Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Một đi không trở lại - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Một đi không trở lại

Tất cả quyết định đến tòa nhà đôi trung tâm Shirahama ( Nhà hàng

- khách sạn Royal).

Eri ( Bảo bình) ngước nhìn tòa nhà cao chót vót, rực rỡ ánh đèn trong đêm tối mịt:

- Hôm nay Royal tổ chức tiệc cưới cho con gái rượu của ông Kinguku – một kẻ độc tài, giàu có khét tiếng ở Shirahama này!

- Cảnh sát còn phải nể ông ta 3 phần! Ai làm con gái của ông ta thật hạnh phúc nhỉ?

!! Hitagi ( Xử nữ) tít mắt, cười hì.

Akaira ( Nhân mã) thở dài:

- Tớ thấy trước mắt là một mối đe đọa đúng hơn!

- Chúng ta có thể vào được rồi! Zuhana ( Kim ngưu) mĩm cười, bước đến đưa thẻ thông hành cho họ nhưng rồi cô thắc mắc hỏi:

- Mà sao cả ba cậu đều làm mất thẻ thông hành vậy?

Tớ thật bất ngờ khi các cậu đều quen với Akina đó!

- À! Thật ra cũng không có gì lạ đâu! Akina thường gọi điện nhờ tớ tư vấn tâm lý mà! Eri ( Bảo bình) cười gượng, nhanh trí trả lời.

Hitagi ( Xử nữ) tán thành:

- Đúng đúng! Tớ cũng hay nói chuyện với cô ấy!

- Thôi! Chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp! Akaira ( Nhân mã) đề nghị.

Họ vừa vào trong thì biến đâu mất cả, để lại mình Zuhana ( Kim ngưu) ngơ ngác.

Hiro ( Thiên yết) đến cạnh cô, cười mĩm:

- Chào trung sĩ Zuhana!

- A! Xin chào! Zuhana ( Kim ngưu) mĩm cười, có chút ngơ ngơ vì cô thật cũng không biết cậu là ai.

Hiro ( Thiên yết) cười nhạt, thắc mắc:

- Mà chẳng hay trung sĩ đến có việc gì?

- Tôi… tôi là bạn của Akina! Zuhana ( Kim ngưu) bối rối, cô thấy đang bị làm khó.

Khi Hiro ( Thiên yết) bỏ đi, cô mới nhớ ra có lần cô đã gặp cậu trong một chiến dịch tình nguyện nào đó.

Ba vai nữ trốn vào một góc, quan sát xung quanh.

Akaira ( Nhân mã) thở dài, nhìn cách bày trí xa hoa, cầu kì:

- Đúng là đại gia có khác!

- Cái này gọi là làm quá! Không biết tiết kiệm gì hết! Hitagi ( Xử nữ) phàn nàn, chống nạnh.

Eri ( Bảo bình) cười mĩm rồi hỏi Hitagi ( Xử nữ):

- Thế nếu cậu chỉ có một cô con gái duy nhất thì cậu sẽ tổ chức đám cưới cho con bé thế nào?

- Tất nhiên phải thật hoành tráng rồi! Hitagi ( Xử nữ) buột miệng, cô nhận ra hầu như ai cũng muốn làm quá vấn đề lên như vậy.

Thấy Eri ( Bảo bình) cười hì hì, Hitagi ( Xử nữ) giận lẫy, biện minh:

- Nhưng tớ sẽ không làm quá thế đâu! Mà sao cậu tính xa thế?

- Sao chưa thấy nàng Akina và chàng Jim nhỉ?

Akaira ( Nhân mã) chợt hỏi, nhìn vào đám đông.

Eri ( Bảo bình) nghĩ lúc rồi trả lời:

- Hình như họ đến đây bằng trực thăng đặt trên sân thượng!

- Chà! Đúng là kiểu cách mới lạ nhỉ?

Hitagi ( Xử nữ) có vẻ thích thú.

Akaira ( Nhân mã) nhìn cô, bật cười:

- Chờ nào đám cưới cậu, tớ sẽ kêu người ấy đón cậu bằng đĩa bay!

- Hứ! Ai thèm! Hitagi ( Xử nữ) khoanh tay, đỏ mặt, quay đi.

