If See You Again, Ill Certainly Love You... - Sự cố trong nhà ma - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Sự cố trong nhà ma

Như nhìn thấy vẻ bực bội trong mắt nó, Hà My buông tay, tiếp tục quay sang Long:

- Trùng hợp thật! Hôm nay cậu cũng đến đây chơi àk?

Long gật đầu, cười nhẹ.

Giờ mới để ý người đi bên cạnh cô bạn, Long hơi giận dữ, hỏi:

- Ơ.

Mày.

Sao lại đi cùng Hà My?

Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém, mắt hếch lên:

- Hỏi buồn cười! Tao đi cùng ai có liên quan đến mày sao?

Hà My không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác, hết nhìn Long lại nhìn tên bên cạnh.

Nó nhớ lại lần đầu gặp hắn vẫn còn thấy ức, tò mò hỏi:

- Người yêu My hả?

Tên gì?

Chưa để tên đó kịp trả lời thì Hà My đã đáp thay:

- Ừ.

Bạn trai tớ, tên Vương Anh.

Hihi Nó đoán đúng nhưng chẳng hiểu sao tên kia hơi bất ngờ và 2 từ “bạn trai” phát ra có vẻ gượng gạo.

Long chững lại, không tin vào tai mình.

Nó nhận ra khuôn mặt cậu ấy dần biến sắc.

Nó biết Long đang shock và cảm thấy hụt hẫng

- vì dù sao cậu ấy đã từng thích Hà My trong thời gian khá dài, chỉ trong gần 2 tháng làm sao quên nhanh vậy được?

Tuy nghĩ thế nhưng nó không khỏi cảm thấy tủi thân.

Tình cảm của cậu ấy dành cho Hà My sâu đậm đến vậy ư?

Long cười và siết nhẹ tay nó:

- Dù sao gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên! Mình cùng vào nhà ma nhé! Sao cơ?

Long muốn làm gì mà lại đưa ra đề nghị như vậy chứ?

Cậu ấy cũng chẳng thèm hỏi ý kiến nó.

Chưa kịp phản đối thì giọng của Hà My lại vang lên:

- Ok.

Bọn tớ định đi măm nhưng thôi vậy, vào nhà ma trước đã hihi Nó hơi nhíu mày nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng theo chân 3 người kia, từ từ bước qua cánh cổng kì bí.

Những con ma (giả) lao ra bất ngờ, những cái gì làm con người kinh hãi dần dần hiện ra trong bóng tối.

Khoan, bóng tối ư?

Gợi cho nó nhớ tới một điều.

Nhưng là điều gì?

Nó đi chậm lại.

Đúng rồi, Long sợ bóng tối! Sao nó lại quên được nhỉ?

Thật tai hại! Sáng nay, vạch ra kế hoạch này cũng không thấy cậu ấy có phản ứng.

Thế mà lúc nãy dám cứng miệng với nó, định lừa ai chứ?

Chắc Long đang sợ lắm! Nó thật quá vô tâm! Nghĩ thế, nó vội chạy lên trước, cố nắm lấy tay cậu ấy, nói nhỏ:

- Ox đừng sợ, có bà xã đây rùi! Im lặng.

Nó nghĩ:

“cậu ấy sợ đến nỗi nói không ra tiếng rồi.

” 2 dáng người cách nó mấy mét

- chắc đấy là Hà My và Vương Anh.

Đang cười thầm thì có cái gì.

dài dài, mịn mịn chắn trước mặt nó.

Là tóc!.

Khuôn mặt một cô gái hiện ra, đầy máu, 2 con người lòi hẳn ra khỏi hốc mắt! Đến khi kịp định thần thì nó giật mình té ngửa ra sau, suýt ngã nếu không có một bàn tay đỡ kịp.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nó nghe rõ tim mình đang lạc nhịp.

Nó lí nhí, vẻ ngượng ngùng:

- Cảm ơn.

ox! Long vẫn im lặng.

Lạ thật! Nó mơ hồ cảm thấy nguy hiểm! Dường như có gì đó nhầm lẫn!.

Nó điên rồi, tại sao lại thấy bất an khi đi cạnh Long thế này?

Một cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Nó vẫn nắm chặt tay cái người vừa đỡ nó

- mà nó đoán chắc là Long.

Vừa tiếp xúc với ánh sáng thì nó và Long bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào! Một sự nhầm lẫn quá sức tưởng tượng! Người đi bên cạnh nó, người nó nắm tay, người đỡ nó.

không phải cậu ấy

- là Vương Anh! Và đương nhiên, bên cạnh Hà My

- không ai khác

- là Long! Trong bóng tối, Long đã nắm tay và ôm Hà My

- người mà cậu ấy tưởng nó.

Nó cười vào cái cục diện trước mắt.

Nhưng tại sao cái tên Vương Anh lại có thể bình thản, gần như là chẳng quan tâm, khi thấy bạn gái mình như thế với tên con trai khác?

Trong phút chốc, nó thấy nhói trong tim.

Mắt đã mờ đi.

Hụt hẫng.

Long vẫn đang trong trạng thái ‘ngơ’.

Không ai để ý, chỉ riêng một người, cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-su-co-trong-nha-ma-227893.html