If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bar “Khóc” - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bar “Khóc”

Mấy ngày sau đó, Long như bốc hơi luôn khỏi cuộc sống của nó.

Thật lạ là Tẹt cũng chẳng liên lạc gì.

Nó muốn nói tất cả cho Tẹt biết nhưng lại không đủ can đảm khi nghĩ đến Long.

Có khi nào Tẹt biết rồi nên mới giận nó, chẳng thèm liên lạc không?

2 hôm nữa đi học rồi, không biết phải đối diện với cậu ấy và Tẹt như thế nào đây?

“.

I found the way to let you leave I never really had it coming.

” Đang nằm suy nghĩ miên man thì có cuộc gọi đến (vừa đổi nhạc chuông ^_^)

- số lạ.

Nó nghe máy mà lòng cảm thấy bất an.

- A.

- nó dè dặt

- Cô.

là ai?

- giọng một đứa con trai “Hơ, thằng điên nào thế nhở?

Hay là nhầm máy?

” Nó kiên nhẫn trả lời:

- Tôi là tôi chứ là ai! Cậu gọi cho tôi mà lại hỏi tôi là ai àk?

Buồn cười quá đấy! Đầu dây bên kia gấp gáp:

- Thôi! Dù cô là ai cũng được, bây giờ đến ngay quán Bar “Khóc” được không?

Nó bực bội quát lớn:

- Cậu là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại hả?

Tự dưng kêu tôi đến đấy làm gì?

Tôi không biết cậu là ai! Nghe rõ chưa?

Tên con trai hỏi bằng giọng nghi ngờ:

- Vậy.

cô biết đại ca Vương Anh chứ?

- Hơ.

- nó bất ngờ đến nỗi không thốt lên lời

- Nếu biết anh ấy thì tôi xin cô đến “Khóc” ngay đi! Đại ca Vương Anh say rồi! Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Vương Anh say thì liên quan gì đến nó?

Hơn nữa, có bao nhiêu số điện thoại trong danh bạ mà lại chọn đúng số của nó?

Trùng hợp như thế sao?

Không được, nhất định phải cẩn thận!

- Tôi biết cậu ta nhưng không thân nên cậu nhờ người khác đi nhá!

- Nhưng.

trong danh bạ điện thoại của anh ấy có mỗi số điện thoại của cô thôi!

- Sao cơ?

- “thật vô lý! Bảo nó tin một đứa hư hỏng như Vương Anh lại không lưu sđt nào trong danh bạ á?

Thế còn bạn bè hắn vứt đi đâu?

” Nó xẵng giọng:

- Cậu là bạn Vương Anh thì đưa cậu ta về đi! Sao phải gọi tôi?

- Nếu làm được thì tôi đã chẳng nhờ một con bé xấu tính như cô!

- Đồ thần kinh! Túttttttt.

Xấu tính thì có tội ư?

Cái giọng nhờ vả mà như thế àk?

Thật khó chịu! Nó nhìn lên đồng hồ.

20h30.

“Muộn thế này không biết mama có cho ra khỏi nhà không nữa, với lại biết đâu thằng kia trêu mình thì sao?

nhưng nếu thật thì.

Ôi! Đau đầu quá!” Suy nghĩ một lúc nó mới quyết định thay quần áo.

Thôi, coi như trả ơn hắn vì lần trước cứu mình và sau hôm nay, không ai nợ ai nữa.

Nó phải nói dối mama là đi sinh nhật bạn.

“Hix, cậu mà dám lừa tôi thì đừng trách”

- nó vừa đạp xe vừa “căm hận” nghĩ.

Quán Bar mà tên kia nói đến có tên là “Khóc”

- một quán bar nổi tiếng thành phố đặc biệt chỉ dành cho con nhà giàu.

Nó cũng không hiểu tại sao một nơi vui chơi mà lại có cái tên này.

Hay chỉ khi nào người ta buồn mới tìm đến “Khóc”?

Mấy lần đi qua đây rồi nên nó không khó khăn để tìm ra.

Hưm, mà cũng chưa đúng vì “Khóc” nằm ngay mặt đường, cứ đi dọc phố X là nhìn thấy, việc gì phải tìm đâu >_< 20’ sau, nó đã đứng trước cửa bar nhưng lại rụt rè không dám vào.

Nó đứng lóng ngóng, tay siết chặt “dế yêu”.

Mấy phút sau mới gọi cho tên đáng gét lúc nãy:

- Ê! Tôi đang ở trước cửa “Khóc” rồi! Một giọng nói con trai, giống đang say, hét lên:

- CÁI GÌ?

CÔ ĐIÊN ÀK?

VỀ NGAY! Nó đoán chắc là Vương Anh, vội gắt:

- Cậu say quá rồi đấy! Cậu mới là người phải về! Tôi thật xui xẻo khi bị mang ơn cậu! Đúng lúc đó, một thằng con trai hớt ha hớt hải bước ra

- đó là một trong 2 tên đàn em của Vương Anh.

Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong.

Tên này đưa nó băng qua đám người đang điên loạn trong âm thanh của tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ.

Mùi nước hoa, mùi rượu,.

hoà quyện vào nhau khiến nó buồn nôn và chợt nghĩ:

“Tại sao lại có nơi như thế này?

” Cuối cùng, tên đàn em cũng dừng lại trước một căn phòng lớn.

Phòng 209.

Mấy tên bảo vệ đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân, cái nhìn lả lơi và chẳng mấy thiện cảm nhưng nó chẳng quan tâm.

Nó thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa phòng 209, một khe hở vừa đủ để nó có thể nhìn rõ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-bar-khoc-227899.html