In Your Heart - Chương 10 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : In Your Heart - Chương 10

Mấy ngày liên tiếp tôi vẫn không thấy Kinh Lâm đi học.

Tôi sợ cậu ta bị tai nạn hay bệnh tật gì đó trầm trọng nên mới nghỉ học nhiều như vậy.

Tôi cũng chẳng biết nhà Kinh Lâm, phải làm sao đây ?

Giờ ra chơi, tôi ra căn tin gặm ổ bánh mì, sáng đi học trể nên không ăn uống được gì cả T__T.

Đâu đó vẫn ra rỉ những lời bàn tán giành cho tôi và Kinh Lâm nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến nữa.

Giờ tôi thấy lo cho cậu bạn là nhiều hơn ! Không biết cậu ta bị gì đây nữa T__T.

Chợt tôi thấy bên phía dãy bàn kia là hội quý tộc, aaa.

, tôi biết rồi.

Tôi bỏ ổ bánh mì đang gặm dỡ, lấy hết can đảm bước về phía bọn họ T__T.

Hội quý tộc nhìn tôi không khác nào “sinh vật lạ” =.

Chắc họ lại nghĩ tôi tìm kiếm anh chàng nào đó trong hội để… tỏ tình chứ gì __ .

Giống như họ vẫn thường thấy bao đứa con gái khác làm thế đó.

Phù… Phải mất một lúc lâu tôi mới nói chuyện riêng với cậu bạn mà hôm trước tôi gặp đi cùng Kinh Lâm.

Tôi hẹn cậu ta chiều nay 3h trước cổng trường để dẫn tôi đến nhà Kinh Lâm.

Tôi cũng thấy lạ là sao mình lại làm một chuỗi suy nghĩ và hành động vừa rồi… Không khéo hội quý tộc ấy lại nghĩ tôi có gì đó với Kinh Lâm mất thôi.

Mà bàn bè thân thiết thì quan tâm nhau vậy có sao ?

“Thân thiết” ư, hai chữ thân thiết tôi vừa thốt ra làm tôi thấy ngồ ngộ quá.

Tôi với Kinh Lâm đã thành bạn thân rồi sao ?

Thế còn Minh Nhân ?

Tôi thôi hết làm cái đuôi của cậu ta từ bao giờ thế ?

Có phải tôi có bạn mới thì nới bạn cũ không ?

Có phải tôi chơi với Kinh Lâm rồi thì quên bẵn đi Minh Nhân không ?

Không, tôi không muốn làm người bạn xấu xa đến thế.

Tôi ghé ngang quầy bánh kẹo mua một thỏi alpenliebe hương sữa caramen béo cho Minh Nhân.

Minh Nhân cũng thích ăn kẹo alpenliebe giống tôi mà hyhy…

- Minh Nhân, cho cậu nè !

- Thanks nha !

Minh Nhân trả lời kèm theo một nụ cười tinh nghịch, đáng yêu quá ^o^… Vậy mới là Minh Nhân bạn thân tôi chứ.

.

Reng…

Tiếng chuông hết giờ học reo ing ỏi làm chúng tôi mừng quính và lao ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ ^-^, hyhy ai đi học mà không vui khi được về keke !

Tôi tung tăng bước ra bãi giữ xe của trường thì bắp gặp Minh Nhân và Bích Ngọc đang ở phía trước.

Mặc kệ, tôi không muốn quan tâm chuyện của bọn họ nữa, cố làm ngơ đi.

Mà nhìn hai người bọn họ lúc đi cạnh nhau dễ thương thật, cũng đẹp đôi chứ, tôi cũng ước được như bọn họ… Nhưng sao trên facebook ghét quá chừng T__T.

Thôi không ước nữa đâu…

- Hôm nay còn đau đầu không vợ…

- Cũng còn còn chồng à…

- Nhớ lát về ăn cơm uống thuốc đó,lát chồng nhắn tin nhắc vợ.

>__< Dù đã nghe họ nói chuyện kiểu như thế với nhau cả cả chục lần nhưng lần nào tôi cũng thấy gai óc sởn đầy cả lên >__<.

Họ xưng nhau vợ, chồng tình tứ vậy đó, đáng nể thiệt.

Mà nhiều couple bây giờ đều xưng hô thế thôi có gì đâu tôi phải làm lạ, tôi thiệt là khó hiểu __ .

- Cho vợ kẹo nè.

- Ý kẹo vợ thích cảm ơn chồng nhiều nha…

@___@

Cái gì thế này ?

Trước mắt tôi là cảnh Minh Nhân cho bạn gái cậu ta kẹo của tôi.

Tôi tức muốn nổ đôm đốm luôn.

Tai tôi thì như muốn có khói xì ra.

Máu tôi thì như đang chực trào để làm vỡ tung cái động mạch chủ.

Thà cậu ta không ăn cậu ta vứt đi còn hơn là cậu ta cho người con gái khác.

Huhu… Con gái đâu có thích con trai đem kẹo mình tặng tặng lại cho người khác.

Tôi ứa một giọt nước mắt rồi vội bước đi hướng khác để đến nhà xe.

Suốt quảng đường về tôi ủ dột rõ thấy, mới nãy vui tươi trở lại mà giờ đã… Hèn chi mà mọi người vẵn bảo “con gái sớm nắng chiều mưa”.

Ôi, buồn !

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-10-238546.html