If See You Again, Ill Certainly Love You... - Lật tẩy - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 46 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Lật tẩy

Nó lưỡng lự, không thể bỏ mặc 2 người này.

nhưng nếu không chạy thì chẳng phải tất cả sự cố gắng của Long và Vương Anh đều là vô nghĩa sao?

Không còn thời gian nữa rồi, nó buộc phải chọn thôi!.

Nó hít một hơi, chuẩn bị.

- Đại ca!

- 2 thằng đàn em của Vương Anh lao vào May quá, 2 đứa xuất hiện đúng lúc! Nó còn định chạy rồi cơ.

Vương Anh hét lớn, tay chỉ trỏ:

- Huy! Bảo vệ con bé với tên kia! Để tao và thằng Đông xử lý bọn thằng Tùng! Nó đã chẳng ngạc nhiên nếu Huy

- một trong 2 thằng đàn em của Vương Anh (giờ mới biết tên ạ)

- không phát ngôn câu bất hủ này:

- Dạ! Em sẽ dốc hết sức bảo vệ 'chị dâu'!

- 'Cái gì vậy?

Mình có nghe nhầm không?

' Nó 'lên chức' từ bao giờ thế?

'Chị dâu á?

Tên Huy vui tính quá nha, hơ hơ.

Loạn, loạn rồi! Nó chắc mẩm Vương Anh sẽ giận dữ mà cốc vào đầu Huy một phát! Nhưng mà.

có vẻ cậu ta thích thú lắm hay sao ấy! Bằng chứng là Vương Anh quay lại cười với Huy kìa Nguy hiểm.

Nguy hiểm.

Thôi kệ, bây giờ nó chẳng còn tâm trí bắt lỗi ai nữa, quan trọng là Long đang bị thương và thằng Tùng đã bị đánh tơi tơi tả! Hô hô.

Nếu hắn không tát nó thì biết đâu nó sẽ rủ lòng thương xin Vương Anh nhẹ tay bớt, nhưng giả định chỉ là giả định, sự thật vẫn là sự thật.

2 cái tát đổi một trận đòn là quá nhẹ

- đối với nó.

Mà lạ thật, sao con bạn lâu thế nhỉ?

Hay Tẹt chưa biết chỗ này?

Nhưng Tẹt không biết thì còn Lâm nữa.

Đừng bảo 2 đứa bạn gặp chuyện gì nhá! Hôm nay nó đã đủ sợ hãi lắm rồi! Chưa kể, bụng nó đang biểu tình! Không thấy nó về chắc mama tưởng nó măm nhà Tẹt.

Haizzz.

Long đã khỏe hơn một chút.

Nó nhẹ nhàng vuốt má cậu ấy, châm chọc:

- Ck của vk siu quá! Long trề môi, nhíu mày:

- Thôi đừng đá xoáy ck! Xì.

- Ô vk đá thẳng chứ có đá xoáy đâu Long chưa kịp trả lời, Huy

- đang chăm chú quan sát Vương Anh

- bất bình chen ngang:

- Chị dâu! Đại ca mới siêu kìa! Con trai đâu mà yếu xìu á! Bị đánh tí đã lăn ra rồi! Nhìn đại ca xử lý thằng Tùng mà ngưỡng mộ.

chị dâu bắt cá 2 tay hả?

Lúc này thì nó bực mình thật sự:

- Ai là chị dâu của cậu?

Ai bắt cá 2 tay?

Điên! Chợt, tiếng van vỉ của thằng Tùng khiến mọi sự tập trung đều dồn về hướng đó:

- Vương Anh, bạn cùng lớp với nhau, mày.

tha cho tao.

!

- Nói dễ nghe nhỉ?

- Vương Anh lạnh lùng Mấy phút sau, cậu ta tiếp:

-Tao đã cảnh cáo mày chưa?

Nếu động vào Linh thì đừng trách tao ác! Tùng sợ hãi buột miệng:

- Không phải tao! Mà có con bé thuê tao!.

Nó chột dạ! Không lẽ.

nó đoán đúng?

Vương Anh dồn toàn bộ sức lực, túm lấy áo thằng Tùng, đôi mắt long sòng sọc:

- MÀy nới cái gì?

Con nào thuê mày?

Tùng ấp úng:

- Tao.

tao.

Nó biết hắn đang khó xử lắm vì đã lỡ hứa với người đó rồi.

Nó hỏi, giọng đanh lại:

- Hà My phải không?

Long ngạc nhiên, kéo tay áo nó:

- Vk nói gì thế?

Tùng bất ngờ không kém, riêng Vương Anh nét mặt vẫn không thay đổi, hình như cậu ta đã đoán ra nên chẳng ngạc nhiên.

Ba người chờ đợi phản ứng của thằng Tùng.

Mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ.

Gần phút sau, dự đoán của nó mới được xác minh bởi cái gật đầu dè dặt của Tùng.

Long không nói được lời nào.

Chẳng lẽ là do Hà My thật?

Cô bạn Long quen biết gần chục năm nay đâu có thế?

Lý do gì khiến một con người thay đổi như vậy chỉ trong thời gian ngắn?

Nó im lặng.

Vương Anh buông tay, đẩy thằng Tùng ngã ngửa, hạ giọng:

- Dù sao mày cũng chỉ như một con chó nghe lời chủ nên tao tha cho mày! Lần duy nhất và cuối cùng.

Nếu chuyện này lặp lại thì mày đoán trước kết cục rồi chứ?

Tùng hoảng hốt gật đầu lia lịa, hắn ra hiệu cho bọn đàn em rút lui.

Chúng băng qua bụi cỏ cao đến nửa người, chạy mất hút.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-lat-tay-227915.html