Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Buổi lễ khinh hoàng - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Buổi lễ khinh hoàng

Akaira ( Nhân mã) mơ màng mở mắt ra, cô thấy bầu trời đổi sang màu rực đỏ.

Hoàng hôn buông xuống tự lúc nào.

Cô ngồi dậy, phát hiện mình đã ngủ suốt cả ngày, tên Ichi ( Thiên bình) lại biến đâu mất.

Nghe tiếng động, Ichi ( Thiên bình) – ngồi dưới bãi cát

- nhìn lên, cười mĩm:

- Dậy rồi à?

Công nhận cô cũng ngủ say ghê nhỉ?

- Bị điên à?

Akaira ( Nhân mã) bực bội, lỡ lời.

Ichi ( Thiên bình) không hiểu cô đang nói gì, cả cô cũng vậy.

Ichi ( Thiên bình) đứng dậy, vươn vai, thở dài:

- Giờ tôi về được rồi!

Nói rồi cậu bỏ đi.

Akaira ( Nhân mã) bất giác thì thầm:

- Cảm ơn!

Ichi ( Thiên bình) quay sang nhìn cô chăm chăm.

Akaira ( Nhân mã) cúi mặt, cười nhạt:

- Chưa bao giờ tôi thấy tự do và bình yên như lúc này! Cảm ơn cậu!

- Mới ngủ dậy nên bị sảng rồi à?

Ichi ( Thiên bình) cười ngượng, có vẻ hơi bối rối.

Akaira ( Nhân mã) thở dài:

- Tạm biệt!

Nói rồi cô bỏ đi.

Ichi ( Thiên bình) vẫn đơ người ra đó, nhìn cô ngơ ngác.

Ánh hoàng hôn vụt tắt trên nền trời kia, cũng có thể sẽ trở nên u tôi, cũng có thể rồi trời sẽ sáng lên, nhanh thôi… nhanh thôi…

Fuyu ( Bạch dương) bê chén cơm, ngồi thừ cả buổi.

Thấy vẻ thật thần đó, Akaira ( Nhân mã) thở dài:

- Em lại gây chuyện hay sao vậy?

- Không phải?

Sao lúc nào chị cũng nghĩ em như thế?

Fuyu ( Bạch dương) bực mình.

Heji ( Sư tử) cười phì:

- Vậy tại sao?

Nói với anh được không?

- A… thật ra thì… em mới quen một cậu bạn… không không… ý em là…!

Fuyu ( Bạch dương) có vẻ lúng túng, mặt đỏ rang.

Akaira ( Nhân mã) bật cười:

- Ra là vậy! Cô bé nhà ta ghê thật!

- Không không phải! Chị Akaira!

Fuyu ( Bạch dương) phản ứng mạnh, bối rối.

Heji ( Sư tử)cũng không nhịn cười được.

Cô cúi mặt, chỉ hai ngón trỏ vào nhau:

- Em lỡ hứa với anh ấy sẽ đưa anh ấy về nhà gặp anh chị!

- Cái gì?

Heji ( Sư tử)và Akaira ( Nhân mã) đồng thanh, cả hai nổi sùng, chấm dứt thời kì vui vẻ.

Fuyu ( Bạch dương) hoảng hốt, đứng phất dậy, xua tay:

- Không không! Anh chị bình tĩnh đã! Để em nói!

Cả hai trưởng bối ‘hạ’ xuống.

Fuyu ( Bạch dương) lúng túng:

- Thật ra anh ấy có tham dự buổi lễ kỉ niệm sở Shirahama nên nhân dịp đó, anh ấy muốn gặp anh chị!

- Cái này thì nghe được! Mà thằng đó tên gì, con nhà ai, làm chức vụ gì?

Akaira ( Nhân mã) liếc nhìn Fuyu( Bạch dương) , tỏ vẻ đầy nghi ngờ, điều tra.

Fuyu ( Bạch dương) cười ngượng, chạy lên lầu:

- Chị này! Từ từ rồi chị biết!

- Ôi! Con bé này! Không ăn tối luôn à?

Heji ( Sư tử) đứng phất dậy, bức xúc.

