In Your Heart - Chương 3 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : In Your Heart - Chương 3

Sau vài tuần nhập học Kinh Lâm đã sớm nổi như cồn =.

=” “hot” mà lị.

Kinh Lâm cũng thường diễn văn nghệ trong mấy chương trình chào cờ của trường tôi vào mỗi sáng thứ 2.

Kinh Lâm đàn giỏi, hát cũng hay, thế là kể từ đó tôi hay được cậu ta cho đọc thư tình của mấy nhỏ “fan hâm mộ”, nói fan cho nó oách chứ thật ra mấy nhỏ đang thầm thương trộm nhớ cậu ta.

Khổ ! Tôi thì vẫn cứ kè kè theo Minh Nhân như một cái đuôi, nhiều khi tôi cũng sợ bạn gái cậu ta hiểu lầm nhưng kệ, tôi quen rồi mà hình như Minh Nhân đang dần không thích cái sự “kè kè” của tôi T_T.

Lúc trước mỗi lần ba tôi không đón được, Minh Nhân sẽ là người chở tôi về mặc dù nhà cậu ấy rất xa nhà tôi.

Còn bây giờ, đương nhiên là cậu ấy phải “hộ tống” bạn gái =.

Tôi cũng hơi buồn thật nhưng biết sao giờ, bạn gái thì phải hơn bạn thân chứ ! Hôm nay đi học Minh Nhân trông buồn thảm lắm, tôi thấy lạ.

Minh Nhân bạn tôi trước giờ không bao giờ ủ rũ thế này.

Tôi muốn lên facebook một tẹo nhưng điện thoại tôi như mọi người vẫn thường gọi là “đồ đập đá” nên chẳng có mấy chức năng hiện đại gì hết, thôi kệ nghe với gọi được là mừng rồi =.

Tôi đánh liều quay sang Kinh Lâm hỏi nhỏ.

- Cậu có mang điện thoại không?

- Thích gọi bao lâu thì gọi.

Cậu ta lôi trong túi quần ra con Iphone 4 to oạch.

Hic… má ơi, tôi không biết sử dụng như thế nào.

- Cậu vào facebook tí hộ tớ nha!

- Ok.

Thì ra là Minh Nhân buồn vì gây gỗ gì đó với Bích Ngọc bạn gái cậu ta.

Mỗi lần hai người này có chuyện buồn là đăng status ầm ầm lên facebook, thế nên tôi mới muốn vào facebook xem thử.

Tức thiệt, cậu bạn tôi tại sao khi yêu lại yếu đuối, ngốc xít thế kia.

Tại sao cậu ta giận bạn gái mà đem cái thái độ yểu xìu đó lên lớp tôi là sao ?

Mà đây cũng là lần thứ 3, thứ 4 gì rồi.

Tôi ghét Minh Nhân quá ! Ghét cậu ấy khi có bạn gái quá ! Minh Nhân của tôi, cậu bạn thân của tôi, tại sao lại thay đổi quá nhanh, quá nhanh đến thế ?

Đã không còn là một Minh Nhân hiền lành, vô tư, thích đùa của ngày xưa nữa.

Giờ là một Minh Nhân bi đát, thê lương.

vì tình.

Tôi không muốn cậu bạn thân của tôi thế này, nhỏ Thảo cũng không muốn.

Đôi lúc tụi con gái chúng tôi cũng ngồi lại bàn tán, chỉ trích tình yêu của Minh Nhân và Bích Ngọc.

Tôi xin lỗi, không phải vì tụi tôi ghét cậu.

 Thật sự là vì tụi tôi không thể làm ngơ trước tình cảm quá đà của hai người, dù sao hai người cũng chỉ là học sinh thôi mà, tình cảm cứ ngây ngô, trong sáng đúng lứa tuổi thì ai mà ghét cho được.

Nhiều khi tôi còn biết cậu khó chịu ra mặt khi tôi nói gì đó về bạn gái cậu.

