If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tao không thích mày đâu! Thề đấy! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tao không thích mày đâu! Thề đấy!

Nói xong đóng ngay cửa lại.

20’ sau, đang chuẩn bị măm sáng thì bỗng bên ngoài trời mưa.

Nó chợt nhớ đến tên nobita.

Không biết hắn về chưa nhỉ?

Cũng hơn 20’ rồi còn gì.

“Thôi kệ hắn đi”

- nghĩ thế nhưng nó vẫn không yên tâm, đứng dậy ra mở cửa.

- Trời! Chưa về hả?

Tên điên này!

- vừa nói nó vừa chạy ra kéo tay hắn vào nhà dù không muốn chút nào! Nó làm thế vì áy náy với con bạn thui.

Nó gắt:

- Ngồi ngoan đấy, tao lấy cái khăn.

Chỉ 2’ sau nó đã mang cái khăn đến trước mặt tên nobita:

- Này!.

Hắn ngẩng lên, cười tươi, đỡ lấy:

- Cảm ơn.

Nó thoáng bối rối:

- Đừng cười.

Mắt kính mờ hết rồi kìa! Hắn như bây giờ mới để ý, lập tức tháo kính ra, lau vội vàng rồi lại đeo vào, vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi:

- Được chưa em?

- Ừm.

Thế quái nào mà tự nhiên nó thấy tên này đẹp một cách lạ lùng! “Tội lỗi.

Tội lỗi.

Xin chúa hãy cứu rỗi con chiên đang lầm đường lạc lối này!” >o< Hắn tiếp tục giọng nhờ vả:

- Giúp anh nhé! Đi mà Nhìn cái mặt hắn lúc này ai mà nỡ từ chối:

2 mắt mở to hơn bình thường sau cặp kính nobita, ngước lên với vẻ cầu xin, lại còn tru môi lên nữa chớ Hix là người mềm yếu trước cái đẹp khổ thế đấy >_<.

nó thở dài:

- Haizzz.

Cho mày một cơ hội.

Nếu trả lời được câu hỏi của tao thì tao đồng ý.

Miệng hắn ngoác ra hết cỡ, toe toét:

- Ừa.

Em hỏi đi! Nó chợt nghĩ ra một câu hỏi nước đôi (nghĩa là trả lời thế nào cũng thắng ý ạ =]]) rồi xoè 4 ngón tay trái ra, còn tay phải giơ 2 ngón lên theo hình chữ V, hỏi:

- Tao đố mày, tay trái lớn hơn hay tay phải lớn hơn?

Hắn trả lời luôn không lưỡng lự:

- Tay trái lớn hơn! Chỉ chờ có thế, nó nhảy lên thích thú:

- Aha.

Sai rồi nhá.

Tay phải lớn hơn! Thấy hắn ngơ ngác đến tội (kiểu như con xin mẹ mua kem nhưng không được ấy) nó tiếp luôn:

- Tay phải là số 5 La mã (V) thì đương nhiên phải lớn hơn 4 rồi.

- Sặc.

Không công bằng! Nó phẩy phẩy tay, cười thô bỉ:

- Không công bằng thì mới là đố chớ.

Thôi mày về đi, tạnh mưa rồi đấy!.

Tên nobita vẻ không phục, cất bước nặng nề.

Được mấy bước, chợt quay lại:

- Thôi, đằng nào em cũng biết, anh nói thật, anh nhờ em giúp vì đã cá cược với Tẹt là sẽ tán được em trong 2 tiếng và phải đưa em đến “ra mắt” trong sáng hôm nay.

Hắn vừa nói gì?

“Là do cá cược với Tẹt” ư?

Lời tên này có tin được không đây?

Nó ức lên tận cổ, hỏi lại và cố ý nhấn mạnh từng chữ một:

- CÁ.

CƯỢC?

Tên kia gật đầu lia lịa vẻ khẳng định.

Nó cố giữ bình tĩnh, cười mỉa mai:

- Mày nghĩ rằng nếu nói ra thì tao sẽ giúp mày sao?

Hắn bỗng im bặt vì dường như cũng biết mình vừa làm hành động ngu xuẩn cỡ nào.

Nó không chịu được nữa rồi, sự tức giận cứ theo đường mắt mà chực trào ra.

Nó không muốn người khác nhìn thấy nó khóc, nhất là lại trước mặt tên khó ưa này.

Nó đẩy hắn thật mạnh ra ngoài làm hắn mất đà ngã xuống đất, nước bẩn bắn lên làm cái áo trắng đã thành màu cháo lòng.

Nó không để ý, vội đóng cửa.

Im lặng.

Hình như hắn về rồi.

Chắc hắn gét nó lắm vì đã làm bẩn cái áo mới mua của hắn mà.

Nó làm sao thế này?

Từ lúc nào mà trở nên bận tâm về suy nghĩ của một người?

Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nó không buồn ăn, đi thẳng lên phòng, úp mặt vào gối.

Đã lâu lắm rồi mới lại có người làm nó khóc.

Ai nhỉ?

Khóc vì Tẹt “chơi” nó ư?

Hay nó khóc vì.

Nó chẳng muốn nghĩ thêm nữa.

Trong đầu nó lúc này là hàng mớ hỗn độn các câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau.

“Tao không là gì của mày cả! Mày có thể vì vụ cá cược vớ vẩn ấy mà nhờ tao làm bạn gái mày sao?

Chỉ 2 giờ thôi ư?

Nếu mày nghĩ tao vui mừng và nhảy cẫng lên vì sung sướng thì mày lầm rồi! Mày có thấy ai vui bao giờ khi bị người.

Không, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Mày chẳng phải thiên sứ.

Tao không thích mày đâu! Thề đếy!”.

Nó đã khóc

- chỉ một chút thôi -và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-tao-khong-thich-may-dau-the-day-227879.html