If See You Again, Ill Certainly Love You... - Học sinh trường Hoàng Diệu - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Học sinh trường Hoàng Diệu

Chưa biết nên phản ứng thế nào thì một chiếc BMW xuất hiện.

Vương Anh nhanh nhẹn đuổi một thằng đàn em xuống lái chiếc Vespa về và chui vào xe, ra lệnh cho nó:

- Lên! Nó không nghe thấy vì giờ đây, trong mắt chỉ có Long.

Nó cứ nhìn thế thôi.

Nó muốn chờ xem đến khi nào Long mới buông tay Hà My, chạy đến bên nó.

Nhưng.

cậu ấy vẫn đứng đó.

Nhìn nó với ánh mắt của một kẻ xa lạ.

Tuyệt vọng! Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào.

Nước mắt ngừng rơi cũng đồng nghĩa với kết thúc phải không?

Nó muốn hỏi tại sao cậu ấy lại đối xử với nó như thế?

Nhưng nó không làm được.

Nó không đủ can đảm đối diện với Long.

Nó sợ.

sợ sự thật phũ phàng này! Quá rõ rồi, nó chỉ là kẻ thay thế không hơn không kém, nó tự hỏi, đã bao giờ Long thật lòng với nó chưa?

Dù chỉ trong khoảnh khắc?

Nó xoay người, chui đầu vào xe.

Giọng Vương Anh đầy quyền uy ra lệnh cho tên đàn em còn lại:

- Đến “Nắng”! Xe bắt đầu chuyển bánh.

Ngồi trong xe, nó hướng đôi mắt ráo hoảnh hướng ra cửa sổ.

Không khí lúc này thật nặng nề.

- Bao nhiêu tuổi?

– Vương Anh vừa hỏi vừa nhìn nó chằm chằm Nó ngơ ngác:

- Sao?

- Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi?

- 17.

Vương Anh không nói gì nữa, nó gác nỗi buồn sang một bên, tò mò:

- Còn cậu?

- 18

- Vậy mà nó tưởng cậu ta bằng tuổi nó, hoá ra bằng tuổi Lâm

- Hơ, vừa thi đại học xong àk?

- Lớp 12 Nó ngước nhìn với vẻ thắc mắc, hắn hiểu ra, đáp gọn:

- Đúp! Nó “ừ” một tiếng sau đó lại im lặng.

Đúng rồi, có một vấn đề nó rất thắc mắc, bây giờ hỏi có thích hợp không nhỉ?

Nó lưỡng lự một hồi rồi cũng cất tiếng:

- Vương Anh này, cậu với Hà My thật ra.

là quan hệ gì?

Vương Anh nói, giọng vẫn không thay đổi:

- Đương nhiên chẳng có quan hệ.

Nó hơi bất ngờ:

- Vậy.

vậy.

là sao?

Cậu ta tiếp:

- Ông già tôi với ông già cô ta là bạn làm ăn.

Con nhỏ kia vừa về, ông già đã bắt tôi đưa nó đi chơi.

- Không muốn thì sao không từ chối luôn?

Hay.

- nó ngờ vực

- cậu thích Hà My nhưng chưa dám nói?

Nó vừa nói dứt câu thì hắn lập tức ho một tràng, lắc đầu, nhìn nó với ánh mắt kì thị:

- Mắt cô để trang trí àk?

Cô nhìn thấy gì mà lại nói tôi thích cô ta?

Nó xấu hổ, ấp úng:

- Thế là vì cái gì?

- Tiền! Nó há hốc mồm! Tên này đúng là ham tiền quá đáng, thật hết thuốc chữa! Từ thuở lọt lòng đến giờ mới thấy một tên như hắn, còn dám gọi papa là “ông già” nữa chứ! Không biết cái trường nào đang tiếp nhận đào tạo con người này đây!

- Cậu nghĩ tiền là tất cả àk?

- Không phải sao?

- hình như câu trả lời này nó đã từng nghe qua Nó thở dài, nhìn hắn vẻ tội nghiệp:

- Cậu học trường nào?

- Hoàng Diệu.

Aha, giờ thì mọi thắc mắc đã được giải toả, Hoàng Diệu ư?

Thảo nào.

Nó nghe nói đây là một trường dân lập, dành cho những cậu ấm, cô chiêu thích tiền hơn thích học.

Đa số những học sinh trong trường này đều là con của gia đình có máu mặt và thế lực.

Họ đưa con em vào học Hoàng Diệu chỉ cốt ném tiền cho thầy để chúng được lên lớp, không mang tiếng “thất học” mà thôi.

Trò vung tiền, còn thầy cứ moi tiền! Thành ra trường chẳng trường, thầy chẳng ra thầy, trò cũng không ra trò! Được mỗi ưu điểm là trường “chiêu nạp” toàn trai đẹp, gái xinh ==” Nhưng đấy chỉ là nghe nói, còn thực hư thế nào thì nó không rõ.

Học Hoàng Diệu mà còn đúp thì chắc tên này.

Chẹp chẹp.

Thật đáng thương.

- Cậu là một học sinh hư hỏng?

- nó hỏi thẳng Và hắn cũng trả lời gẫy góc:

- Ừ!

- Thôi rồi, nó không còn ý kiến gì nữa! Thằng đàn em

- cái thằng tham gia vụ đánh nhau với Long

- thấy vậy, bất bình thanh minh cho Vương Anh:

- Cô bé không biết thì tốt nhất nên im lặng! Tôi đi theo đại ca bao nhiêu năm, hiểu quá rõ cậu ấy! Đại ca đã từng là một học sinh ngoan, chẳng qua.

Nhưng vừa nói đến đó, Vương Anh đã quát:

- Câm mồm! Tên kia im bặt! Nhưng.

bảo nó tin Vương Anh từng là học sinh ngoan á?

Thà tin mai là ngày tận thế còn dễ nghe hơn! >o< “Học sinh Hoàng Diệu mà ngoan thì hơi hiếm nhỉ?

Ế, chưa phải, rất hiếm mới đúng!”

- nó nghĩ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-hoc-sinh-truong-hoang-dieu-227896.html