If See You Again, Ill Certainly Love You... - Ô cầu vồng và Tóc đuôi gà - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Ô cầu vồng và Tóc đuôi gà

*thứ 7* Ăn trưa xong nó quyết định đi chơi đến tối lun cho bõ tức! >_< Nó chậm rãi thả bộ trên đường.

Trời hơi lạnh và mưa phùn.

Vội vã.

Trên người ai cũng khoác chiếc áo mưa rộng thùng thình trông thật buồn cười.

Không biết có phải mún nổi bật hay không mà nó quyết định chỉ mặc một cái áo phông với chiếc quần ngố ra đường.

chợt giật mình nhìn lại và tự hỏi nên đi đâu bây giờ?

Có nơi nào vui vẻ hơn thế giới mà nó đang sống hay không?

Nước mắt lại rơi.

Nếu có ai đó bên cạnh nó lúc này thì hay biết mấy… Mưa ngày càng nặng hạt.

Hình ảnh 2 đứa bạn thân hiện lên trong đầu nó.

Phải chăng cảm giác này gọi là ghen tị sao?

Thật khó chịu… nó nhìn lên bầu trời xám xịt… mới cuối tháng 3 mà đã có mưa…chẳng lẽ có một thiên thần trên đó cũng đang đồng cảm với nó?

Nghĩ thế

- nó tự cười vào cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.

Nó đưa tay ra.

Ơ.

trời tạnh mưa rồi àk?

Ngẩng đầu nhìn lên.

một chiếc ô cầu vồng.

thiên sứ đã biết đến sự tồn tại của nó ư?

Không.

là người mà

- cậu bé cao hơn nó 2 cái đầu.

Mũi cao, mấy sợi tóc mai hơi ướt rủ xuống hai bên và trước trán nhìn khá lạ mắt nhưng nó ấn tượng nhất là cái kính đen gọng tròn

- nhìn đáng iu như nobita ấy.

Cũng giống thiên sứ phết nhỉ.

Nó chợt nhớ đến V.

Anh:

“Nếu Tẹt ở đêy chắc đã phụt máu mũi, lân la làm quen rùi”.

cậu ta một tay cầm ô, tay kia đưa lên chỉnh lại cặp “đít chai” dày cộp, tươi cười “thân thiện” lên tiếng trước:

- Hi* đứng ngoài trời mưa thế này sẽ bị cảm đó :

- “giọng tên này nghe ấm thật.

- “vô duyên”

- nó định quát thẳng vào mặt hắn nhưng lại thôi.

- Cần mình đưa cậu về không?

Cô bé tóc đuôi gà?

) “Cô bé tóc đuôi gà ư?

Thằng này rảnh quá ha, không biết có ý đồ đen tối gì?

” và nó tự trấn an:

“đầu óc 100% là có vấn đề :

)) cái mặt thế kia chắc chẳng dám bắt cóc mềnh.

Hêhê ” ;))

- Đưa về bằng xe đạp của cậu á?

Thôi, tớ thích đi xe máy hơn.

- nói ra câu ngớ ngẩn này nó mới thấy mình thật vô lý

- đơn giản vì nó chẳng nghĩ ra cái lý do nào hay ho hơn thế.

- Ừ.

Vậy tiếp tục đứng đây mà hứng “tinh hoa đất trời” đi nhá

- kèm theo câu nói là bộ mặt không cảm xúc, hướng ra chỗ khác Nó nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sắc lẹm, cười lí lắc:

- Hì.

Dù sao cũng cảm ơn vì quan tâm đến tớ.

Nếu có duyên gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu :

Àk, ô của cậu đẹp lắm :

Nói xong, nó bỏ mặc người ấy, chạy nhanh ra khỏi cái ô cầu vồng và bất chợt, cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-o-cau-vong-va-toc-duoi-ga-227872.html