If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kế hoạch bất thành! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kế hoạch bất thành!

Tối hôm đó, nó lên hẳn hàng loạt phương án để trả đũa tên nobita.

Kế hoạch A:

Côn trùng và sâu bọ Tại sao ư?

Nó xem khá nhiều phim thần tượng và tự cho rằng những thằng công tử bột đều sợ côn trùng hoặc sâu bọ.

Ví dụ như anh Hoàng Thái Tử trong phim Hoàng Cung ấy! Nó chắc chắn kế hoạch này khả năng thành công phải lên đến 99% ý chứ! Vì thế, nó quyết định thực hiện kế hoạch luôn vào sáng hôm sau.

Nó đã chuẩn bị rất công phu một chiếc hộp kín được bọc giấy hình nobita khá đáng iu, cả dải ruy-băng hồng thắt nơ nữa

- nó dám cá không ai có thể từ chối một món quà đẹp mắt và đầy tính chất hoà bình như thế

- nhưng bên trong là thứ gì thì chắc ai-cũng-biết.

Nó len lén nhìn, hắn đang chúi mũi vào quyển sách toán trên tay.

“Chăm học gớm!”

- nó cười thầm và hít sâu, “vơ vét” tất cả can đảm, bước đến chỗ hắn ngồi, cái miệng cố gắng ngoác ra hết cỡ, nở nụ cười đầy vẻ thân thiện:

- Have a nice day! Trái với dự đoán của nó, hắn chẳng có phản ứng gì đặc biệt ngoài câu hỏi không mang sắc thái biểu cảm và mắt vẫn không dời quyển sách:

- Whatever! Nó hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt cười mà như mếu, tự nhủ:

“phải nhịn vì việc lớn, phải nhịn, phải nhịn.

- Bọn mình hoà nha! Tặng mày món quà coi như thể hiện lòng thành

- vừa nói nó vừa chìa hộp quà ra trước mặt tên nobita, vẫn cười đều.

Hắn nhẹ nhàng đặt úp quyển sách xuống bàn, buông một câu như thử thách sức chịu đựng của nó:

- Em không thể nói mà không nhe răng được ư?

Nó ức đến nỗi cắn môi muốn bật máu luôn, nguýt hắn một cái rõ dài rồi ngán ngẩm buông lời:

- Nhận hay không đây?

Hắn toe toét, giằng lấy hộp quà:

- Hehe.

Trêu em tí! Có nhận chứ! Tks em! “Tên này thật quá sức tưởng tượng! Trơ trẽn đến mặt dày!”

- nó nghĩ và hối thúc hắn:

- Quà này hơi bị độc đoá! Hehe.

Mở ra xem đi! Nhìn hắn chậm rãi tháo nơ, xé giấy bọc mà nó hồi hộp không thể tả.

Và khi hộp quà vừa được mở ra.

Mấy đứa con gái lắm chuyện gần đó hét lên kinh sợ, riêng hắn.

- Wow! Đúng là một món quà độc đáo! Cảm ơn nhé! 2 lưng =))* Nó trố mắt, nói đứt quãng:

- Àk.

Mày thích.

thì ok.

Quay bước về chỗ ngồi mà nó vẫn không tin những gì mình vừa chứng kiến.

Nó tự hỏi:

“Hắn.

hắn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh vậy sao?

Mất công cả một buổi tối của ta T^T”.

Khó khăn lắm nó mới đủ can đảm để thực hiện kế hoạch này, vậy mà lại đổ bể! => Kế hoạch A thất bại do rơi vào 1% sai sót! Kế hoạch B:

Nước Ý tưởng này là do nó nhớ đến chàng thủ lĩnh của F4 trong BOF

- Goo Jun Pyo.

Kế hoạch này khá khó thực hiện vì chẳng lẽ tự dưng lại mời hắn đi bơi

- hắn nghi ngờ là cái chắc chắn! Thiết yếu là nó phải nhờ đến một người

- không ai khác là Tẹt! Nhưng kế hoạch B cũng bị loại bỏ vì lý do con bạn đưa ra rất là hợp lý:

hắn bơi giỏi!

- điều nó chẳng ngờ tới! 2 lần thất bại khiến nó hơi nản lòng.

Con bạn như muốn chuộc lỗi nên nó chưa hỏi gì mà đã tự phun ra điều nó muốn biết nhất:

hắn sợ bóng tối! Sao nó không nghĩ đến điều này nhỉ?

“Nobita, Tao chuẩn bị ra đòn đây!”.

Hắn đúng là “bất hạnh” mới có đứa em họ như con bạn thân! Kế hoạch C

- Bóng tối

- được thực hiện tại nhà Tẹt vào ngày sinh nhật hắn.

Pama con bạn đã đồng ý ra ngoài để “bọn con được tự do tổ chức sinh nhật anh!” (nguyên văn câu nói của Tẹt ^v^) Hôhô ông trời phù hộ cho nó hay sao ý! Hắn sẽ có một món quà sinh nhật đáng nhớ nhất từ trước đến nay!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-ke-hoach-bat-thanh-227881.html