Thế cậu có hiểu cho cái cảm giác của tôi khi mời hai người dự sinh nhật mà cô ấy từ chối một cách lạnh lùng không ?

Tôi biết bạn gái cậu cũng không thích gì tôi cho lắm, vì tôi hay kè kè theo cậu, vì tôi hay thân thiết với cậu.

Tôi còn biết có lần tôi nhờ cậu chụp hộ bức ảnh và cô ấy đã giận cậu vì tội bắt cô ấy đợi lâu.

Còn có lần cô ấy khóc lóc với tôi bảo tôi rằng hai người đã chia tay và nhờ tôi nhắc nhở cậu học tập, mà điều này tôi vẫn làm từ trước giờ đấy thôi.

Uh thì tôi biết nói gì hơn ngoài câu đồng ý, tôi thấy mừng thầm trong lòng vì cậu đã tự do và sẽ trở về là một Minh Nhân bạn thân tôi như trước đây.

Ấy mà ngay hôm sau, tôi đã thấy hai người đứng vuốt ve, nũng nịu nhau ngay hành lang lớp cô ấy.

Bộ lời chia tay dễ đem ra làm trò đùa lắm sao hả hai người ?

Tôi thấy có gì đó uất ức một tẹo nhưng phải cố làm ngơ thôi, dù gì thì tôi nói gì cậu ta đâu có nghe.

Thế mà hôm nay lại khác.

Tôi dường như hết chịu nỗi cái bộ dạng ủ dột của cậu bạn thân, giờ ra chơi tôi quát cho cậu ta một trận xối xả, đương nhiên là có sự trợ giúp của nhỏ Thảo.

T_T, tôi cũng tự khâm phục mình sau cái ngày hôm ấy luôn T_T.

- Sao cậu như con gái vậy Minh Nhân, tại sao phải vì tình yêu mà làm khổ bản thân mình thế này ?

Uh thì tình yêu là tất cả đó, nhưng mà chưa chắc tất cả là tình yêu Nhân à ! Cậu còn gia đình, bạn bè, cuộc sống, tương lai.

TẠI SAO CỨ LÀM CÁI BỘ DẠNG ĐÓ HẢ?

- Cậu có biết năm ngoái tôi ngồi gần con My, có bao giờ nó như cậu thế này không ?

Nó cũng có người yêu như cậu đó ! Nhưng tình cảm 2 tụi nó dễ thương và học sinh hơn cậu với Bích Ngọc nhiều.

- Tôi nói nhiều quá chứ gì ?

Sao này cậu ra trường rồi, ra đời rồi, cậu muốn yêu bao nhiêu thì yêu, đau khổ vì tình bao nhiêu thì đau khổ.

Lúc đó cậu có muốn tôi mắng cậu thế này tôi cũng chẳng buồn mắng làm gì đâu.

- Con Thư nói chí lí đó Nhân, ông với Bích Ngọc cứ làm quá à ! Nhỏ Thảo bồi thêm.

Liệu tôi có nặng lời với Minh Nhân quá không ?

Hic.

sao tôi lại nói như thế chứ ! Chắc Minh Nhân buồn lắm ! T_T Nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao rút lại được, thế là tôi cứ im lặng.

Minh Nhân cũng im lặng.

Giờ ra chơi hôm ấy Kinh Lâm cũng đi đâu mất tiu nên không chứng kiến được cảnh tôi nổi khùng thế này.

Không thì cậu ta chắc cũng nghĩ tôi là đồ bà chằn luôn cũng nên.

Và quả thật sau cái hôm ấy Minh Nhân có thay đổi thật.

Dù là vẫn còn giận hờn thoái hóa với Bích Ngọc rồi đăng status um sùm lên facebook nhưng được cái đi học lúc nào cũng vui vẻ =.

Thôi, thế cũng mừng rồi !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-3-238539.html