên mặt dày và cứng đầu hạng nhất! Quen nhau lúc mới vào lớp 1, lần đầu tiên nó nói thích Hà My từ năm 8 tuổi.

Tính đến nay cũng chơi với nhau được gần 11 năm rồi, số lần tỏ tình với Hà My cứ theo tỉ lệ thuận mà tăng lên từng tháng và số lần bị từ chối cũng theo tháng mà nhân lên.

Haizzz.

Nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì trời đột ngột mưa! Hôm nay sao mà xui xẻo thế?

Vừa bị từ chối, vừa dính mưa, xe máy hỏng, nhà mới thì ở xa, còn gì xui xẻo hơn không?

Nó cần mẫn đạp xe bất chấp mưa cũng chẳng chịu mở ô.

Còn cách 3km nữa là về đến nhà thì từ xa, nó thấy một người.

hình như là con gái (mắt kính mờ đi vì mưa nên nó nhìn không được rõ).

chỉ mặc mỗi cái áo phông với chiếc quần ngố giữa trời mưa

- giống nó.

“Con bé thấp thật”

- nó tự cười và chợt cảm thấy mình không hề cô độc.

Nhìn vào giỏ xe, cái ô cầu vồng chẳng buồn lấy ra che mưa đã bị nước mưa làm ướt.

Người ấy ngửa mặt lên trời và không biết đến sự tồn tại của nó.

Nó cố gắng mở to mắt nhìn kĩ xem có phải con bé đang khóc hay không nhưng dường như do trời mưa nên khuôn mặt ấy chỉ hiện lên mờ mờ.

điều duy nhất nó nhớ là mái tóc dài buộc đuôi gà.

chẳng hiểu vì tò mò hay có lòng thương người mà nó không thể dời mắt khỏi con bé.

Một lúc lâu sau nó mới với tay vào giỏ xe, tiến đến.

Con bé ngẩng đầu nhìn nó chằm chằm.

Nó vội nói và mỉm cười

- nụ cười mà nó cho là bất kì đứa con gái nào nhìn thấy cũng phải phụt máu mũi

- trừ Hà My:

- Hi* đứng ngoài trời mưa thế này sẽ bị cảm đó :

Bây giờ nó mới có cơ hội nhìn thật kĩ khuôn mặt con bé! Nói thật, con bé không xinh nhưng đáng yêu khiến đối phương (cụ thể là nó) phải chú ý.

Khuôn mặt tròn với đôi mắt to, đen láy, nhìn nó vẻ thắc mắc.

Mái tóc buộc hết về phía sau để lộ vầng trán cao, lấm tấm vương mấy hạt mưa.

2 má phúng phính, ửng đỏ.

Đôi môi đã chuyển sang hồng tím, chắc con bé lạnh! Nó vui vẻ tiếp lời:

- Cần mình đưa cậu về không?

Cô bé tóc đuôi gà?

) Nhưng.

câu trả lời của con này như dội gáo nước lạnh vào mặt nó:

- Đưa về bằng xe đạp của cậu á?

Thôi, tớ thích đi xe máy hơn.

“Cái gì?

Dám làm mình quê hả?

Đã có lòng tốt mà còn bày đặt kén chọn nọ kia ='= nếu hôm nay không phải con SH dở chứng lăn ra hỏng thì đã không cho nghỉ mát ở nhà rồi.

Thật là phí phạm nụ cười của mình.

Hay là tại mắt kính bị mờ nên con bé mới không thấy rõ đôi mắt đầy quyến rũ này?

(ặc =.

=”) hưm, chắc là thế rồi hoặc.

cũng có thể con bé này bị cận hay thần kinh có vấn đề chẳng hạn.

Dù sao thì hôm nay xui xẻo như thế là đã quá đủ.

” Nó lạnh lùng:

- Ừ.

Vậy tiếp tục đứng đây mà hứng “tinh hoa đất trời” đi nhá! Con bé vội thay đổi nét mặt, liếc nó một cái sắc lẹm, lí lắc:

- Hì.

Dù sao cũng cảm ơn vì quan tâm đến tớ.

Nếu có duyên gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu :

Àk, ô của cậu đẹp lắm :

x

- “con bé điên”

- nó nghĩ Nói xong người ấy bỏ mặc nó, chạy nhanh ra khỏi cái ô cầu vồng.

Trong đầu nó lúc này vẫn còn lanh lảnh tiếng nói:

“nếu có duyên gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu.

” Trong phút chốc nó thấy lòng bỗng nhẹ hẳn.

Mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-bao-long-va-thuy-linh-227875.html