Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - 1 phút 60 giây - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - 1 phút 60 giây

Akaira ( Nhân mã) sẵn dịp tìm Ichi ( Thiên bình), cô dạo quanh ngắm biển.

Thật là trong thời gian qua cô đã đánh mất cái tự do của mình.

Mọi sự căng thẳng, buồn biền đều được sóng biển cuốn đi, rửa sạch.

Cuối cùng thì Akaira ( Nhân mã) cũng tìm được Ichi ( Thiên bình).

Cậu nằm dài trên một tảng đá lớn, vô tư ngủ.

Điều này làm xấu đi tâm trạng Akaira ( Nhân mã).

Cô bước đến gần, thở dài:

- Sao có một người lại thảnh thơi thế này nhỉ?

- A! Chào Akaira! Cô tìm có việc à?

Ichi ( Thiên bình), hé mắt nhìn cô, vẫn còn say ngủ.

Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi như nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Akaira ( Nhân mã), cậu cười gượng:

- Xin lỗi cô! Đáng ra tôi đã đánh máy xong nhưng vì tên Tawashi đột nhiên bị đau tay nên tôi phải lo mọi công việc cho hắn!

- Giỏi biện mình nhỉ?

Chẳng phải hôm nay cậu cố tình trốn tôi chứ?

Akaira ( Nhân mã) liếc nhìn Ichi ( Thiên bình),, hắng giọng.

Ichi cười phì, xua tay:

- Làm gì mà khổ sở vậy! Tại hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi ra ngoài ngủ một chút thôi!

- Đành vậy! Akaira ( Nhân mã) thở dài.

Ichi ( Thiên bình), mĩm cười, nằm ngã ra, gợi ý:

- Hay cô cũng lên đây ngủ một giấc đi! Trông cô có vẻ thiếu ngủ nhỉ?

- Điên à?

Akaira ( Nhân mã) nổi giận nhưng rồi cô cũng trèo lên tảng đá khổng lồ này.

Ichi ( Thiên bình), bật cười:

- Cô có thể không tin nhưng thật sự nằm ở đây rất thoải mái đấy! Nói rồi cậu quay ngủ và tiếp tục “sự nghiệp” “con sứa” của mình.

Thấy thế Akaira ( Nhân mã) cũng tò mò.

Cô thử nằm xuống và thật.

Bầu trời kia trông rất gần dường như chỉ cần với tay là chạm tới… Akaira ( Nhân mã) ngủ quên hồi nào không hay… Tachi ( Cự giải) và Fuyu ( Bạch dương) ngồi “tám” với nhau đủ mọi chuyện trên trời, dưới dất.

Cậu dò hỏi:

- Vậy nhà em có 3 anh em à?

- Vâng! Em có một anh và một chị! Fuyu ( Bạch dương) mĩm cười.

Tachi ( Cự giải) lại bàn vô:

- Thế anh, chị của em đang làm việc gì?

- À! Họ đều là…! Fuyu ( Bạch dương) quá trớn, rồi cô chỉnh sửa lại, cười gượng:

- Thật ra chị Akaira là một tiểu thuyết gia, còn anh trai Heji của em thì ở nhà làm nội trợ ạ!

- Làm nội trợ?

Tachi ( Cự giải) ngạc nhiên.

Fuyu ( Bạch dương) cười hì, xua tay:

- Anh Heji giỏi lắm, anh ấy thường soạn nhạc cho vài hang truyền thông! Nhưng vì ba mẹ em đều công tác ở nước ngoài nên anh ấy mới khổ như thế!

- À! Xem ra anh nên đến gặp anh của em để học tập thêm kinh nghiệm! Tachi ( Cự giải) phấn khởi nhưng Fuyu ( Bạch dương) vội ngăn cậu lại:

- Nhưng mà…!

- Sao vậy?

Tachi ( Cự giải) thắc mắc.

Fuyu ( Bạch dương) không thể tiết lộ về FBI nhưng cô cũng không nỡ từ chối… “ Quán Zuuta cuối cùng cũng chịu bớt khách!” Hitagi ( Xử nữ) đảo mắt nhìn rồi thở dài.

Tawashi ( Ma kết) đến cạnh cô, mĩm cười:

- Hôm nay vất vả rồi!

- Tôi không nghĩ việc đề nghị cậu vào câu lạc bộ lại vất vả thế này! Hitagi ( Xử nữ) trong tình trạng mệt lả.

Nhưng rồi cô lấy lại tinh thần, cười sảng khoái:

- Nhưng dù sao sau mọi gian nan, ta cũng gặt hái được thành quả!

- Thành quả?

Tôi có chấp nhận tham gia câu lạc bộ đâu! Tawashi ( Ma kết) quay đi, phũ phàng làm Hitagi ( Xử nữ) choáng váng, giận dữ, hét toán lên:

- Vừa phải thôi chứ! Tôi đả làm việc không công cả ngày rồi mà còn không đồng ý à?

- Ai bảo cô làm đâu! Thêm một câu đầy phũ phàng nữa được tuôn ra.

Hitagi ( Xử nữ) đơ người rồi cô thét lên:

- Tôi giết cậu bây giờ!!! Zuhana ( Kim ngưu) nhận được một thiệp mời từ thanh tra Mejuri, ông ta mĩm cười:

- Cô đưa thiệp mời đến Fuyu giúp tôi!

- Vâng! Thưa thanh tra Mejuri! Zuhana ( Kim ngưu) nở nụ cười thật tươi.

Ông vỗ vai cô, cười lớn:

- Đây là dịp đặc biệt cho những cô cảnh sát xinh đẹp tìm gặp một nửa của mình!

- Ôi! Ngài lại chọc tôi rồi! Zuhana ( Kim ngưu) đỏ mặt.

Misaki ( Song ngư) gọi điện cho anh chàng thanh mai trúc mã của cô:

- Cuối tuần này là ngày kỉ niệm thành lập sở Shirahama! Em hy vọng là anh đến! “Tất nhiên rồi! Đây là ngày trọng đại mà!” Heji ( Sư tử) cười phì.

Misaki ( Song ngư) cũng cười mĩm theo, nói thêm:

- Vâng! Hôm ấy sẽ rất tuyệt anh à! “ Anh sẽ chờ điều tuyệt vời đó!” Heji ( Sư tử) nhấn mạnh.

Misaki ( Song ngư) nói nhanh:

- Thư mời sẽ được gửi đến! Em sẽ duy trì cuộc gọi 1 phút 60 giây này! Dứt lời, Misaki ( Song ngư) gác máy.

“ tút…tút…tút” Heji ( Sư tử) nhìn vào màng hình điện thoại, đúng 1 phút 60 giây, không dư một khắc.

Anh cười mĩm:

- Lâu rồi không gặp em, 1 phút 60 giây!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-1-phut-60-giay-238966.html