If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kết quả ngược! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Kết quả ngược!

*7h30 tối* Nó đã có mặt tại nhà Tẹt và đang chờ nhân vật chính

- nobita.

Đây không hẳn là party lớn mà thực chất chỉ là công đoạn dàn dựng cho kế hoạch của nó thôi, như bình thường thì nó cũng chẳng dư thời gian để dự sinh nhật của hắn.

Vì thế, chỉ có 4 người trong buổi tiệc mini này:

hắn, nó, Tẹt và Lâm.

Trên bàn đã sắp sẵn hoa quả, bim bim, thạch, coca và nổi bật một chiếc bánh gato 2 tầng, mặt bánh viết dòng chữ “Happy birthday nobita”, xung quanh là 17 quả sơ-ri tượng trưng cho số tuổi của hắn.

Bên cạnh đó chỉ có 2 món quà của Lâm với Tẹt.

15’ sau, tên kia cũng đã có mặt.

Chắc hắn bất ngờ lắm, cảm động lên tiếng:

- Cảm.

2 em

- “ái chà, cũng biết cảm ơn nữa cơ đấy”

- nó cười thầm Rồi hắn chỉ tay về phía Lâm:

- Còn bạn.

Đây là.

Tẹt nhanh nhảu:

- Đây là Đăng Lâm, bạn trai em.

Lâm cười xã giao:

- Helu! Mình đã nghe vk mình kể nhiều về bạn rùi, Bảo Long.

(kể nhiều nghĩa là cả chuyện kế hoạch C nữa ý =])

- Ừ.

Cảm ơn Lâm.

Nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh tên nobita (để là người đầu tiên được chứng kiến cảnh sợ hãi của hắn ạ hôhô >v<) Hát xong bài “happy birthday”, khi hắn đang hí hửng mở quà thì nó nháy mắt với con bạn.

Đó là ám hiệu mà 2 đứa đã bàn trước, nghĩa là:

“Đến lúc rồi!” Tẹt gật đầu, lẻn ra phía sau, tắt li-oa.

“Phụt”

- toàn bộ hệ thống điện trong nhà đã bị ngắt! Tuyệt nhiên chẳng ai ngạc nhiên

- ngoài hắn.

3 người chờ phản ứng của tên kia.

10giây.

15giây.

20giây.

Cuối cùng một tiếng thét thất thanh cũng vang lên xé tan sự im ắng:

- Á! Á! Á! BỎ TAY RA! BIẾN THÁI! V.

ANH ƠI, CỨU TỚ!

- tiếng hét của nó đầy vẻ lo sợ, nghe mà thảm thương đến tội.

Tẹt hoảng hốt bật lại công tắc li-oa.

“Phụt”

- cảnh tượng lúc này khiến Tẹt và Lâm không khỏi bất ngờ:

hắn đang ôm ngang.

ngực và đầu dụi vào lưng nó! Nó thì cố gắng dùng sức kéo tay hắn ra đến toát mồ hôi nhưng không được! Bên cạnh hắn là hộp quà bóc dở! Chỉ đến khi hắn mở hé mắt, thấy điện đã sáng trở lại mới ngẩng đầu, buông tay, reo lên:

- May quá! Có điện rồi! Hình như hắn không ý thức được việc mình làm nên vẫn thản nhiên như vậy, hoặc cũng có thể hắn cố tình thì sao?

Nó chẳng quan tâm! Nó không chịu được nữa, kế hoạch này chẳng những thất bại mà còn cho ra một kết quả ngược! Từ bé đến giờ, chưa khi nào nó cảm thấy mình bị xúc phạm đến thế! Ai **** gì nó cũng mặc kệ, không nghĩ ngợi nhiều nhưng tên này, hắn vừa làm gì?

Tẹt mặt tái đi, không nên lời.

Chọc tức nó chưa đủ, hắn còn ngây thơ nói:

- Lúc nãy sr em nhé! Anh bất ngờ quá nên mới ôm em cho đỡ sợ.

Mà bụng em hay thật đếy, 2 bên nhô lên còn rốn lại lõm xuống một tí.

Lúc này thì Tẹt hoảng thật sự! Con bạn chỉ sợ nó điên lên mà gây ra án mạng thôi!

- Linh.

Linh.

bồ bình tĩnh.

Bình tĩnh?

Lúc này làm sao nó bình tĩnh được?

- Cậu bảo tớ bình tĩnh ư?

- vừa hét nó vừa đứng phắt dậy, tát hắn một cú trời giáng, mắt long lanh, ngân ngấn nước, giọng lạc đi đầy căm phẫn:

- Đm! Đồ bỉ ổi! Tên biến thái! Tao ghét mày!

- nói xong nó chạy ra ngoài, sau lưng còn nghe văng vẳng giọng hắn:

- Ê! 2 lưng!!!

- rồi hình như vẫn chưa biết tại sao mình bị tát, hắn hỏi ngu:

- Con này bị điên àk?

Sao tự nhiên lại tát anh?

Cả mày nữa, thấy anh bị tát mà đứng như trời trồng thế hả?

Tẹt khổ sở giải thích:

- Cái Linh nó tát anh một cái là còn nhẹ đấy.

Phải em thì chẳng phải chỉ một cái thôi đâu! Anh có biết mình vừa làm gì không?

Anh.

anh.

nghĩ anh vừa ôm.

bụng nó thật hả?

Anh giả vờ hay thật sự không biết “2 bên nhô lên, ở giữa lõm xuống” là gì đấy?

Bây giờ hắn mới ngớ người, khuôn mặt thất thần như đã hiểu ra.

Tẹt thở dài, giọng trầm xuống:

- Haizzz.

Thôi, anh về đi.

Đừng quên xin lỗi cái Linh.

Nó chẳng phải đứa giận dai nhưng lần này.

em sợ nó không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.

Tự nhiên hắn thấy buồn!.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-ket-qua-nguoc-227882.html