If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tai nạn - Nạn nhân bất đắc dĩ - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tai nạn - Nạn nhân bất đắc dĩ

Sau hôm đấy, nó mới kể cho con bạn nghe về “lần đầu gặp gỡ” của nó và ông anh họ đáng quý kia.

Dĩ nhiên cả cái câu nói đềy hứa hẹn.

nữa.

Con bạn chồm lên, nhìn nó chằm chằm, giọng đầy hoài ngi:

- Uầy, bồ.

bồ nói thế thật á?

Nó gật đầu lia lịa và nhìn lên với một con mắt đầy hối lỗi >_<

- Chẹp chẹp.

Không thể tha thứ được.

Chuyện ly kỳ như thế mà bồ dám dấu tớ!

- Hic.

Không phải.

Tại tớ quên với cả hôm ý cậu còn đang bận đi chơi cùng ck cậu kia mừ :

(( xin cậu tha thứ.

- kèm theo câu nói là bộ mặt “cún con” (_ _”) Tẹt lắc lắc đầu và mặt trở nên zan zan:

- Công nhận bồ cũng to gan thật.

Không quen biết mà dám phát ngôn “nếu gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu”.

Bồ hát bài “một vòng trái đất” được rồi ý.

Mà hỏi thật nha.

Bồ thấy thằng anh tớ “zư lào”?

;;)

- Ờ thì.

zô ziên nè, điên, dở hơi và một lý do sâu xa nữa.

thì cậu bít rùi đấy.

- Ô?

Chứng cứ đâu mà bồ kêu ông ý điên với dở hơi?

Hotboy thì có tội tình gì mà bồ có thành kiến?

Nhưng bồ hiểu sai ý tớ rùi :

) tớ là tớ hỏi bồ thấy ông ý có “đợp zai” hông ếk?

Híhí Nó ngán ngẩm nhìn Tẹt.

Lúc này nó cảm thấy sao mà con bạn đáng ghét thế không bít >”<

- Ờ.

- Nó đang cố nghĩ ra từ nào đó diễn tả để thay thế từ “đẹp” ==”

- Zư lào?

Đợp đúng hông?

;))

- À.

Đúng rồi.

Nhìn thằng ý không xấu bằng thằng Lâm

- Ôi trời, nó vừa nói cái gì đây?

Thế chẳng hoá ra nó chê boyfriend của Tẹt

- đồng thời là bạn nó

- quá xấu àk?

-ss Dường như cũng biết “ẩn ý” trong câu nói của nó, con bạn lập tức tia nó một phát suýt cháy mặt.

Nó thở dài:

- Haizzz.

ừ thì nhìn cũng được.

- Cũng được thôi á?

- ánh mắt Tẹt tiếp tục xoáy sâu như hiểu thấu “tâm can” nó (_ _”)

- Ừ thì.

cũng đẹp.

haizzz

- sao cứ ép mềnh phải nói ra thế nhở?

Đúng là chẳng thể nói dối Tẹt chuyện gì.

- Hihi.

Chuẩn đấy.

Dưng mờ lại là anh họ tớ.

chẹp.

uổng quá.

Ông ý mà hông phải họ hàng thì tớ cũng xúc lâu rồi ;;)

- chịu :

|

- Phải nói là:

nếu ông ý không phải họ hàng của cậu thì cũng chưa đến lượt tớ mới đúng chớ.

Bạn bè tốt quá ha (^v^) Nhưng nó là anh họ cậu mà sao tớ chưa gặp bao giờ nhỉ, cũng chẳng thấy cậu kể chuyện bao giờ?

- Ừa.

Thằng anh tớ ở xa mừ, mới chuyển đến gần nhà tớ.

Sắp xin vào trường mình học đấy.

Ông ý khoản học hành cũng khá phết.

Àk mà hôm trước bồ xin được sđt của ông ý chưa?

- Zề?

tớ mà phải XIN á?

Mơ đi nhá?

Với cả cậu cũng biết hôm đấy tớ sang nhà cậu được vẻn vẹn 3 phút rồi về lun mà, thời gian đâu mà xin?