Akaira ( Nhân mã) khoanh tay, cười gian:

- Để xem thằng nhóc ra sao mà khiến con “mèo ham ăn” nhà mình bỏ bữa thế!

Cuối cùng ngày ấy đã đến…

Hôm nay trụ sở thật đông, người người ra vào tấp nập đến không phân biệt ai ra ai.

Hitagi ( Xử nữ) cười sảng khoái:

- Không khí náo nhiệp thật! Đúng là lễ hội có khác!

- Tớ đang đâu đầu đây!

Eri ( Bảo bình) thở dài, nhìn đám đông lao nhao.

Zuhana ( Kim ngư) bước đến chổ họ:

- Chào Hitagi, chị Eri!

- A! Cậu có thấy Akaira đâu không?

Hitagi ( Xử nữ) nôn nóng.

Zuhana ( Kim ngư) chỉ về phía Akaira ( Nhân mã), cười mĩm:

- Cô ấy kia!

Akaira ( Nhân mã) giận dữ, quan sát xung quanh:

- Anh Heji lại đi theo cô luật sư Misaki rồi! Bỏ mặc em mình ở đây mà coi được đó!

- A! Anh Tachi!

Fuyu ( Bạch dương) reo lên khi thấy bóng Tachi ( Cự giải) thoáng qua.

Tachi ( Cự giải) đến chào hỏi họ.

Fuyu ( Bạch dương) nhiệt tình giới thiệu:

- Đây là chị em Akaira!

- À! Chào cô Akaira! Không ngờ chị của Fuyu lại xinh đẹp như vậy!

Tachi ( Cự giải) cũng rất “ nhiệt tình”.

Akaira ( Nhân mã) liếc nhìn cậu, thở dài “ Không phải thằng nhóc mà là thằng lớn! Dù sao tên si tình Kato cũng vẫn tốt hơn tên lẻo mép này!”

Heji ( Sư tử) và Misaki ( Song ngư) ngồi ở một góc khuất người.

Anh thăm hỏi cô:

- Trông em không có vẻ gì là thay đổi!

- Anh cũng vậy mà! Nhưng có lẽ một sự thay đổi lớn hơn đang tồn tại!

Misaki ( Song ngư) nhìn Heji ( Sư tử), cười mĩm.

Đèn vụt tắt, mọi vật chìm trong sự ghê rợn của bóng tối.

Một ánh đèn pha chiếu lên sân khấu, người đại diện bước ra dưới tràn vỗ tay nhiệt tình.

Ông ta mĩm cười, vẫy tay chào mọi người, chưa kịp nói một câu.

“ Bùm” – tiếng súng vang dội từ một phía, ông ta ngã nhào xuống đất, máu loang dài khắp nơi.

Đèn được mở sáng lên.

- Á!!!

Đám đông hoảng loạn, hét toán lên trong hoảng sợ.

Mọi người bỏ chạy loạn xạ, chen lấn nhau ra cửa.

Akaira ( Nhân mã) cố gắng len đến chỗ phát ra tiếng súng trong sự căm giận tột cùng.

Fuyu ( Bạch dương) hoảng hốt kéo tay Hitagi ( Xử nữ), hét lên:

- Chị Akaira! Chị ấy!

- Chết tiệt!

Hitagi ( Xử nữ) cũng nổi sùng khi thấy sự nhốn nháo này.

Cô quay sang dặn Eri ( Bảo bình):

- Cậu đưa mọi người ra ngoài trước đi! Việc Akaira để tớ lo!

Dứt lời , Hitagi ( Xử nữ) nhảy bật cao lên, nhào qua đám đông rồi biến mất giữa biển người.

Akaira ( Nhân mã) chạy mãi ra cổng sau của sở.

Trời mịt mờ tối nên ánh nhìn của cô bị hạn chế.

Một tiếng động từ phía sau, Akaira ( Nhân mã) nắm chặt cánh tay kẻ lập lò kia, bẻ ngược lại rồi quật ngã hắn.

Cô giận dữ, hét lên:

- Ngươi là ai?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-buoi-le-khinh-hoang-238967.html