If See You Again, Ill Certainly Love You... - Xin lỗi...Vk iu! - If See You Again, Ill Certainly Love You...

If See You Again, Ill Certainly Love You...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 33 : If See You Again, Ill Certainly Love You... - Xin lỗi...Vk iu!

2 hôm sau, bắt đầu học hè ở trường.

Vì là buổi đầu tiên nên nó đi sớm hơn một chút và người nó gặp khi bước vào lớp.

là cậu ấy.

Một tuần rồi không liên lạc với Long.

Cậu ấy có nhớ nó không?

Còn nó thì vẫn ngu ngốc nhớ cậu ấy.

Nhớ nhiều lắm.

Nó lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình, Long không thèm quay ra nhìn nó lấy một cái.

Kết thúc thật rồi sao?

Chẳng lẽ cứ im lặng mãi thế này?

Nó len lén nhìn.

Long vẫn thế, không thay đổi gì, nếu có thì chỉ là mất đi vẻ vô tư và nụ cười “lừa tình” thường trực trên môi mà thôi.

Nó thu hết can đảm tiến tới:

- Hi.

Cậu ấy im lặng, đưa tay lên gãi mũi.

Nó buột miệng:

- Hơ.

Thái độ gì đây?

>o< Long lúc đó mới trả lời tỉnh queo:

- Khinh! Nó cứng miệng, dây thần kinh xấu hổ hoạt động hết công suất khiến khuôn mặt đang từ tái chuyển sang dần đỏ =.

,= Nó nhắm mắt, hít một hơi:

- Thế àk?

Vậy thôi, không làm phiền nữa! Nhưng.

Bỗng.

“Vụt!.

- Anh nhớ em! Nó có nghe nhầm không?

Cậu ấy cũng nhớ nó?

Nhưng.

còn Hà My?

- Vậy.

Hà My?

- nó lạnh lùng hỏi Long gấp gáp:

- Bây giờ thì nói xem hôm đấy em nhìn thấy gì?

Anh thật không chịu nổi nữa! Nó đẩy Long ra, bắt đầu tường thuật mọi chuyện từ lúc Vương Anh bảo sẽ đưa nó về trừ chuyện ở “Khóc”.

Nó không biết tại sao lại dấu Long vì thật ra nó và Vương Anh đâu có gì với nhau ngoài chuyện nụ hôn đầu của nó bị cậu ta “chiếm đoạt”.

Nếu Long biết chắc sẽ không để yên cho Vương Anh đâu.

Nó tự cảm thấy dạo này mình rất lạ, tự dưng quan tâm hắn là sao?

Long ngạc nhiên:

- Em hiểu lầm rồi! Anh và My không có gì cả! Lúc đó là Hà My chủ động, anh còn bất ngờ nữa! Chỉ là không ngờ em lại nhìn thấy! Hic

- Thế sao lúc em nhìn anh, anh vẫn đứng yên?

Em cứ tưởng anh sẽ chạy tới giải thích cơ! Long tiếp tục phân trần:

- Anh đâu biết em đã nhìn thấy hành động của Hà My, ngược lại, anh còn tưởng em và thằng kia mới đáng ngờ ý! Nó thở dài, may chỉ là hiểu lầm nhưng tại sao Hà My phải làm thế?

Không hiểu nổi! Nó chợt nhớ ra, hình như trước khi hôn Long, My đã nhìn thấy nó, nhưng.

vậy lại càng khó hiểu! Đã biết nó là bạn gái Long mà còn cố tình hành động như thế ư?

Con bé Hà My này quá nguy hiểm! Bây giờ thì nó có thể chắc chắn rằng Hà My thích Long, là thật! Như vậy cũng có nghĩa Hà My đã ngầm tuyên chiến với nó?

Hứ, chiến thì chiến! Sao lúc Long tán thì không đổ đi, giờ lại định cướp người yêu của nó àk?

Nó chẳng hiền lành đến nỗi ngu xuẩn thế đâu! Mải suy nghĩ, nó không để ý, Long đã cúi xuống kề sát mặt từ bao giờ.

Nó không phản đối, từ từ nhắm mắt.

Bỗng.

Nó thấy có lỗi với Long.

Nụ hôn đầu đã.

“NO! Không thể tính là hôn được, người không biết không có tội! Đó chỉ là “sự cố ngoài ý muốn” thôi! Đúng thế! Đúng thế!”

- nó tự trấn an Căng thẳng quá!.

Không biết nụ hôn này có giống lúc hôn Vương Anh không nhỉ?

Đấy, lại nữa! Sao cái hình ảnh hôm ý cứ lởn vởn trong đầu nó thế?

Điên mất! Nhưng.

cảm giác thứ gì đó mềm mềm chạm lên môi khiến nó bất giác chỉ chú ý đến Long.

Mùi nước hoa trên cơ thể.

Hơi thở gấp gáp.

Thình thịch.

Thình thịch.

Nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm.

Phải đến khi không thở được nữa, Long mới buông nó ra, rồi cậu ấy hôn lên tóc nó, thì thầm:

- Xin lỗi.

vk iu!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-if-see-you-again-ill-certainly-love-you-xin-loivk-iu-227903.html