Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Cuộc thi trên bãi biển - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Cuộc thi trên bãi biển

Mùa hè đã đến đỉnh điểm của nó rồi.

Thật sự thì chẳng có hạ nào thoát khỏi từ “ nóng” nhưng bây giờ thì cảm giác “lạnh đến tận xương sống” đã xuất hiện.

Bãi biển Shirahama hôm nay kín người cả.

Điều này cũng không mấy thoải mái cho những hoạt động, vui chơi.

Hitagi ( Xử nữ) chống nạnh, thở dài, cô thích sự náo nhiệt nhưng thế này hình như quá đà:

- Xem ra chúng ta không chen chân vào được rồi!

- Thôi! Hôm nào thoáng hơn, chúng ta…!!!

Eri hơi e ngại, nhìn vào đám đông nhao nhúc.

Akaira xua tay, vẫn giữ nguyên lập trường bởi với quan niệm càng đông càng vui của cô thì đây là một dịp hiếm có.

- Không sao đâu! Mỗi năm mới có cảm giác như thế một lần mà!

- Đúng vậy! Thế này mới là mùa hè của em chứ!

Fuyu ( Bạch dương) phấn khởi và cô có thể lao thẳng đến những đợt sóng nhấp nhô kia, chìm vào cảm giác mát lạnh ấy ngay lập tức.

Eri ( Bảo bình) thở dài, nhúng vai:

- Chịu! Tớ thấy ngột thở lắm! Tớ cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ vài việc!

Nhưng dù biết trước tình thế sau khi bung ra câu phản đối, Eri ( Bảo bình) vẫn bị cả bọn kéo ra biển rồi “ ném” xuống nước một cách tỉnh bơ.

Hitagi ( Xử nữ) cười hì nhìn Eri ( Bảo bình) ướt mèm:

- Nếu cậu nghe lời một chút thì đâu có thế này!

- Các cậu thiệt tình!

Eri ( Bảo bình) nhăn mặt, đứng dậy, uể oải.

- Á!

“ Bộp” – một quả bóng bay từ phía sau

thẳng đến va vào đầu Eri ( Bảo bình).

Cô chới với, say sẫm mặt mày.

- A! Em… em xin lỗi chị!

Một thằng nhóc hoảng hốt chạy đến, nó bối rối gật đầu lia lịa.

Hitagi ( Xử nữ) reo lên:

- Mojita?

!!

Vừa chào hỏi xong cô liền chuyển đổi thái độ, liếc Mojita và cười gian, giọng trách móc:

- Ra biển chơi mà không rủ chị nhỉ?

- A! Chị Hitagi! Lâu quá không gặp chị! Chị vẫn y như vậy chẳng có biến động gì?

Mojita cười hì hì nhưng cách nó chào hỏi cũng chẳng kém phũ so với Hitagi ( Xử nữ).

Akaira thở dài, cười gượng:

- Xem ra cậu nhóc lây tính của Hitagi rồi nhỉ?

- Hừ! Lây với chả lan!

Hitagi ( Xử nữa) khó chịu, giận lẫy và quay đi chỗ khác.

Fuyu nhìn Mojita thắc mắc:

- Hình như em là thành viên của câu lạc bộ nhỉ?

- Vâng! Hôm nay chúng em ra đây để tập luyện ạ!

- Siêng năng thế tốt đấy!

Hitagi ( Xử nữ) liếc sang nhưng vẫn còn dỗi.

Mojita dẫn họ đến một bãi cát rộng gần đó.

Thành viên trong câu lạc bộ có mặt đông đủ.

Thấy Hitagi ( Xử nữ) đến, cả bọn reo hò, phấn khởi hẳn lên:

- Hội trưởng đến rồi!

- Chào mọi người! Đầy đủ quá nhỉ?

Hitagi ( Xử nữ) mĩm cười, vẫy tay chào họ.

Fuyu ( Bạch dương) liếc nhanh, cô kéo tay Hitagi ( Xử nữ):

- Chị Hitagi! Anh Ichi và anh Hitoshi cũng tham gia câu lạc bộ hả chị?

- Ai nói?

Một mình Tawashi là chị đủ khổ lắm rồi!

Hitagi ( Xử nữ) chống nạnh, thở dài.

Đến lúc này cô mới để ý, hình như thiếu một nhân vật khá quan trọng.

Mojita hiểu ý, nó cười phì:

- Chị tìm Kuroto à?

- Ùm! Thư kí của chị đâu rồi?

