Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Chuyến xe buýt tử thần - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Chuyến xe buýt tử thần

Eri ( Bảo bình) hoảng hốt cùng Akaira ( Nhân mã) vào bệnh viện trung tâm Shirahanma gặp vài trinh sát.

Fuyu (Bạch dương) cũng đến đó, cô vô cùng lo lắng, kéo tay Akaira( Nhân mã):

- Chị ơi! Giờ phải làm sao?

- Không sao đâu! Bác sĩ nói Zuhana chỉ bị thương ngoài da thôi!

Akaira ( Nhân mã) trấn an Fuyu nhưng cô cũng rất hồi hợp chờ đợi.

Bác sĩ bước ra và cho phép họ vào thăm Zuhana ( Kim ngưu).

Fuyu chạy ùa vào trong phòng bệnh, nắm chặt lấy tay Zuhana, nức nở:

- Chị không sao chứ?

- Không! Không sao đâu em! Nghiệp vụ phải thế mà!

Zuhana ( Kim ngưu) cười nhẹ, nhìn Fuyu bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

Akaira ( Nhân mã) giận dữ khi thấy các vết thương của Zuhana( Kim ngưu), cô nắm chặt tay:

- Chuyện này không xong với tôi đâu!

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, Eri ( Bảo bình) vội đuổi theo Akaira( Nhân mã):

- Bình tỉnh đã! Cậu định làm gì chứ?

- Bây giờ tớ thật sự rất muốn tuyên chiến với chúng!

Akaira ( Nhân mã) nổi nóng.

Shop hoa Eto của Zuhana ( Kim ngưu)…

Hitagi ( Xử nữ) chạy tới chạy lui, lúi húi cắm hoa, giao hoa.

Một vị khách khó tính nhận giỏ hoa có vẻ không hài lòng, bà ta phàn nàn:

- Cô gái mọi hôm đâu rồi?

Hôm nay sao cắm xấu quá vậy?

“ Đủ rồi đó! Bắt người ta chạy bắn cả khói, giờ chê tới chê lui! Ghét thật! Không phải vì kiếm tiền lo cho Zuhana thì cho vàng tôi cũng chẳng muốn bán mạng đến đây!”

Hitagi ( Xử nữ) giận dữ nhưng cố kềm lòng, hạ nhiệt rồi cười gượng với bà ta:

- Dạ! Cho cháu xin lỗi… ạ! Lần sau cháu sẽ khắc phục!

Thấy Eri ( Bảo bình) đến giúp, Hitagi tháo “đồ nghề” bỏ chạy:

- Cậu lo đi nha! Tớ bye à!

Hitagi ( Xử nữ) lao lên chiếc xe buýt, ngồi thừ ra, thở dài.

Cô nhận ra Akaira ( Nhân Mã) đang ngồi bên cạnh.

Akaira ( Nhân mã) kéo tay cô:

- Làm gì mà thở dài dữ vậy?

- A! Cậu đấy à?

Lúc này Hitagi mới chịu để ý xung quanh, cô giơ nắm đấm lên quơ qua quơ lại, tỏ vẻ giận dữ:

- Tại cái bà già khó tính kia! Tức ơi là tức!

- Ôi! Xe… xe đứt thắng rồi!

Bác tài xế bối rối, cố giữ nguyên tốc độ.

Hành khách tái mặt, hoảng hốt.

Họ bắt đầu nhốn nháo lên.

Akaira rối loạn khi thấy sự nhốn nháo tưng bừng đó:

- Chết thật! Sao lâm vào tình cảnh này!

- Để tớ lo cho! Dù sao hôm nay tớ cũng là kẻ xúi quẩy!

Nói rồi Hitagi chen qua phía Akaira, thúc mạnh cùi chỏ vào kính xe…

“ Xoảng”

- kính xe vỡ nát.

Hitagi chiu mình ra ngoài rồi đu và nhảy lên nóc xe.

Akaira hét lên, trấn an mọi người:

- Mọi người cứ bình tỉnh! Ai vào chỗ náy, vén màn cửa lại, giữ cố định ở đó!

