Im A Girl - Chương 17 - Im A Girl

Im A Girl

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Im A Girl - Chương 17

Tên đó nhìn anh đang ngã ngay dưới chân mình thì nhếch mép cười.

Đúng là thế nào cũng có ngày hôm nay mà.

Rồi các người sẽ biết thế nào là đau khổ khi mất người thân -Thế nào ngạc nhiên lắm à.

Ta nghĩ nhà ngươi biết lâu rồi chứ Anh phủi phủi vài cái rồi lấy lại tác phong lạnh lùng nhìn hắn cũng không quên đáp lại nụ cười đó nói có vài phần ngụ ‎y -Ngươi nói thế là sao?

Ta tưởng ngươi đang ở bên Mỹ an phận của mình chứ?

Gia Long! Thật là nực cười sao lại gặp hắn trong giây phút rối ren này chứ.

Mối thù ngày xưa anh còn chưa trả cho hắn thì bây giờ hắn đã vội vác xác qua đây rồi.

Nếu không phải hôm nay ta có việc bân thì đừng có mơ mà trốn thoát Gia Long nhìn thấy vài nét lo lắng trên mặt anh.

Đơn nhiên chuyện đồn ầm trường có ai mà không biết.

Cô em gái cưng… à không…cậu em trai cưng của Gia Bảo đang bị mất tích.

Bây giờ thừa nước đục mà thả câu thì quả có lợi cho ta trả mối thù năm xưa.

Sau khi vài giây suy nghĩ Gia Long cười thật lớn rồi nói -Em ngươi chưa nói cho nó biết là nó đã gặp ta à?

Và bây giờ ngươi không muốn biết em ngươi ở đau hay sao mà lại dám nói giọng đó với ta?

Gia Bảo ngạc nhiên.

Chẵng lẽ Gia Huy đã gặp hắn rồi.

Không đời nào nếu gặp rồi thế nào Huy cũng nói cho mình biết.

Nhưng mà hắn vừa nói gì.

Không lẽ… Vừa thoáng nghĩ qua câu chuyện rung rợn năm ấy Gia Bảo nổi cáu, dùng hai tay nắm chặt cổ áo Gia Long, lớn tiếng quát -Đồ khốn ngươi bắt cóc Gia Huy Đáp lại cái nhìn của Gia Bảo gia Long chỉ cười, gỡ tay Gia Bảo ra phủi phủi vài cái ngay cổ áo như vừa đụng trúng một vật dơ bẩn lắm rồi nói

- Nào nào đừng nóng giận thế chứ! Ngươi không lo lắng cho an nguy của em gái mình à?

Bất ngờ Lãnh Phong chạy tới và cho hắn vài cú đấm vào mặt.

Gia Long không nói gì chỉ lấy ta lau miệng đang rỉ máu của mình , đau cặp mắt căm thù về phía hắn.

Thì ra đây là chủ bang Death đây ư.

Đúng là đồn đại quá lên.

Chẳng phải người ta nói anh là một người điềm tĩnh, lạnh lùng hay sao.

Hhaha trăm nghe đúng là không bằng một thấy à.

Không đợi hắn đứng dậy, Gia Long tiếp tục nắm xốc cổ áo hắn lên, đáp trả lại ánh mắt của hắn.

Đã cướp người của ta lại còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta.

Đúng là gan tới tày trời.

Đang định tiếp tục cho hắn xơi thêm vài đấm nữa thì

- Dừng tay lại……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-im-a-girl-chuong-17-233780.html