In Your Heart - Chương 2 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : In Your Heart - Chương 2

Hôm nay là ngày đầu vào học lại của năm 12.

Mọi người bảo nghỉ hè sẽ thấy nhớ nhau lắm và cảm giác gặp lại nhau sau 3 tháng cũng xao xuyến, bồi hồi.

Nhưng đó là với từ lớp 1 cho đến lớp 11 mà thôi.

Bọn chúng tôi sau cái ngày ăn liên hoan hết năm 11 đã phải lao đầu vào việc học thêm túi bụi nên cứ gặp nhau suốt, có gì để nhớ nhau đâu =.

Bởi vậy mới nói là lớp 12.

Nhưng thay vào đó chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ hè chia xa mãi mãi T_T, có hẹn nhau họp lớp thì cũng chưa chắc gì đã đầy đủ.

Ôi buồn thật ! -Thầy chào các em.

Hôm nay lớp chúng ta chính thức có thêm thành viên mới, bạn ấy ở tỉnh khác chuyển đến mong các em hãy thân thiện và giúp đỡ bạn ấy nhiệt tình.

- Ồhhhh.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

Tôi quên nói rằng là lớp 12A7 của chúng tôi có một style riêng là hay Ồ =.

Hễ ai đi ngang lớp mà đẹp quá hay xấu quá bọn nó cũng ồ.

Ai làm gì nhí nhố quá trong lớp bọn nó cũng Ồ.

Thầy cô giáo vào lớp mặc đồ mới bọn nó cũng.

Thật nhảm nhí hết biết, nhưng tôi cũng tham gia trò Ồ đó >-<.

- Em vào đi.

- Chời.

dẹp trai dzữ bây.

- Trắng ghê.

Cậu ta trông cũng hơi bị sành điệu, đội nón nike, xài kính gucci, mang ba lô với giầy converse.

Mới sơ sơ bên ngoài là vậy chứ không biết bên trong cậu ta còn hiệu cỡ nào nữa.

= Trường tôi cũng có một nhóm bạn được liệt vào hạng quý.

sờ tộc.

Khỏi phải nói là toàn những đứa con nhà giàu, xài hàng hiệu, đi xe hiệu, thường xuyên lui tới mấy nhà hàng quán bar đắt đỏ, thích khoe khoang và đôi khi tôi còn nghe mọi người xì xào rằng bọn họ.

chãnh.

Thôi thì mặc kệ thiên hạ ra làm sao.

Tôi thì khác, tôi không có Iphone 4, giỏ xách Hermes hay giầy Gucci.

Nhưng bù lại xung quanh tôi có những người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, cho tôi những lời khuyên chân thành nhất khi tôi vấp ngã hay buồn chán.

Điều mà chưa chắc hội quý-sờ-tộc đã có được hay Iphone 4 và giỏ xách Hermes có thể làm được.

- Thư ơi.

dễ thương quá.

Nhỏ Thảo quay xuống lay lay tay tôi.

Tôi cũng đang há hốc mồm nè.

Chẳng phải vì cậu ta đẹp trai đâu mà là vì tôi đã quen cậu ta từ trước.

= Phải cậu ta là Kinh Lâm, học đàn chung với tôi.

- Cho em ngồi chỗ kia nha thầy.

Kinh Lâm vừa nói vừa chỉ tay về bàn tôi, trường của chúng tôi dùng loại bàn ghỗ giành cho 4 người, bàn tôi chỉ có tôi và Minh Nhân, nhưng tôi thích thế.

Tự dưng sao Kinh Lâm lại muốn lấn át chỗ ngồi to đùng của tôi là sao !

- Đăng Thư em dịch vào cho bạn Kinh Lâm ngồi.

Huhu thầy ơi.

- Được ngồi gần hotboy nha mạy.

Nhỏ Thảo quay xuống nháy mắt tinh nghịch.

Gì chứ mấy vụ hot với cha cold.

tôi hong có ham.

- Hi Thư !

- Uh bất ngờ quá hen.

Nhỏ Thảo tròn xoe mắt khi nghe tụi tôi nói chuyện.

.

- Minh Nhân à bài toàn này làm sao ?

Bày tớ với ! Tôi khều khều cậu bạn thân.

- Quay qua đây tôi bày cho ! Kinh Lâm vội lên tiếng.

- Nhưng mình chỉ quen cách Minh Nhân hướng dẫn thui…

- Thư không thấy cậu ta bận nhắn tin à, đang học mà còn nhắn tin với người yêu thật ngứa con mắt.

- Thư đợi cũng được mà.

Minh Nhân nãy giờ vẫn im lặng, cậu bạn của tôi tình tình hiền hiền khờ khờ thế đó, có bạn gái cũng là nhờ con nhỏ tỏ tình chứ không tôi cũng chẳng biết bao giờ Minh Nhân mới có cặp thế này.

Đáng ra tôi phải mừng, ấy mà tôi lại ghét >_< hic.

Kinh Lâm hình như cũng giận tôi thì phải, tôi nhiều chuyện thật đó, Kinh Lâm hay Minh Nhân giải toán thì đều được cả mà T_T.

Thế nên hậu quả là bài toán ấy tôi phải tự mày mò suy nghĩ, cuối cùng nhỏ Thảo là người giải cho tôi =.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-2-238538.html