In Your Heart - Chương 11 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : In Your Heart - Chương 11

3h chiều, tôi có mặt ở cổng trường để đợi cậu bạn kia dẫn sang nhà Kinh Lâm.

Cậu ta tên là Vũ, ban sáng tôi vật vã khá lâu mới thuyết phục được cậu ta dẫn tôi đi =.

Cậu ta bảo vì nể Kinh Lâm nên mới đi cùng tôi chứ không thì đừng mơ mà được đi cùng thành viên hội quý-sờ-tộc.

Rõ khổ, bộ cậu ta tưởng tôi thèm đi với cậu ta chắc.

Đúng là không hổ danh hội quý-sờ-tộc mà.

Riêng tôi thì vẫn còn buồn chuyện Minh Nhân ban sáng lắm ! T__T Minh Nhân quả thật là người đáng ghét mà T__T.

.

Sau một hồi chạy ngoằn nghèo, tôi được dẫn vào một khu dân cư bình dân nho nhỏ.

Cậu Vũ gì đó chỉ tôi nhà của Kinh Lâm rồi vội bỏ đi, “đem con bỏ chợ” à, grừ…

Nhà Kinh Lâm không oách như trí tưởng tượng của tôi.

Căn hộ be bé như bao căn hộ kế đó, có cổng ngỏ bằng sắt đã hoen rỉ theo thời gian, bước vào là khoảng sân chỉ để vừa đủ 2 chiếc honda.

Nhà Kinh Lâm còn bé hơn nhà của tôi, mà nhà tôi thì chẳng phải thuộc loại giàu có gì.

Ây da, tôi kì cục quá đi à, tự dưng quan tâm mấy cái vẻ bề ngoài này chi không biết.

Tiếp sau cái khoản sân ấy là cánh cửa kéo đã cũ kỉ được đóng kín mít.

Kinh Lâm từ nơi khác chuyển đến chắc đây là nhà mua lại của người ta nên thế.

Tôi bèn gọi điện cho cậu bạn nhưng mấy lần vẫn không ai nghe máy.

Hic.

- Kinh Lâm ơiiii.

Thư nè, cậu có nhà khônggggg.

.

- Lâm ơi Lâm.

Đợi vài phút tôi tiếp tục gọi ý ới cậu bạn thì điện thoại chợt reo.

Là số của Kinh Lâm nè, tôi hân hoan một niềm vui sướng khuôn nguôi, thật là lúc đó tim tôi đánh trống lạ thường.

- Alô Lâm hả ?

- Nè cậu đến đây làm gì vậy hả ?

- Thì mình đến thăm cậu.

Cậu bị sao đó ?

Mở cửa cho mình đi !

- Thôi Thư về đi !

- Vậy mình về và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

- Được rồi đợi xíu >__<.

.

Tôi vào nhà cậu bạn, căn nhà nhỏ nhưng bên trong sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc thì cũng không nhiều cho mấy nhưng được cái toàn đồ xịn.

Chà coi bộ bên trong khác bên ngoài dữ ta ! Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong ai đó hay thứ gì được.

Tôi cứ thế mà đứng ngây ra dòm ngó lung tung như ăn trộm đang tìm của quý >_< .

Xem cái gì đáng giá nhất thì chóng ra tay mà khuân đi >__<.

Kinh Lâm lục đục dưới bếp giống mẹ tôi khá lâu thì bước ra cùng mấy gói snack Poca và hai chai trà xanh không độ =.

Cậu ta trông có vẻ hơi nhăn nhó.

Hic.

Bộ chuyện tôi đến thăm hỏi bạn bè đáng phiền lắm hay sao mà cậu ta không thích rõ thấy như vậy ?

- Mấy thứ này có gì hay đâu mà cậu nhìn hoài thế ?

- Nè, cậu không thích mình đến thăm cậu thì mình về.

Bye !

- Sax, làm gì có.

Ngồi xuống đây ăn bánh !

- Mình thấy bộ dạng cậu khó chịu lắm mà.

- Nhưng không phải vì cậu đâu bé Na à !

Huh.

Câu nói bé Na quen thuộc mà mọi người vẫn thường gọi tôi sao bây giờ lại làm tôi bối rồi thế này.

Kinh Lâm thì cũng như mấy đứa bạn hàng xóm thui, gọi bé Na cũng giống như tụi nó gọi thui.

Sao lại thấy kì cục thế này.

Hức.

hức.

Mà chắc Kinh Lâm nói thật, cậu ta không ghét bỏ tôi như tôi nghĩ, sao bất chợt tôi cảm thấy cậu hotboy này có điều gì trắc ẩn quá.

Nhìn Kinh Lâm sao nhỉ, nói dễ thương cũng đúng mà nói đẹp trai cũng không sai.

Tính tình cũng tốt bụng hay quan tâm giúp đỡ mọi người và quan trọng là còn bảo vệ tôi.

Học hành thì cũng khá tốt mấy môn khoa học tự nhiên.

Năng khiếu thì hát hay, đàn giỏi.

Chậc, chậc.

quả thật Kinh Lâm đúng chuẩn để làm một bạch mã hoàng tử mà các teen girl thường mơ mộng, không thể chối là trong đó có tôi.

Nhưng bạch mã hoàng tử này hôm nay sao có gì đó xa xăm lắm ! Có gì đó đang cố giấu giếm tôi nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-11-238547.html