Tuy không ai hiểu gì nhưng trong tình trạng hãy còn hoang mang thì gợi ý nào cũng có thể chấp nhận được.

Akaira nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra có một kẻ khá bí ẩn ngồi ghế cuối

- kẻ này ăn mặc kín mít, đeo kính đen nhìn không rõ mặt, lại bịt khẩu trang vờ bị cúm.

Còn một cô gái nữa ngồi phía sau dãy đối diện cô.

Duy chỉ hai người này không có dấu hiệu của sự hoảng sợ, hay ít nhất là lo lắng.

Sau một lúc thăm dò trên nóc xe và gọi cho cảnh sát, Hitagi quay về vị trí cũ rồi vội nói:

- Eri nói chúng ta sẽ ra biển “chơi”!

- Ùm! Tớ cũng đang có ý đó đây! Làm phiền cậu rồi!

Akaira cười mĩm rồi chạy đến ghế tài xế, chen vào chỗ ông ta.

Hitagi thì kéo ông ta ra ghế sau, cười hì:

- Bác ngồi “giải lao” tí đi nha! Cứ để tụi cháu lo cho! Hihi!

- Nè! Nè! Các… các cháu làm gì vậy?

Nguy hiểm lắm!

Ông ta hoảng hốt, bối rối.

Akaira laí thẳng ra biển.

Theo sự sắp xếp trước, những du khách đi biển đã được di tản đi.

Thấy bờ biển hiện ra, Hitagi khoái chí:

- Được rồi! Xong vụ này mình đi tắm biển luôn!

Akaira tăng tốc đột ngột làm mọi người hoàng hốt.

Nhìn vào kính chiếu hậu, hai kẻ tình nghi kia vẫn điềm tỉnh như không có chuyện gì.

“ Quái lạ! Rốt cuộc họ là ai chứ?

Akaira mất tập trung.

Xe đã chạy ra bãi cát, Hitagi hoảng hốt, hét lên:

- Nhanh lên!

Akaira vội bẻ tay lái nghiêng về phía mình làm cho chiếc xe ngã ập xuống.

Hitagi hét lên, hướng về phía hành khách

- Hãy giữ vững vị trí chỗ ngồi!

“ Ầm” – chiếc xe ngã nghiêng xuống đất, kính vỡ tung tóe cứa rách màn cửa.

Cuối cùng cơn trấn địa đã tan mất, mọi người mừng rỡ, phá cửa nhảy ra khổi xe.

Hitagi kéo lũ trẻ con ra ngoài trước.

Đám đông lại xôn xao, ai cũng muốn chen ra làm tình hình khá hỗn loạn.

Sau họ đã ra hết và dồn lại một chỗ cách xa chiếc xe.

Hitagi thở phào, lau mồ hồ:

- Cuối cùng cũng ổn rồi, Akaira nhỉ?

!!

Nói rồi cô quan sát xung quanh nhưng không thấy Akaira đâu.

Hitagi tái mặt nhìn về phía chiếc xe:

- Chẳng lẽ…!!!

Xăng rỉ ra ngoài… Akaira vẫn còn bên trong, chân cô kẹt vào bánh lái trong lúc cho xe ngã.

Cô cố vùng thoát ra và bị trầy một đường dài.

Akaira nhảy lên cửa xe và phát hiện xăng đang rỉ khá nhiều, cô hoảng hốt.

Hitagi vẫy tay, hét lên:

- Qua bên này, Akaira!

“ Bùm” – chiếc xe nổ tung, Akaira phóng nhanh ra, nhào lộn mấy vòng.

Xe bốc cháy nghi ngút.

Hitagi tái mặt, cô chưa nghĩ đến việc tồi tệ này.

Cô lao đến đỡ Akaira, lo lắng:

- Akaira! Cậu không sao chứ?

- Không! Tớ không sao đâu!

Akaira liếc nhìn đám đông và hai người kia đã “bốc khói” mất…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-chuyen-xe-buyt-tu-than-238964.html