Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Cuộc đua ngoạn ngục - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Cuộc đua ngoạn ngục

Tiếng hét thất thanh của Eri làm trấn động ngôi nhà.

Fuyu ( Bạch dương) và Akaira ( Nhân mã) vội chạy lên tầng 2.

Hitoshi ( Song tử), gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào, chạy vụt qua họ nhanh như một cơn gió mang theo dư âm vang dội của Eri ( Bảo bình).

Cậu nhanh chóng mở toan cửa sổ hành lan, rồi nhảy xuống.

Fuyu ( Bạch dương) tái mặt, hét lớn rồi lao đến ngay lập tức:

- Côi chừng! Đây là lầu 2 đấy!

Không kịp nữa, Fuyu ( Bạch dương) đã chụp hụt.

Nhưng Hitoshi ( Song tử) “ hạ cánh” an toàn làm Fuyu ( Bạch dương) thở phào nhẹ nhõm:

- Hình như anh ấy thích kiểu xi nê thế này nhỉ?

!!

- Giống như một con mèo!

Akaira ( Nhân mã) bật cười khi thấy bóng dáng khập khiển của Hitoshi ( Song tử) vội vàng “ bỏ trốn”.

- Akaira!

Tiếng hắng giọng rùn rợn phát ra sau lưng họ.

Akaira ( Nhân mã) quay sang nhìn vẻ mặc biến sắc của Eri ( Bảo bình) làm cô ớn lạnh đến không nói được một lời.

“ Reng… reng… reng” – tiếng chuông điện thoại của Fuyu ( Bạch dương) đổ lien hồi.

Cô bắt máy:

- Chị Zuhana, em nghe!

“ – Em qua sở một chút! Có tài liệu mật về vụ án rồi!”

Zuhana ( Kim ngưu) hối thúc.

Fuyu ( Bạch dương) tắt máy trông vẻ khá trầm lắng.

Eri ( Bảo bình) thắc mắc:

- Có chuyện gì sao?

- Hung thủ… đã lộ diện rồi chị ạ!

Fuyu ( Bạch dương) quay sang nhìn cả 2.

Akaira ( Nhân mã) khuẩn trương:

- Vậy đi thôi! Chị sẽ cùng em qua đó!

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp

Hitagi ( Xử nữ) thở dài, nhìn Tawashi ( Ma kết) chán ngán:

- Cậu có cần túc trực ở bàn này hoài như thế không?

- Chẳng phải cô nói khách hàng là thượng đế sao?

Phục vụ thế này mới tận tình chứ?

Tawashi ( Ma kết) cười nhạt, cậu vẫn không rời khỏi bàn dù một bước.

- Chị Hitagi!

Tori – thành viên mới của CLB, lao thẳng vào và hét toán lên khi gặp Hitagi ( Xử nữ).

Tawashi ( Ma kết) thở dài nhìn vẻ vội vẻ của nó:

- Cô gây thù gì với nó nhỉ?

- Ai nói?

Tôi hiền thế này mà…!

Hitagi ( Xử nữ) xua tay, cười hì.

Tori chưa kịp nói gì, nó đã khóc nức nở.

Hitagi ( Xử nữ) bối rối, cố trấn an nó:

- Sao vậy, Tori?

Nhìn nào! Nói chị nghe!

- Mojita… anh ấy…!!!

Tori lắp bắp, cả người run lên với gương mặt tái mét, hoảng sợ.

Hitagi ( Xử nữ) nổi sung, cô xoắn tay áo:

- Tên Mojita này gan thật! Dám ăn hiếp thành viên mới của chị nhỉ?

- Không… anh ấy sắp chết rồi…!!!

Tori kéo tay Hitagi ( Xử nữ), mếu máo.

Cả hai tái mật, kinh ngạc.

Hitagi ( Xử nữ) nắm chặt vai của Tori, hoảng hốt:

- Có chuyện gì?

Chuyện gì đã xảy ra chứ?

- Bình tỉnh đã, Hitagi!

Tawashi ( Ma kết) kéo tay cô ra khỏi người Tori nếu không nó sẽ ngạt thở mất.

Rồi cậu từ từ hỏi nó:

- Mojita đang ở đâu?

- Câu lạc… bộ…! Anh chị mau đi cứu anh ấy!

Tori hối thúc trong hoảng loạn và sợ hãi.

Nó đã chứng kiến điều gì?

Giờ họ mới phát hiện cánh tay nó chảy đầy máu.

Hitagi ( Xử nữ) và Tawashi ( Ma kết) lập tức đến CLB.

