If See You Again, Ill Certainly Love You... - Oan gia ngõ hẹp - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Oan gia ngõ hẹp

Thời gian trôi nhanh thật! Chẳng mấy chốc đã thi xong học kỳ.

Chỉ 2 tuần 4 ngày nữa là được nghỉ hè.

Cũng hơn 3 tuần chưa gặp lại tên nobita rồi

- từ cái hôm hắn đến nhà nó.

Vụ cá cược nó cũng đã giải quyết xong với con bạn.

Cũng may nó là người bao dung và độ lượng nên không chấp nhặt, tức thì tức thôi chứ không thù dai bao giờ.

Chỉ tội con bạn phải khao nó một chầu ra trò, tổn thất của Tẹt lên đến “nửa tháng tiêu vặt”.

Kệ chứ, ai bảo chơi đểu nó, thế là còn nhẹ đếy.

Thỉnh thoảng Tẹt cũng hỏi nó có liên lạc lại với tên kia chưa.

Mà cũng lạ thật, hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của nó lun ấy.

Có lẽ năm học sẽ kết thúc trong yên bình và kỳ nghỉ hè vẫn sẽ là niềm mong đợi của nó nếu không có “học sinh mới” trong 2 tuần cuối của năm học lớp 11.

Nó còn nhớ như in cái cảm giác lúc đứa-học-sinh-mới bước vào.

Ngạc nhiên đến độ mắt chữ A, mồm chữ O, nó ngồi như dán chặt vào cái ghế khi mà cả lớp đang nhao nhao như ong vỡ tổ.

Nó cảm thấy lo lắng.

Cái tên đang đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân

- chính là hắn

- nobita! Nó không ngạc nhiên vì lớp có học sinh mới khi sắp hết năm học, nó bất ngờ vì hắn lại xin vào đúng lớp nó

- chắc muốn học cùng Tẹt đây mà.

Lớp nó là ban D nên số học sinh nữ có nhỉnh hơn nam một chút.

Lẽ dĩ nhiên

- nhờ nụ cười nửa miệng “sát gái”, cả cặp kính nobita to tròn trên khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, và mái tóc nâu đen với cái mái dài đến chân mày, cộng thêm “dáng chuẩn”

- hắn đã làm cho hơn 2/3 số con gái trong lớp nó phải “điêu đứng”

- mà toàn là những đứa khó tính về mặt đánh giá trai đẹp nhá.

Đương nhiên trong số nhiều đấy không có nó.

Thật ra thì nó cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ, nếu như thằng đang đứng trên kia là bạn “mỹ nam” nào khác thì nó đã bàn tán rôm rả với lũ vịt zời trong lớp rồi.

Mải suy nghĩ, không biết hắn đã giới thiệu về bản thân thế nào và xong từ bao giờ, chỉ khi hắn đi thẳng xuống chỗ nó đang ngồi, nó mới giật thót, chột dạ.

Bọn con gái trong lớp thì vẫn gào lên:

- Ngồi chỗ tớ đi!

- Chỗ tớ còn trống nè!”

- Lại đây ngồi với tớ này! V.

và v.

Xuống tới nơi, hắn chợt cúi xuống dí sát vào mặt nó:

- Hi* Khoẻ không?

“Ôi! Oan gia!”

- nó bặm môi:

- Khoẻ đến khi nhìn thấy cái bản mặt *** tài của mày! Nó nói không to nhưng đủ để mấy đứa xung quanh ngồi đó nghe thấy, lập tức con Loan

- cái loa của lớp

- hét lên, giọng đầy ghen tị:

- Uầy! Linh 2 lưng quen Bảo Long kìa! “Trời ơi! Số nó thảm rồi! Sao lại bị lộ cái biệt danh khó ưa ấy vào lúc này cơ chứ?

TOT” Không ngoài dự đoán của nó, hắn bụm môi như vẻ đang cố nhịn cười rồi sau đó lại ngửa mặt lên.

trần nhà, khoái trá:

- Xin lỗi nhưng.

hahaha.

2 lưng ư?

hahaha.

Nó giận tím mặt, nhìn hắn đầy vẻ căm hận.

Bây giờ nó chỉ ước cái quạt trần rơi thẳng vào mặt tên kia! Nhưng điều đấy không quan trọng bằng việc hằng chục con mắt đang nhìn nó dò xét làm nó vừa khó chịu, vừa xấu hổ.

Con bạn thân vội đứng dậy, ngẩng cao đầu, hãnh diện cất lời:

- Xin giới thiệu với cả lớp, anh chàng này 100% là anh họ tớ! Lập tức, những cái nhìn kia quay ngoắt 180o vì giữa “người quen” và “em họ” thì đương nhiên mác “em họ” có giá trị vượt trội hơn hẳn mà! Nó thầm cảm ơn con bạn yêu quý và nguýt tên kia đầy toan tính.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-oan-gia-ngo-hep-227880.html