Hitagi ( Xử nữ) khó chịu.

Cô cảm thấy nóng lòng một cách kì lạ.

Bình thường mỗi lúc Kuroto vắng mặt, cô cũng hay nóng lòng vì nó chuyên đưa dẫn thành viên mới cho CLB, với lại nó còn là thủ quỹ mà.

Nhưng lần này thì khác, cảm giác bất an làm Hitagi ( Xử nữ) phát bực.

Mojita cười hì, nhúng vai:

- Cậu ấy đang đến đấy ạ?

Chị đừng nóng quá, không tốt cho nhan sắc đâu!

- Nói hay nhỉ?

Hitagi ( Xử nữ) nhấn mạnh nhưng cô thấy khá hơn chút rồi.

Kuroto đang đến mà.

Cô thấy yên tâm hơn.

Cuối cùng Hitagi ( Xử nữ) quyết định vào một ngày trời đẹp như thế này sẽ mở một trận đấu khích lệ tinh thần mọi người.

Eri ( Bảo bình) hoảng hốt, từ trối ngay:

- Thôi! Các cậu chơi thì chơi đi! Tớ mệt!

- Không được! Có cậu mới đủ bộ chứ?

Hitagi ( Xử nữ) kéo cô đứng dậy.

Akaira ( Nhân mã) vươn vai, đứng phất lên:

- Lâu rồi tớ không chơi!

- Em theo phe chị Hitagi!

Fuyu ( Bạch dương) chạy đến ôm chặt cánh tay Hitagi ( Xử nữ).

Họ chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1:

Hitagi ( Xử nữ), Fuyu ( Bạch dương), Hitoshi ( Song tử), Mojita

Nhóm 2:

Akaira ( Nhân mã), Eri ( Bảo bình), Ichi ( Thiên bình), Tawashi ( Ma kết)

- Hay lắm! Tớ rất thích thi đấu thế này!

Hitagi ( Xử nữ) cười sản khoái.

Cô nói thêm, tay nắm chặt quả bóng:

- Vì tớ là Hội trưởng nên tớ… không nhường đâu!

- Như vậy được đấy!

Akaira ( Nhân mã) cười mỉm, chấp nhận lời khiêu chiến này.

Eri ( Bảo bình) cúi mặt, thở dài:

- Sao mình có thể tham gia vào cái trò chơi “tử thần” thế này?

- Hội trưởng cố lên, cố lên!!!

Đám đông reo hò, cỗ vũ làm tăng phần phấn khích của Hitagi ( Xử nữ).

Cô ném trái bóng lên cao, hét lên:

- Nhất định rồi!

“ Bốp” – trái bóng bay thẳng qua lưới.

Akaira ( Nhân mã) lao thẳng đến đỡ đòn, bật tung qua bên kia.

Mojita nhảy lên, tiếp nhận và đập nó bay qua lưới.

Hitagi ( Xử nữ) hét lên:

- Hay lắm! Rất đẹp!

- Oooooooooo!

Đám đông không ngừng la hét khi bóng gần chạm đất.

Nhưng Tawashi ( Ma kết) đã kịp đến cứu bóng, hất nó lên cao.

Zuhana ( Kim ngưu) cầm tập hồ sơ, lo lắng nhìn luật sư Misaki ( Song ngư):

- Em không biết có giúp được gì cho chị không! Nhưng vụ án này chúng em vẫn chưa thống nhất được!

- Ừ! Chị hiểu! Chị cũng chẳng muốn nhận vụ kiện này! Nếu không phải quen biết, chị đã từ trối rồi!

Misaki ( Song ngư) thở dài, chán nản.

Zuhana ( Kim ngưu) xua tay, cười mỉm:

- Dù sao em cũng sẽ cố hết sức!

- Cảm ơn em, Zuhana!

Misaki ( Song ngư) cười nhạt.

Chị nhìn đồng hồ.

Đã 16 giờ rồi.

Làm sao biện mình cho thân chủ của mình kịp như lời đã hứa đây?

Một viên cảnh sát vào báo:

- Trung sĩ Zuhana! Có một vụ án xảy ra ở trên đường ra bãi biển Shirahama! Tôi nghi ngờ nó có liên quan đến việc trung sĩ đang điều tra!

- Được rồi! Tôi sẽ đến xem sao!

Zuhana ( Kim ngưu) gật đầu rồi quay sang Misaki ( Song ngư):

- Chị đi cùng em chứ!

- Tất nhiên rồi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-cuoc-thi-tren-bai-bien-238975.html