If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tha thứ hay không? - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Tha thứ hay không?

Long từ nãy đến giờ không nói gì.

Cũng có thể vì cậu ấy không biết Tùng và V.

Anh nên không tiện xen vào.

Không gian chìm trong im lặng.

Đúng lúc đó, bố mẹ và em của Lâm đến.

Khuôn mặt họ hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi.

Tẹt vội đứng dậy, giọng lí nhí:

- Cháu chào cô chú! Mẹ thằng bạn mắt đỏ hoe, nhòe nước, nói chẳng lên lời.

Bố Lâm gấp gáp:

- Chú tưởng thằng Lâm đi xem phim với cháu?

Sao lại ra nông nỗi này?

Tẹt chưa kịp trả lời thì con Trang

- em thằng bạn chen ngang, mỉa mai:

- Hóa ra là rủ nhau xem phim trong bệnh viện! Con bé muốn đổ tất cả lỗi lên đầu Tẹt đây mà! Nó thấy rất khó chịu với thái độ của Trang.

Không hiểu nổi tại sao con bé lại gét Tẹt đến thế! Nó giải thích thay con bạn:

- Trang! Em không biết thì đừng nói bậy! Thưa cô chú, đúng là hôm nay 4 đứa bọn cháu hẹn nhau đi xem phim nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Lâm đến, V.

Anh mới vòng về nhà trước, sau khi biết chuyện V.

Anh mới gọi cho cháu.

Cháu cũng vừa mới đến thôi! Bọn cháu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vì Lâm không hề nói.

Bác có thể hỏi mấy em này.

- nó chỉ tay về đám đàn em của Lâm.

Con Trang im bặt! Nhưng bố mẹ thằng bạn chưa kịp biết chuyện thì cửa phòng cấp cứu khẽ mở.

Một vị bác sĩ bước ra, từ từ tháo khẩu trang.

Tẹt lao nhanh tới, giằng tay ông ta, phản ứng còn nhanh hơn bố mẹ Lâm:

- Bác ơi bác! Bạn cháu thế nào rồi ạ?

Mọi con mắt đều hướng về vị bác sĩ đó.

- Xin chúc mừng! Cậu thanh niên này đã qua khỏi nguy hiểm! Thật là một kì tích!

- Chỉ chờ câu nói này của bác sĩ, niềm hạnh phúc của mọi người như vỡ òa trong tiếng nấc.

Ông ta vừa nói dứt lời thì một chiếc băng-ca được các y bác sĩ đẩy ra.

Khuôn mặt thằng bạn hơi xanh xao.

Ông ấy tiếp:

- Tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì trên người nhiều vết thương, một số khúc xương đã bị gẫy nên có lẽ phải điều trị 1,2 tháng mới hồi phục hoàn toàn.

Cũng may thần kinh không bị ảnh hưởng.

Bố Lâm run run bắt tay ông ta:

- Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ! Ông ta nhìn đồng hồ và đáp:

- Không có gì!.

Bây giờ mọi người có thể thăm bệnh nhân ở phòng bệnh bình thường được rồi! Tẹt lúc này không thốt lên lời nào! Nó lên tiếng:

- Đấy! Tớ đã bảo mà! Mạng thằng này lớn lắm! Con bạn cười hạnh phúc:

- Ừ.

_________________ Hôm sau, Lâm mới tỉnh.

Tẹt và nó vội vàng đến bệnh viện từ sáng sớm, khó khăn lắm 2 đứa mới qua được “ải” phụ huynh ==” Vừa bước vào nó đã bắt gặp đôi mắt thằng bạn đang hướng ra phía cửa phòng bệnh như chờ ai đó

- đương nhiên không ai khác ngoài Tẹt :

)) Bố mẹ Lâm biết ý, ra ngoài.

Nó chẳng ngạc nhiên vì Tẹt đã mấy lần kể cho nó nghe về “bố mẹ chồng tương lai” rồi! Họ đều thích Tẹt và nghiễm nhiên coi con bạn là “người nhà” trong vai trò “con dâu”! Bằng chứng là Tẹt đã được mời đi ăn sinh nhật con Trang cùng cả nhà Lâm, đến nhà thằng bạn tự nhiên hơn “người yêu”, chưa hết, còn cái lần bị lôi đến ăn dỗ ông của Lâm nữa chứ! v.

và v.

>”< Chúng nó mới yêu nhau hơn 3 tháng mà tiến triển đến mức ý, không biết nó và Long sẽ đi đến đâu đây! Bố mẹ nó mà biết quan hệ “bất chính” này thì phải làm sao?

Đó là điều nó lo sợ nhất! T_T Tẹt tiến đến bên giường Lâm.

Thay vì dịu dàng hỏi “ck có đau không?

” hay “ck ngốc quá!” thì con bạn lại “độp” ngay câu:

- Ngu thì chết! Lâm chẳng ngạc nhiên vì biết tính người iêu rồi mừ, làm lơ, vẻ nũng nịu:

- Đau chết đi được ý! Càng đau càng nhớ vk! Nói thật, nhìn cái mặt thằng bạn chẳng có vẻ gì là đau cả ==” Tẹt hạ giọng, ngập ngừng:

- Ck có.

định.

giải quyết.

chuyện kia.

Lâm và nó đều hiểu điều con bạn muốn nói.

Lâm cười:

- Không.

Ck không sao mà.

Với lại ck đã hứa không làm dân giang hồ nữa.

Tha cho bọn nó.

Coi như bây giờ không ai nợ ai.

Được không vk?

Tẹt reo lên:

- Ck lúc nào cũng ngoan thế này có phải tốt hông?

Hihi.

Rồi 4 con mắt quay sang nhìn nó.

- Hơhơ.

Bạn bè hay nhề?

Thôi, 2 vk ck cứ tự nhiên đi ha! Người ta ứ mún làm kì đã cản mũi đâu! 2 đứa bạn đồng thanh, thay vì cảm ơn nó thì chúng lại cười thô bỉ:

- Hêhê Bạn tốt! Nó đứng dậy, vừa đi vừa lôi dế yêu ra gọi cho Long.

Đó là buổi hẹn hò riêng đầu tiên của nó và cậu ấy.

2 đứa hết đi xem phim, lại vào khu trò chơi bắn súng, đua xe,.

nhưng dường như do mải chơi và vẫn còn cảm giác ngượng ngập nên ngoài nắm tay thì 2 đứa chẳng có hành động nào khác.

Và.

hình như nó đã bắt đầu hết thành kiến với hotboy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-tha-thu-hay-khong-227891.html