- Như thế nghĩa là chưa có.

)

- Chả thế?

Mà có để làm gì?

- nếu nhìn thấy bộ mặt của nó lúc này chắc hẳn ai cũng mún “đấm” =)) Con bạn lơ đi, tiếp tục:

- Lấy hông tớ cho ;;) Thật ra thì nó cũng không gét “thằng” kia đến độ không muốn lấy sđt của hắn.

Haizzz.

ơ mà thằng ý tên gì nhỉ?

Hôm gặp nói chuyện được 2 câu nó chuồn luôn.

Lại còn quên chưa hỏi tên nữa.

>_< chẳng lẽ bây giờ lại hỏi con bạn?

no no.

-ss

- Kìa.

Sao thừ người ra thế?

- vừa nói Tẹt vừa khều khều vai nó.

- Àk.

không.

Nó im lặng một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi con bạn:

- Mà cậu cũng chơi đểu quá cơ, biết tớ chẳng ưa bọn hotboy mà tại sao còn định giới thiệu thằng đó cho tớ?

Cậu sốt hở?

Hay muốn gây thù chuốc oán?

Con bạn nháy mắt tinh nghịch:

- Thì gét của nào trời trao của đếy mừ! ;) Nó đến chịu con bạn mất thôi, “chủ đề này nguy hiểm quá”

- nghĩ thế nó lảng sang chuyện khác:

- Mà dạo này cậu với thằng Lâm sao rồi?

;)

- Chán lắm >_< Mới hơn 1 tháng mà tớ đã thấy mệt mỏi.

Có cảm giác như đang yêu trẻ con ý.

Thấy mặt con bạn xịu hẳn xuống nó cũng không hỏi thêm.

Nhìn lên đồng hồ, nó vội đứng dậy và ra dắt xe:

- Thôi xong, gần 5h rồi cơ àk?

Tớ phải về nấu cơm đây, mama cho nghe cải lương thì tối đến mất ngủ :

)) Bye

- Ừa.

Về cẩn thận nha.

Nó nhanh chóng leo lên “con ngựa sắt yêu quý” và phóng đi.

Đang nhẩn nha đạp xe chậm rãi, ngửa đầu lên trời hít thở không khí mát mẻ về chiều tối thì một tiếng hét từ xa đằng sau lưng khiến nó hơi giật mình:

- Ê!!! CON ĐIÊN!!! Tránh ra!!! Nó quay lại.

Một cái xe máy đang lao tới với một tốc độ kinh hồn.

Nó không kịp suy nghĩ gì, theo phản xạ vội tránh sang một bên.

Nhưng cái số nó sao mà xui quá, đụng ngay phải ổ gà.

Thế là cả người cả xe cứ theo lực hút của trái đất mà đổ xuống.

Đúng lúc ấy, cái xe máy chết tiệt kia lao vút qua, 2 đứa ngồi trên xe

- hình như là một trai một gái

- chẳng thèm dừng lại hỏi nó có sao không.

Nó biết nó sai nhưng nói dại, nhỡ nó ngã đúng lúc có chiếc xe ô tô nào đi tới thì nó còn sống nhăn răng mà nguyền rủa 2 đứa kia được à?

Thật là ức chế!!! Chắc lại là thằng công tử hotboy nào chứ zề?

Nhất thời không thể kiềm chế, nó tăng volume hết cỡ, tuôn một tràng:

- ĐM! THẰNG CHÓ KIA!!! MÀY QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!! ĐI ĐỨNG NHƯ THẾ HẢ?

HÃM NÓ CŨNG VỪA VỪA THÔI CHỨ!!!! NÓI CHO MÀY BIẾT, CON NÀY MÀ LÀM SAO THÌ MÀY CŨNG ĐÉO ĐƯỢC YÊN ĐÂU!!! THẰNG NGU!!! ĐÉO BIẾT LÁI XE THÌ ĐỪNG CÓ VÁC XE RA ĐƯỜNG NHÁ!!!! Nó thở dốc.

Nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt kì thị (vì con gái mà “chia động từ mạnh” giữa đường ạ ==”) Chả thèm quan tâm, nó cúi xuống dựng xe và an tâm là cái xe kia sắp quay lại.

