In Your Heart - Chương 30 - In Your Heart

In Your Heart

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : In Your Heart - Chương 30

Nhỏ Linh đứng nấu nấu gì đó.

Anh hai thì ngồi ở bàn đổ cồn vô một cái dĩa inox, chắc là sắp nướng mực khô.

Nhỏ Linh liền tò mò chạy lại ngồi cạnh anh hai tôi.

- Linh, em không coi chừng, đồ ăn cháy bây giờ.

– Anh Khánh nói to trong khi đang ở phía sau nướng thịt.

- Không sao đâu anh, để em xem anh Tâm nướng mực chút đã.

- Bộ đó giờ chưa thấy ai nướng mực bao giờ à ?

– Tôi méo mặt khi nhỏ Thảo lên tiếng.

Thôi rồi, hôm nay nhà tôi ắt hẳn sẽ là chiến trường của chiến tranh thế giới thứ 3 hoặc là chiến tranh giữa các vì sao gì đó @.

Nghe vậy nhỏ Linh ngước nhìn, ánh mắt nhỏ bình thản không chút ái ngại trả lời :

- Tớ chưa.

Thảo có vẻ tức, nhỏ lôi phắt tôi lên lầu bằng đôi tay nóng rực.

Đóng cửa phòng tôi lại cẩn thận, nhỏ Thảo ngồi thừ xuống giường bắt đầu nói, điệu bộ nhấn nhá :

- Sao nhà bà lại có con nhỏ đó?

Có họ hàng gì không?

- Bạn tui thôi.

- Cái con nhỏ đó.

Tức thiệt!

- Có phải bà giả anh hai tui chat với nhỏ đó không?

– Tôi buột miệng.

- Uh….

Sao bà biết

- Nhỏ Thảo hơi lí rí.

- Tại sao bà lại làm vậy?

- Tại con đó hồi đợt nó hack cái acc boom của tui, tui tức tui làm vậy để lấy lại.

Bà biết cái acc đó tui đổ cả đống tiền vô chứ phải chơi.

- Bà kể rỏ coi.

- Thì tui chơi boom gặp nó, thấy nói chuyện cũng hợp, nó chơi cũng pro.

Hai đứa hay rủ vô kênh siêu cấp chơi.

Bữa đó có cái nhiệm vụ khó đánh liều nhờ nó làm dùm tại cũng nghĩ nó là con gái, ai dè nó cướp luôn cái acc của mình.

Tức kinh.

Đã vậy acc này do thằng Sang xóm tui cho tui chơi từ lâu rồi, tui không có pass 2.

- Rồi bà lấy lại được chưa?

- Thì nhờ thằng cha Nhân nhắn tin với nói chuyện với con nhỏ mà thẳng chả thì bà biết rồi đó, lúc nào cũng biết Bích Ngọc, Bích Ngọc thui… Giờ cha nội qua Mỹ rồi tui cũng bó tay, chịu mất acc luôn.

Tui chat thì con nhỏ cứ giả ngây ngô, giả nai kêu không biết chơi boom.

Bà coi có tức không?

Tôi gãi đầu thở dài.

Ca này quả khó đỡ.

Sao giờ?

- Hay để giờ tui xuống hỏi Linh hen.

Ùi xin lại cái acc gì đó cho bà.

- Bằng thừa thôi, nó đằng nào cũng vờ không biết chơi boom.

- Út……….

Mày chờ tao bưng cơm lên đó haaa?

Anh hai la lớn làm tôi suýt nhảy dựng.

- Mình xuống đi chuyện đó tính sau.

Nhỏ Thảo chàu bàu, nhăn nhó cùng tôi xuống dưới nhà.

Anh Huy bạn anh hai xách vô nhà một xô đá mới mua thêm về, anh Khánh cũng bưng dĩa thịt nướng từ ngoài sau vô bày lên bàn.

Cái miệng tôi bắt đầu chép chép.

Anh hai sai tôi đập mấy con mực khô cho mềm còn anh hai lấy tương ớt với lấy bia.

Nhỏ Linh thì đang gắp ra hai đĩa măng kho thịt.

- Thảo, bà lấy nem với chả lụa trong tủ lạnh cắt dùm tui ik.

Xong xui cả rồi, waw….

Ngon quá à ! Tôi nhìn bàn ăn với hai con mắt bắt đầu nhấp nháy.

Ăn là sở thích lớn nhất của tôi In Your Heart [Trong trái tim anh.

]……

Tôi vội ngồi xuống một chiếc ghế chính giữa, anh Khánh với anh Tâm cũng ngồi xuống cạnh hai bên tôi.

Phía đối diện chúng tôi anh hai đang bị níu giữa hai cô gái?

- Anh ngồi cạnh em nhá! – Linh nũng nịu kéo anh tôi về phía nhỏ.

- Không được, em là bạn thân con Thư anh phải ngồi gần em.

Anh ngồi ngoài rìa tới em xong tới nhỏ này.

- Nhỏ Thảo cũng chẳng chịu thua giật ngược hai tôi trở lại.

- Tôi sẽ ngồi giữa cậu là ai chứ?

- Tui là ai không liên quan gì đến bạn, bạn ở đâu chui ra rồi giành anh ấy của tui.

- Tôi không giành của cậu, anh ấy đâu phải của cậu.

Anh ấy là của tôi.

- Của tui.

Cứ thế hai tôi bị giằng co bởi hai cô gái xinh đẹp mặc cho cái bụng tôi đang “biểu tình” gay gắt.

- Thôiiiiiii………….

– Cái bụng tôi bị áp bức đến cực độ thì “tức nước vỡ bờ” mà biểu tôi quát ầm lên >__<.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-in-your-heart-chuong-30-238565.html