If See You Again, Ill Certainly Love You... - Cuộc hội ngộ bất ngờ - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Cuộc hội ngộ bất ngờ

*7h30 14/4* “.

Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất… í o í ò.

Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm… í ò í o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn í o i ò.

” Nó với tay lấy dế yêu trong tình trạng ngáp ngủ và nhìn vào màn hình, lại là con bạn thân (tại sao Tẹt lúc nào cũng là kẻ phá vỡ giấc ngủ của nó thế nhở?

T^T)

- Oáp.

Alô?

Tẹt giọng thúc giục:

- Sang nhà tớ lun đi.

Nhanh lên nhá! Có chuyện này hay lắm!.

Tútttt.

- Ê.

này!

- nó bực bội:

“chưa biết mình có đồng ý hay không mà đã tắt máy rồi.

Tí phải xử cậu một trận mới được!” >o< Nghĩ thế, nó chồm dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phi xe sang nhà con bạn.

Nó không để ý cái xe SH

- vốn dĩ thường ngày không xuất hiện ở đó

- dựng ngay bên trái lối đi, mà tiến thẳng tới cổng nhà Tẹt, bấm chuông.

“Kinh.

koong.

” Vừa thấy Tẹt, nó làm mặt “ngầu”, dứ dứ nắm đấm trước mặt con bạn và hỏi:

- Gọi tớ gấp có việc gì?

Hôm nay ngày nghỉ mà dựng người ta dậy rõ sớm.

Nếu không phải việc quan trọng thì cậu chết chắc rồi đới!

- nói đến đó, mặt nó dãn dần như sực nhớ ra điều gì

- Àk, hay có kế hoạch kỉ niệm valentine cô đơn hả?

Con bạn gạt gạt tay, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không.

Xời ơi, có chuyện quan trọng hơn nè.

Anh họ tớ mới đến chơi.

Bằng tuổi bọn mình đấy.

99,9% là hotboy.

) bồ thử nói chuyện xem có hợp hông nhá! :

x

- Ặc ặc.

Cái gì?

- chưa kịp phản ứng, Tẹt đã xềnh xệch lôi nó vào nhà.

*Một phút sau*

- Á á?

Ô cầu vồng?

- Ớ ớ?

Tóc đuôi gà?

2 người đồng thanh trước sự ngạc nhiên của con bạn:

- Sao cậu lại ở đây?

- Ô thế hoá ra anh với Linh quen nhau àk?

- A.

- cả 2 cười trừ “Thằng kia” bỗng nhếch mép:

- Chúng ta thật có duyên nhỉ?

Nó cứng họng, nghĩ lại cái hôm ấy cùng những lời nói.

Nó đã nói gì nhỉ?

Bảo tên này là vô duyên ư?

Không phải, nó nhớ là đâu có nói như thế.

Hay nó đã phát ngôn câu ngu xuẩn nào đấy?

“Ô của cậu đẹp lắm”, ừ, hình như có câu này.

mà cũng chưa đúng, còn một câu quan trọng hơn cơ, sao nghĩ mãi không ra thế nhở?

Ôi thôi xong, là câu này:

“nếu gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu”.

Nghĩ đến đó, nó chỉ muốn độn thổ.

hix.

Đúng là xui xẻo mà.

Sao lại gặp cái tên trời đánh này trong hoàn cảnh như vậy chứ?

T^T Đang đấu tranh nội tâm, tên kia lại lên tiếng làm nó giật mình:

- Phải không?

Nó toát mồ hôi hột từ khi nào, ấp úng:

- Ak.

quá.

quá là có duyên.

Nói xong nó chạy vụt ra sân, leo lên xe phóng về trong tình trạng “mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa”.

Điều bất ngờ này xảy ra làm nó quên lun nhiệm vụ xử lí “kẻ chủ mưu”.

Từ nãy đến giờ, tròng mắt con bạn đã giãn ra được không phẩy mấy mm.

Định quay qua hỏi thằng anh họ xem chuyện gì xảy ra thì Tẹt bỗng lạnh sống lưng khi thấy nụ cười nửa miệng nham nhở đầy toan tính của hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-cuoc-hoi-ngo-bat-ngo-227876.html