Chỉ có thằng nào đầu óc không bình thường hoặc có vấn đề về thính giác mới thản nhiên đi tiếp khi bị **** như thế thôi.

Không ngoài dự đoán, vừa ngẩng mặt lên, nó thấy từ đằng xa cái xe kia đang quay đầu.

Nó vội gạt chân chống, đứng chờ.

Nhưng.

khoảng cách càng đến gần nó càng thấy cái thằng mà nó vừa **** là thằng chó nhìn quen quen.

Chết rồi, chẳng lẽ.

chẳng lẽ.

- Ô.

Ô CẦU VỒNG?

- nó hét lên khi mà cái xe ấy chỉ còn cách 50m Nó đứng chôn chân tại chỗ, mắt trái hơi giật giật.

Cái xe kia đã dừng lại, trước mặt nó là thằng anh họ yêu quý của con bạn và một đứa con gái, hình như là người yêu thằng này.

Tại sao đường tình duyên của nó lại ghập ghềnh và trớ trêu đến thế?

Hichic T^T Chưa kịp nói gì thì đứa con gái lên tiếng:

- Ô cầu vồng.

Là sao hả Long?

“Hoá ra hắn tên Long”

- nó nghĩ Long xuống xe, tắt máy.

Mắt hếch lên sau cặp kính nobita nhìn xuống vẻ coi thường, miệng vẫn nhai kẹo cao su, cười đểu:

- Chắc con điên nào vừa trốn trại.

Ở trại nào?

Anh đây động lòng trắc ẩn đưa về.

Nó phút chốc bất ngờ.

Cái tên con trai mà nó từng gặp đây ư?

Thế mà nó suýt hết thành kiến với bọn hotboy cơ đấy! Thậm chí còn nghĩ hắn đáng iu nữa! Sai lầm! Hotboy thì có thằng nào tốt đâu chứ! Một lũ kênh kiệu, ngông cuồng và ngu si! Nó chợt nghĩ đến câu nói “nếu gặp lại nhất định tớ sẽ thích cậu”.

Oẹ, buồn nôn quá mà.

Thích á?

Buồn cười.

Nó vênh mặt, hít một hơi, “đá xoáy”:

- Xin lỗi nhớ, tao nhầm người.

Mày sáng sủa thế này chắc không phải bạn trong trại của tao.

Nó vẫn đang điều trị trong trại mà, làm sao ra ngoài phóng xe máy như điên thế này được.

Mà trùng hợp lắm nhé, nó cũng tên Long ý.

Nhìn biểu hiện của tên này cũng biết hắn đang tức giận thế nào.

Mặt hắn biến sắc, vẻ đầy căm hận.

Nó giả lơ, mỉm cười tỉnh queo:

- Thôi, tao phải về.

Không rảnh để đứng đây chém gió với mày.

Mong không bao giờ đụng phải mày nữa.

Bái bai Đi được một đoạn, nó không quên ngoái đầu lại, khuyến mãi thêm cái lia sắc lẹm, lè lưỡi, tay giơ ngón giữa lên:

- Đồ Long “phẩn”! Từ nãy đến giờ Long không nói được gì, miệng há hốc.

Lại cái liếc mắt ấy của nó làm hắn rất khó chịu.

Hắn vốn định trêu nó thôi, không ngờ bị “chọc” lại.

Đứa con gái lay lay tay Long, vẻ nũng nịu:

- Long ơi, mình cũng đi thôi.

Bất ngờ, Long nhổ bã kẹo cao su, giật phắt:

- Xuống!

- Ơ.

Sao cơ?

Hắn hét to hơn:

- Xuống ngay!!! Đứa con gái sợ sệt, làm theo, ngơ ngác.

Chỉ đợi có thế, hắn phóng vù đi.

Chợt nhớ đến Hà My.

Nó về đến nhà thì cũng đã gần 6h.

“Thật xui xẻo! Tốt nhất là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa! Nobita!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-tai-nan-nan-nhan-bat-dac-di-227877.html