If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bắt cóc - 1 - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 40 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Bắt cóc - 1

*Chủ nhật* “King.

koong.

” Nó uể oải ngồi dậy, chẳng hiểu sao hôm nay bị đánh thức mà nó không hề thấy bực bội.

Có lẽ vì hôm qua đi ngủ sớm quá.

- Linh ơi! Bạn gặp này!

- tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới nhà Nó không buồn trả lời, lê từng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trong đầu không khỏi thắc mắc:

“ai đến sớm thế?

” 10’ sau, nó xuống.

Nhưng bỗng lạnh sống lưng khi thấy cái liếc mắt sắc lẹm của mama.

Kiểu này, không lẽ.

không lẽ.

đứa đến tìm nó là con trai?

Mẹ nó vốn dĩ đã khó tính, tư tưởng lại phong kiến nên không bao giờ cho nó chơi quá thân với “bạn khác giới”.

Từ bé đến giờ, chỉ có duy nhất một lần

- lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng

- nó đưa con trai

- thằng bạn thân

- về nhà chơi năm lớp 8.

Bạn thân mà mẹ nó còn “tra hỏi” đủ kiểu, mệt lắm! Nó đoán chắc chỉ có Lâm đến tìm thôi.

Nhưng Lâm biết mama nó khó tính như thế nào rồi, chính thằng bạn cũng từng tuyên bố “có cho tiền cũng không dám tới nữa!”.

Vừa tò mò, vừa lo lắng, nó thận trọng đẩy cánh cửa đang khép hờ.

- Hơ, Tùng?

- nó không tin vào mắt mình!

- 10h gặp nhau ở cái ngõ sau trường cấp 2 nhá!

- Ông bị điên à?

Đến nhà tôi làm gì?

Tôi không đi thì sao?

Tùng nhấn mạnh từng chữ một:

- Thằng bạn trai bà đang chờ đấy!

- rồi hắn nở nụ cười nửa miệng nham hiểm Cái gì?

Thằng Tùng vừa nói Long đang chờ nó?

Nghĩa là sao?

Đừng nói là hắn bắt cóc cậu ấy nhá! Nhưng nó không hiểu, tại sao Tùng lại biết Long?

Nó ú ớ:

- Ông.

ông.

sao.

ông.

Chưa diễn đạt hết câu, Tùng đã leo lên xe phóng đi, không quên nháy mắt với nó:

- Nhớ đúng giờ! Quên, bí mật này chỉ 2 chúng ta biết thui nhé! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó thất thần đứng chôn chân tại chỗ, phân vân

- có nên cho Tẹt biết?

Nhưng, nhỡ Long làm sao.

Nó không muốn nghĩ nữa.

Học cùng nhau mấy năm cấp 2, nó cũng biết phần nào tính cách thằng Tùng.

Gia đình Tùng không giàu nhưng thuộc loại khá giả, hắn lại là con một nên từ bé đã được cưng chiều.

Trước đây, Tùng chơi thân với Lâm

- mỗi đứa cầm đầu một hội.

Đa số bọn đàn em “bị Tùng chiêu nạp” đều là kẻ bại dưới tay Tùng, bọn chúng nể Tùng hơn là sợ vì cái độ “chơi” và “liều”.

Nhìn điệu bộ của Tùng, có lẽ hắn đã bắt cóc Long rồi, nhưng hắn bắt Long làm gì cơ chứ?

Không lẽ vì Long là anh họ Tẹt, và Tẹt lại là người yêu Lâm?

Vớ vẩn?

Thằng Tùng đâu rảnh rỗi đến mức ấy?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.

Nó ngước nhìn đồng hồ.

8h5’ Thằng Tùng hẹn 10h.

Nó quyết định sẽ đi một mình.

“chắc thằng này không hèn hạ đến nỗi đánh con gái đâu nhỉ?

- nó tự an ủi thế thôi chứ nó biết rõ hắn chuyện gì cũng dám làm, ngay cả thằng bạn thân như Lâm hắn cũng không tha, huống chi là nó.

Thằng Tùng vốn không phân biệt con trai với con gái, đứa nào gây sự thì nó xử luôn.

Còn mama nữa, nói làm sao cho mama không nghi ngờ đây?

Đầu nó như muốn nổ tung.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-bat-coc-1-227910.html