Trên đường đi, cô gọi cho Eri ( Bảo bình).

Eri ( Bảo bình) bắt máy:

- Gia đình Hatsuna xin nghe!”

- Đến cậu lạc bộ ngay lập tức!

Hitagi ( Xử nữ) chưa nghe giọng ai đã hét lên ầm ỉ rồi gác máy.

Eri ( Bảo bình) như đã hiểu chuyện, cô nắm chặt tay, gian dữ:

- Đến rồi sao?

!!

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp Cây dao bay ra ngoài cửa, Mojita ôm chặt lấy hung thủ

- ông Kiba, thân chủ của Misaki ( Song ngư)

- quyết không cho ông ta bỏ trốn.

Người nó đầy thương tích, máu thấm đẫm trên gương mặt đang giận dữ, điên cuồng như một con quái thú.

Kiba cũng nổi điên lên, hắn dùng hết sức đẩy Mojita ra, rồi cho nó một cú “ trời giáng” khiến nó ngã nhào, kiệt sức.

- Mojita!

Hitagi ( Xử nữ) hoảng hốt lao vào, đỡ lấy Mojita.

Tên Kiba bỏ chạy, Tawashi ( Ma kết) chưa kịp đuổi theo hắn thì Eri ( Bảo bình) nhanh hơn bước.

Tawashi ( Ma kết) mất dấu 2 người.

Mojita ngước nhìn Hitagi ( Xử nữ) thở hỗn hển, yếu dần:

- Chị… Hitagi!

- Em nhất dịnh không sao đâu mà! Cố lên Mojita!

Hitagi ( Xử nữ) đẫm lệ, nức nở.

Cô không muốn tái diễn cái chết bi thương của Kuroto.

Không bao giờ.

Nó sẽ không lập lại đâu.

Tawashi ( Ma kết) gọi một chiếc xe cấp cứu đến.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp

- Chết tiệt!

Fuyu ( Bạch dương) nổi giận khi nhận được cú điện thoại từ Hitagi ( Xử nữ).

Vừa lúc Kato – kẻ si tình Fuyu ( Bạch dương), lái chiếc ô tô mui trần mới cáu đến, cậu ầy bước xuống xe thì… Fuyu ( Bạch dương) nhảy vào ghế lái cùng Akaira ( Nhân mã) chạy đi mất hút.

Khói xe phì vào mặt cả bọn đang đứng đó, Kato ngơ ngác, hoang mang:

- Tội nghiệp chiếc xe mới của tôi!

Fuyu ( Bạch dương) xông pha với tốc độ không tưởng.

Cả hai dừng ở CLB.

Akaira ( Nhân mã) hoảng hốt khi thấy xe cứu thương:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cậu chăm sóc Mojita giúp tôi!

Hitagi ( Xử nữ) vội chuyển lời với Tawashi ( Ma kết) rồi nhảy vào trong xe Fuyu ( Bạch dương).

Tawashi ( Ma kết) ném cho cô một con chip điện tử nhỏ, nhắn gấp:

- Giữ lấy nó!

Chiếc ô tô phóng đi theo dấu vết Eri ( Bảo bình) để lại.

Họ đến một con kênh, Fuyu ( Bạch dương) đập tay vào bánh lái, giận dữ:

- Mất dấu rồi!

Hitagi ( Xử nữ) mở máy dò tìm tín hiệu tìm Eri ( Bảo bình), cô nói gấp:

- Vào lại thành phố! Họ đã băng qua cầu vược! Chúng ta phải đi tắt!

Eri ( Bảo bình) vẫn đuổi theo gần sát múc tên Kiba.

Cả hai đuổi nhau trên phố đông ngập người xuôi ngược.

Tên Kiba chạy thẳng lên cầu vược cho người đi bộ chắn ngang đường.

Cô dường như tóm được hắn nhưng hắn đã nhảy xuống cầu, rơi xuống mui một chiếc xe buýt.

Nó chở hắn đi xa khỏi tầm mắt Eri ( Bảo bình).

Fuyu ( Bạch dương) và mọi người đến kịp lúc, họ đã chứng kiến tất cả.

Akaira ( Nhân mã) hét lên, gọi Eri ( Bảo bình) khi họ sắp vược qua cây cầu:

- Eri!

Eri ( Bảo bình) vội chốp lấy thời cơ.

Khi chiếc ô tô của Fuyu ( Bạch dương) vừa chui ra khỏi cầu, cô thực hiện cú nhảy ngoạn ngục vào ghế sau của xe.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-cuoc-dua-ngoan-nguc-238979.html