If See You Again, Ill Certainly Love You... - Buổi hẹn hò không hoàn chỉnh - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Buổi hẹn hò không hoàn chỉnh

Nó chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy đã mắng:

- Vk đúng là ngốc! Đêm qua dám bỏ ck lại, đã vậy còn dầm mưa về nữa! Biết ck lo thế nào không?

Rồi cậu ấy đeo nhanh cái vòng nobita vào tay nó.

Nó ngỡ ngàng:

- Ơ.

Rõ ràng.

hôm qua.

đã ném đi rồi.

Long nháy mắt:

- Vậy sao được?

Vk hâm :

P Tẹt nhảy vào:

- Vk với chẳng ck! Còn chưa khao “người có công lao lớn nhất” đang đứng sờ sờ ở đây đâu nhá! Nó cười zan, liếc cậu ấy:

- Mấy hôm nữa tớ khỏi ốm, bọn mình đi xem phim nhá! Ck tớ bao tất! Ck nhỉ?

Long thấy nó thay đổi cách xưng hô thì hào hứng lắm, đáp luôn không suy nghĩ:

-Ok, ok! _________________________ *14h20

- tại rạp chiếu phim* 10’ nữa là phim bắt đầu chiếu nhưng giờ này vẫn chưa thấy Lâm tới, đã thế thằng bạn còn tắt máy.

Nét mặt con bạn không dấu nổi sự lo lắng, quay sang nó và Long:

- Thôi, 2 người cứ vào trước đi, để tớ vòng về đón Lâm.

Nó chợt thấy mặt mình đỏ dần.

Nếu Tẹt về thì chỉ có nó và cậu ấy.

Rõ ràng nó đang run, vội trấn an:

- Chắc Lâm đến muộn và điện thoại lại hết pin nên không pm bọn mình được thôi.

Đợi thêm một lúc xem thế nào, 5’ nữa phim mới bắt đầu chiếu mà.

Tẹt đáp bằng giọng bực bội xen lẫn lo âu:

- Nhưng chưa bao giờ Lâm có hành động này, đây là lần đầu tiên đấy! Tớ thấy bất an lắm, lòng nóng như lửa đốt! Biết thế ngay từ đầu không đi riêng! (vì nhà Tẹt ở xa, lại ngược đường nên con bạn hẹn Lâm ở rạp luôn, không phải mất thời gian đến đón nữa) Trong khi nó đang cố gắng níu kéo con bạn thì Long lại ra sức đẩy đứa em họ ra ngoài:

- Nếu em đã lo như thế thì cứ về xem sao, 2 vk ck anh vào xem trước cũng được.

“Cái gì?

Dám nói là 2 vk ck anh ư?

- nó tức tối nghĩ thầm Tẹt gật đầu, không nói gì thêm, chạy ra cổng vội vàng bắt taxi.

Nó bất giác chạm phải ánh mắt đầy toan tính của Long, bỗng rùng mình.

Tim đập thình thịch.

Long siết chặt tay nó, cúi xuống nói nhỏ:

- Mình vào xem phim thôi.

“Thình thịch.

thình thịch.

” Nó thực sự căng thẳng! Đầu mún nổ tung lun! Tim nó lại đánh trống trong lồng ngực! Hix Quái thật! Sao cái tên này có thể thản nhiên như thế?

T^T Nó hoàn toàn bị động, cậu ấy cứ thế lôi nó xềnh xệch vào phòng chiếu.

Được 20’, đến cảnh 2 nhân vật chính trong phim kiss nhau (mới đoạn đầu mà đã có cảnh này rùi ư?

>”<) nó cúi xuống, nhắm mắt.

Long đưa tay, đẩy cằm nó lên, châm chọc:

- Ồ.

Vk mình cũng biết xấu hổ cơ ak?

Dù sao cũng không có Tẹt ở đêy, hay vk ck mình thực hành lun nhé! Lúc này thì nó chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi, hất mạnh tay cậu ấy ra, nói không quá to:

- Sao.

có thể bình tĩnh như thế hả?

Cậu ấy chững lại, quay mặt đi.

Hừ, chẳng lẽ lại giận?

Nhưng nó đâu có nói gì quá đáng, chỉ là sự thật thôi! Nó kéo cậu ấy về phía mình.

Long đang lấy tay che mặt, nó ngạc nhiên gỡ tay cậu ấy ra.

Dù ánh sáng chỉ toả ra yếu ớt nhờ cái màn hình lớn trên kia nhưng vẫn đủ để nó nhận ra Long đang đỏ mặt!.

Cậu ấy lên tiếng:

- Ai nói người ta không căng thẳng?

muốn chết!.

Nó không tin vào tai mình, cậu ấy có tâm trạng giống nó ư?

Sao Long cũng có lúc đáng iu vậy nhỉ?

Nó cười:

- Ck mình đáng iu quá! :

x Long ngạc nhiên trong mấy giây rồi vòng hẳn tay ôm ngang người nó.

Sau đó cậu ấy từ từ cúi xuống.

Nó không chống cự nữa.

Khi sắp có chữ K đầu tiên thì dế iêu của nó “phá đám”.

Tẹt gọi.

30s sau, nó hốt hoảng đánh rơi cái điện thoại, Long nhặt lên và cảm thấy có điều gì không ổn, hỏi:

- Vk sao thế?

Giọng nó run run, vẻ mặt thất thần:

- Ck ơi, Tẹt.

Tẹt.

Lâm.

- 2 chúng nó làm sao?

- Lâm.

Lâm.

đang trong bệnh viện.

Bạch Mai.

Chỉ chờ có thế, Long nhanh chóng lôi nó ra lấy xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-buoi-hen-ho-khong-hoan-chinh-227889.html