Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Câu lạc bộ vui nhộn - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Câu lạc bộ vui nhộn

- Nào các em! Đừng iểu xìu như thế chứ! Nào nào!

Hitagi vẫy tay với bọn nhóc đang trong trạng thái kiệt sức, nhễ nhại mồ hôi.

Kuroto vươn vai, uể oải:

- Nghỉ tí đi chị! Mọi người kiệt sức rồi!

- Làm như người ta là trâu bò không bằng!

Mojita thở dài, nhìn lên ánh mặt trời gay rắc.

Hitagi vội xua tay, cô vẫn còn sung sức lắm:

- Mới có 5 tiếng thôi mà! Nghỉ sao được! Các em phải cố gắng luyện tập để vào đội tuyển chứ?

- Cái này gọi là “bóc lột sức lao động” chứ luyện tập gì?

Mojita ngã nhào xuống, nằm phè dưới sân.

Hitagi liếc nhìn nó – kẻ chuyên chống đối cô.

Nhưng thấy vẻ “la liệt” của chúng, kể cũng tội mà thôi cũng kệ vì lí tưởng đoạt cúp vàng môn bóng chuyền đành phải hi sinh.

Hitagi đánh một cú thật mạnh làm quả bóng bay đến kháng đài.

Cả bọn ngơ ngác nhìn theo.

Thấy Tawashi một mình ngồi trên đó, Hitagi gọi lớn:

- Nè! Cậu gì ấy ơi! Lấy hộ tôi quả bóng được chứ?

Tawashi liếc nhìn quả bóng rồi lơ luôn.

Hitagi nhăn mặt, vẻ giận dữ “ Đúng là cái đồ làm phách! Đã thế bà chị này “tiễn” mi về trời luôn!”.

Giữa trời nắng thế này, bọn nhóc lại không chịu tập luyện, giờ cộng thêm tên khó ưa này, cô quyết định “thẳng tay”.

Hitagi tung bóng cao, rồi nhảy lên đánh nó bay đến Tawashi:

- Topspin!

- Á! Chúa ơi! Chị ấy dùng “Topspin”!

Mojita tái mặt.

“Bộp” – Cả bọn hoảng hốt, không dám nhìn nhưng Tawashi đã kịp thời chụp quả bóng bằng một tay.

Hitagi ngỡ ngàng.

Bọn nhóc reo hò ầm ỉ cho cú bắt bóng quá chuyên nghiệp này:

- Hay quá! Anh ấy giỏi thật!

Tawashi nhìn Hitagi chăm chăm, bực bội và quay đi nhưng có vẻ không oai phong như bề ngoài.

Tay cậu run lên “ Ôi! Đau thật! Chết cái tay mình rồi!”.

Sau một hồi lâu ngây người, Hitagi vội hét lên:

- Nè! Cậu kia! Cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền không?

- Chị đang dụ dỗ người ta à?

Mojita liếc nhìn cô.

Tawashi không nói gì, cậu bỏ đi…

Kuroto chợt nhớ ra, kéo Hitagi:

- Anh ấy là Tawashi Sheto, đang làm việc tại quá trà Zuuta đó chị!

- Hay lắm! Có gã vào đội tuyển thì…!

Hitagi mắt long lanh rồi cô hét toán lên:

- Ước mơ “ cúp vàng” của ta không xa vời nữa!

Akaira chán nản khi phải ở nhà thế này.

Heji nhìn vẻ thiếu tự do đến tội nghiệp của cô, thở dài:

- Thôi thì em cứ đi đi! Nhưng cẩn thận với thương đó!

- Vâng! Hihi!

Akaira cười thật tươi làm cho ai đó phải ghen tị.

Fuyu cào nhào:

- Em cũng muốn đi cơ! Ở nhà vào ngày nghỉ thế này phí thật!

- Không được! Cứ ở nhà ít bữa đi! Có lẽ quân Anti đang dòm ngó những cô cảnh sát như em đấy!

Heji chăm chú nhìn lên màng hình vi tính.

Một dấu đỏ lại in lên vùng Shirahama – dấu hiệu của FBI.

Akaira sang nhà nàng Eri…

- Chân cậu đã đỡ hơn chưa?

Akaira lo lắng.

Eri xua tay, cười mĩm:

- Chỉ bong gân thôi! Cậu khéo lo!

Rồi cô đi vào vấn đề chính:

- Hôm qua Hitagi nói với tớ rằng chúng ta sắp hành động đúng chứ?

- Ùm! Anh tớ phát hiện có một số FBI khác được phái đến đây! Có lẽ bọn Anti sắp hành động!

Akaira trầm ngâm rồi cô cúi mặt:

- Hôm qua Fuyu đã bị tập kích! Tớ thấy không an tâm tí nào!

- À! Tớ có nghe chuyện đó mà…!

Chợt Eri dừng lại… Chương trình thời sự phóng lên một vụ án “ Vào tối hôm qua, có hai cảnh sát nữ thuộc đội tuần tra biển Shirahama bị ám sát ngay trong sở.

Hiện cơ quan tra thẩm đang cố gắng truy tìm thủ phạm…”

Cả hai tái mặt.

Akaira giận dữ đập tay xuống bàn:

- Biết ngay là có chuyện mà! Lũ Anti chết tiệt!

- Bình tỉnh đã! Để xem sao?

Eri kéo lấy Akaira.

“ ring…ring…ring”

- Alô! Văn phòng tư vấn tâm lý Tojimi xin nghe!

“Xin lỗi! Chúng tôi thuộc sở tuần tra Shirahama thông báo đến người nhà cô Zuhana! Cô ấy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Shirahama!”

Một cảnh sát nữ trình báo…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-cau-lac-bo-vui-nhon-238963.html