In Your Heart - Chương 1 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : In Your Heart - Chương 1

Mì-là-rề-son-si-mí .

Lớp học ghi ta vỏn vẹn chỉ 20 mét vuông.

Tôi dừng xe, bẽn lẽn bước vào trong.

Chà, mỗi người ngồi một góc, ôm đàn gãy gãy, nam có nữ có, lớn có bé có.

Tôi thấy háo hức.

Phải hôm nay tôi hạ quyết tâm đăng ký cho bằng được một khóa học ghi ta.

Tôi là một cô gái thích chơi ghi ta.

Thật ra thì ngoài ghi ta tôi cũng thích nốt piano nhưng tự thấy rằng gia đình mình không đủ điều kiện và thời gian biểu của tôi cũng không cho phép.

Nhưng không sao, tôi có một con bạn thân biết chơi piano, tôi sẽ theo học nghề.

Hýhý.

Thầy dạy đàn ghi biên nhận cho tôi.

Thầy trông đã đứng tuổi, dáng người hơi ốm và gương mặt thì cứ thoáng thoáng một nét buồn xa xăm.

Chắc là những người nghệ sĩ thường hay vậy.

Thầy hí hoáy cây bút, hic.

hic.

chữ thầy ngoằn ngoèo cứ như giun như dế ấy.

Họ tên :

Phạm Đăng Thư.

Khóa :

1 (3 tháng) Số tiền :

400 ngàn đồng.

.

Tôi kí nhận và chào thầy ra về.

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu sự nghiệp biết chơi ghi ta của mình.

Vui thật.

.

Ngày đầu tiên học ghi ta.

Tôi được tập bài.

luyện ngón =.

Hơi nhàm nhưng tôi vẫn cố, chậm mà chắc vẫn hơn.

Ghi ta có 6 dây đàn, ngón nhẫn của chúng ta sẽ phụ trách dây dưới cùng tức là dây số 1, ngón giữa dây 2, ngón trỏ dây 3 và ngón cái các dây còn lại.

Tôi cứ việc đánh theo thứ tự nhẫn, giữa, trỏ, cái luân phiên 3 lần.

=

- Hey, học viên mới à?

Một cậu bạn ngồi cái oạch xuống cạnh tôi và hỏi.

- Uh.

Tôi rụt rè đáp, ngày đầu tiên mà, tôi chưa quen được ai cả.

- Tên gì thế?

- Thư.

- Tên đẹp, tôi là Lâm, Kinh Lâm.

- Cậu học lớp mấy?

- Hết hè này mình vào 12.

- Trường nào?

- À Phan Bội Châu.

Rồi cậu ta chẳng nói gì thêm, trở về cây đàn và bài học của mình, trông cậu ta hăng hái và say mê lắm ! Chắc cậu ta học ghi ta đã lâu.

.

Minh Nhân à chiều nay sang nhà tớ làm bài tập Hóa nha! Tôi hì hụi soạn một tin nhắn gửi cho cậu bạn thân.

Minh Nhân bạn tôi học giỏi mấy môn khoa học tự nhiên lắm, còn tôi thì ngược lại.

dốt đặc.

= Tớ bận rồi ! Hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của tớ với Bích Ngọc.

Sorry nha! Hic.

Biết ngay là bận hú hì cùng bạn gái mà.

Từ ngày Minh Nhân có bạn gái cậu ta thay đổi nhiều, có phần cũng tốt lên nhưng cũng có phần xấu đi, tôi thấy hơi buồn một tẹo vì tôi trước giờ vốn đã quen hay kè kè theo sau cậu ta rồi.

Nhiều người còn lầm tưởng chúng tôi là một cặp, nhưng không, chúng tôi chỉ là bạn thân.

Tôi từng nghĩ sau này mình sẽ là quân sư tình yêu đắc lực cho Minh Nhân hoặc là tôi là bà mai, bà mối giúp Minh Nhân tìm nửa kia của mình.

Tôi cũng đã bảo Minh Nhân sau này có bạn gái phải ra mắt tôi đầu tiên.

Ấy thế mà mọi chuyện đâu có như tôi nghĩ.

Minh Nhân có bạn gái được gần 2 tháng thì tôi mới phát hiện ra, cậu ta cũng cóc cần tôi làm quân sư tình yêu gì hết ráo T_T.

Đôi khi tụi tôi còn cãi nhau chỉ vì cậu ta bênh vực bạn gái chứ không phải là bênh tôi.

Tôi vô duyên thật đó nhưng bản tính tôi nó khó hiểu vậy rồi, và hình như thật tình là tôi không thích cô bạn gái của Minh Nhân, đâm ra sau này có lúc tôi cũng ghét luôn cậu ta.

Ai biểu yêu người tôi không thích chi.

Ai biểu thất hứa với tôi chi.

.

-Nèy, cậu phải bấm như thế này mới đúng.

Đặt ngón tay bấm nốt, bấm hợp âm phải vuông góc với dây đàn, như thế âm phát ra mới chuẩn và không bị đè lên những dây khác.

- Hic.

mình hiểu rồi.

Cậu bạn Kinh Lâm nhắc nhở tôi.

Sao mà học ghi ta khó quá, mấy đầu ngón tay tôi sưng phồng hết lên cả rồi đây này.

T_T

- Lúc đầu cậu sẽ thấy đau thế đó nhưng về sau sẽ quen dần và càng học, càng chơi thì càng nghiện ghi ta.

Tôi không nói gì chỉ gục gật cái đầu tỏ vẽ đã thấu.

Ước gì tôi chơi điêu luyện được như cậu ta thì hay biết mấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-1-238537.html