If See You Again, Ill Certainly Love You... - Chúng tôi là một đôi thì lạ lắm sao? - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Chúng tôi là một đôi thì lạ lắm sao?

Ngược lại với suy đoán của đa số học sinh, Vương Anh không có phản ứng ngoài nét mặt khinh khỉnh, cứ thế bước ra ngoài.

Nó thở phào nhẹ nhõm.

Đợi mọi người tản đi hết, Long mới hỏi:

- Thằng đó vừa nói gì?

Làm sao bây giờ?

Có nên cho cậu ấy biết không?

- Em.

thật sự.

“Tùng.

tùng.

- tiếng trống cắt ngang câu nói dở dang.

Cậu ấy lặng lẽ về chỗ.

Nó chợt cảm thấy có lỗi với Long.

2 đứa vừa mới làm lành, vậy mà.

chỉ vì tên Vương Anh đáng ghét.

Hắn ta hẹn nó ở “Khóc” làm gì cơ chứ?

Lại còn giữa trưa nữa, đáng nghi quá!.

*Giờ truy bài* Khỏi phải bảo thì Tẹt cũng tự mon men đến chỗ nó “lấy lời khai” ==” Chắc phải kể hết thôi! Mặc dù biết sẽ bị con bạn trừng phạt như thế nào nhưng nó không chịu được nữa, giữ mãi trong lòng khó chịu lắm! >o< Chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì bọn con Loan đã cướp lời:

- 2 lưng ơi, truyền “bí kíp” tán zai cho bọn tớ với! Nó ức nghẹn cổ, cái tật “ghen ăn tức ở” của bọn “chim lợn” nhờ nó mà được dịp phát huy rồi! >_< Muốn sống hoà bình cũng không được sao?

Làm ơn tha cho nó đi! T^T Nó im lặng.

Những tưởng sẽ xong chuyện, ai ngờ con Loan còn “hăng” hơn:

- Cậu bắt cá 2 tay àk?

Nói xem cậu thích ai?

“Được, là tại mấy người không để tôi yên đấy nhá!”

- nó nghĩ, sau đó đứng phắt dậy, hét lớn:

- Người tao thích là Long, mày vừa lòng chưa?

Bây giờ thì lượn! Loan trợn mắt nhìn nó.

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc như ngỡ bản thân nge nhầm.

Thích nhìn cứ nhìn thoái mái! Nó “chai sạn” với dư luận rồi! 3s.

5s.

10s.

Tẹt bỗng vỗ tay, cười to:

- Nếu Linh đã thừa nhận thì khỏi phải lo bị phát hiện nữa! Càng tốt, Linh nhỉ?

“Huh?

Tẹt nói cái quái gì thế?

“Thừa nhận?

“Bị phát hiện”?

Hàng chục con mắt nãy giờ đã thắc mắc, bây giờ lại càng tò mò sau câu nói đầy “ẩn ý” của Tẹt >”< Nó chưa đủ rắc rối hay sao mà con bạn lại nỡ làm thế?

Mới đầu năm mà đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo! Bỗng Loan lăng xăng chạy đến bên Long, cất giọng “chua loét”:

- Long ơi, 2 lưng “yêu đơn phương” cậu kìa! Nó chợt hối hận, sao lại đưa Long vào tình thế khó xử vậy chứ?

Chắc cậu ấy không thừa nhận đâu, và nó thì sẽ bị nhạo báng! Chỉ cần nghĩ thế, nó đã đứng không vững rồi! Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

- Không phải đơn phương, mà “đôi phương” mới đúng! (giờ mới biết cậu ấy dốt văn ^v^) Lúc này, nó mới dám ngẩng lên nhìn Long và thầm cảm ơn cậu ấy.

- Sao.

thể?

- con bé ú ớ không nên lời trông thật tội nghiệp (Hôhô >v<)

- Chúng tôi là một đôi thì lạ lắm sao?

- Long nhướng mày Con Loan cứng họng.

“Oh yeah! Kẻ mất mặt bây giờ là ai?

- nó cười thầm và tự khẳng định lại một lần nữa:

câu “gậy ông đập lưng ông” đúng quá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-chung-toi-la-mot-doi-thi-la-lam-sao-227905.html