If See You Again, Ill Certainly Love You... - Đăng Lâm và Vân Anh - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Đăng Lâm và Vân Anh

“Tao thích mày”

- đó là câu nói nó mún “bày tỏ” với con bạn ngịch ngợm từ rất lâu rồi nhưng lại không dám mở miệng và cuộc đời đúng là hay có nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Nó đã gặp V.

- người có cái biệt danh rất ngộ nghĩnh:

- một cô bé khá thú vị với thân hình hơi mũm mĩm

- àk, vừa thất tình nữa chứ

- nghe con bạn thân nói thế, chẳng biết có đúng hông (^v^)… Nó thề là lúc đầu chẳng có cảm giác gì với con bé đếy cả, nói thẳng ra là không ưa

- tại sao àk?

Đơn giản vì con bé có cái tên đáng ghét:

Vân Anh.

Người yêu trước của nó tên như thế, lại cũng là bạn thân của Linh

- một người làm nó đau nhiều.

nhưng cái số nó hình như gắn liền với cái tên chẳng-mấy-đẹp-đấy rồi hay sao ý :

) Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng và chẳng có thời gian lựa chọn.

Nó và con bé đáng ghét ấy thành đôi sau 2 tuần quen nhau.

Nó đã từng nghĩ đó là một trong vô số chuyện nực cười nhất thế giới… ___ Ngày 1:

gặp nhau lần đầu tiên => xin sđt => nói chuyện => hết Ngày 2:

nói chuyên nhiều hơn => cảm thấy con bé không đến nỗi đáng ghét như mình tưởng (mặc dù Tẹt có làm gì khiến nó ghét đâu >o<) Ngày 3:

tần số và tần suất buôn tăng vùn vụt => tình cảm bạn bè sâu sắc =___= Ngày 4:

gặp nhau lần 2 => 1 chuyện bất ngờ xảy ra, suýt nữa nó đã ôm con bé khi trượt chân => do đó, cái gọi là ngại ngùng xuất hiện :

”> Ngày 5:

không nói chuyện với con bé (vì hết tiền ___ ) => hơi nhớ nhớ.

Con bạn thân bắt đầu bị đẩy ra ngoài… Ngày 6:

vì chuyện gì đó mà giận con bé => tất yếu là Tẹt xin lỗi nó =) Ngày 7:

con bé tự tin thách nó tán đổ mình => đương nhiên nó tham gia.

Trò chơi bắt đầu! Ngày 8:

nó rất nỗ lực để tán đổ con bé => phát hiện ra hình như đã thích Tẹt thật rồi… Ngày 9:

lần thứ 3 gặp nhau.

Nó buồn, có những ý nghĩ điên rồ => con bé an ủi nó bằng…5 cái tát và… 1 cái ôm thật ấm áp => nụ hôn đầu của 2 đứa => ngay sau đó là cái tát thứ 6… Ngày 10:

nó hỏi Tẹt đổ được mấy %?

Con bé trả lời:

1% >o< hix => nó tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Ngày 11:

nó nhận ra không thể để mất con bé nên đã bày tỏ lòng mình…=> đáp lại là sự im lặng khó hiểu.

Ngày 12:

Linh và con bé đến nhà nó nhưng lại không gặp => Nó bất chợt thấy may.

vì chẳng hiểu sao tự dưng lại không dám đối diện với Linh.

Ngày 13:

một ngày buồn.

Nó và con bé lại cãi nhau cộng thêm việc gia đình đã làm nó như nghẹt thở.

Nhớ… Ngày 14:

biết chuyện, Tẹt đã khóc vì nó

- dưới mưa => con bé đổ và điều đó đồng nghĩa:

2 đứa thành một đôi… 2 tuần có phải là quá nhanh không?

_____________ Con bạn thân nói thích nó.

Sững sờ trong vài giây, nó tự cười và nhớ ra hôm nay là 1/4

- ngày nói dối.

Nó mong chờ điều gì?

Nếu Linh thích nó thật thì sao?

Giờ nó đang là bạn trai của Tẹt cơ mà.

Trời ơi, nó đang nghĩ gì thế này?

Nó không hiểu chính mình nữa.

Hình như lúc nãy Linh khóc thì phải… chợt nhận ra dạo gần đây 2 đứa không-là-bạn-thân theo đúng nghĩa… buồn… tình cảm thật khó phân biệt được…giới hạn mong manh giữa yêu và thích… Chợt, chuông điện thoại reo

- là Tẹt.

- Chào vk ạ.

Gọi cho ck để nhận tội phải không?

Hehe Tẹt im lặng 5 giây rồi mới lên tiếng:

Vk hỏi thật, là tại ck ngu hay cố tình giả vờ không biết tình cảm của cái Linh?

Nó chẳng hiểu Tẹt đang nói gì:

- Ck hông hiểu.

- Cái Linh.

hình như.

Nó hỏi dồn, dường như đã đoán ra điều Tẹt sắp nói:

- Linh làm sao?

- Hình như.

Linh thích ck.

- Rồi sao?

- Ck không cảm thấy gì àk?

- Không.

- Ừ.

Thôi nhé.

Tẹt sợ nó lăng nhăng ư?

Nó chỉ coi Linh là bạn thân không hơn không kém.

Nó rất thắc mắc là tại sao Tẹt lại biết Linh thích nó?

Chẳng lẽ Linh.

không đúng, chắc chắn Linh không bao giờ làm thế.

Vậy thì đây chỉ là cảm nhận của Tẹt?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-dang-lam-va-van-anh-227874.html