Eri ( Bảo bình) nói thêm về cô nàng Akina ( Nhân mã) bí ẩn kia:

- Akina thật sự cũng là khách hang của tớ! Tớ và cô ấy nói chuyện qua điện thoại được 2, 3 lần gì đó! Cô ấy là một tiểu thư trầm tính, ít khi nào ra khổi tòa danh thự nên khép kín và nội tâm lắm!

- Cô ta bị nhốt ở nhà à?

Thời đại gì rồi đây?

Hitagi ( Xử nữ) ngạc nhiên, vẻ bất bình.

Eri ( Bảo bình) trầm ngâm, gật đầu:

- Vì cha của Akina sợ con gái sẽ gặp chuyện trắc trở gì đó nên cứ giấu cô ở nhà, không cho ra ngoài hay tiếp xúc với người khác! Thế nhưng đó mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với cô ấy!

- Mất tự do thế thà chết sướng hơn!!! Akaira ( Nhân mã) thở dài, chán nản.

Cuối cùng lễ cưới hoành tráng nhất cũng bất đầu.

Đúng là một cung cách đầy lãng phí, xa hoa mà chỉ có giới thượng lưu mới ao ước thấy.

Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên lung linh, những ánh đèn pha đầy kì bí, hoa hồng ngập tràn lối đi, các đóa hoa rực rỡ, chói lóa vì được đính lên những chiếc nhẫn bằng đá quý và kim cương,… Đó chỉ là nhìn thoáng qua, còn điều gì đáng ngờ hơn khi buổi lễ chính thức bắt đầu?

Nàng Akina với bộ áo cưới khá cổ điển, lấp lánh những hạt châu quý giá đi cạnh nàng công chúa kiều diễm này là một chàng bạch mã hoàng tử đến từ Pháp – xứ sở của sự lãng mạn và quý phái.

Thật trên cả sự tuyệt vời.

Họ bước lên những bậc thang bạc óng ánh, rồi đến bên chiếc bánh cưới 4 tầng khủng lồ.

Không ai trong hàng ngàn vị khách danh giá có thể rời mắt cặp đôi hoàn hảo này.

Hitagi ( Xử nữ) thốt lên:

- Tuyệt vời quá các cậu ơi!

- Ùm! Đúng là có một không hai! Akaira ( Nhân mã) cũng vô cùng thích thú.

Eri ( Bảo bình) lại ngay người, ngạc nhiên:

- Sao cô ấy không đeo sợ dây chuyền đó chứ?

- Cậu nói dây chuyền nào?

Nó làm bằng kim cương à?

Hitagi ( Xử nữ) tít mắt, cười ham hở.

Eri ( Bảo bình) thở dài:

- Akina từng nói với tớ khi nào đến ngày cưới, cô ấy sẽ đeo sợi dây chuyền kĩ niệm của người mẹ quá cố của cô! Nhưng giờ thì cô ấy chẳng đeo gì cả! Chuyện này không bình thường tí nào!

- Ý cậu là cô ấy không thích lễ cưới này?

Cô ấy không yêu Jim à?

Hitagi ( Xử nữ) ngơ ngác, rồi cô nhận ra vẻ trầm buồn trên đôi mắt trĩu nặng ấy.

Đây có phải tấn bi kịch không?

Mọi người im lặng chờ họ trao cho nhau những cái hôn đầu trong ánh đèn sáng rực rỡ.

Nhưng trước khi nụ hôn đầy trất ẩn đó được thực hiện thì… “ Bùm” – căn phòng nào đó ở mấy tầng dưới phát nổ, cháy rực rực.

Những ánh đèn vụt tắt, mất điện, tất cả chìm vào bóng tối hoang mang.

Sự ồn ào nổi lên thấy rỡ, rồi bùng lên làn sóng khinh hoàng, hoảng sợ khi lữa cháy lan lên các tầng trên.

Khói ập vào trong, mù mịt.

Đội bảo vệ nhanh chống đưa môi người thoát ra bằng hai chiếc thang máy đặc biệt nằm lộ bên ngoài, đối diện nhau giữa hai tòa nhà.

Một số người băng qua các cây cầu bắc ngang để nhanh chống tháo chạy.

Zuhana ( Kim ngưu) điều khiển một vài viên cảnh sát đưa người già và trẻ em xuống trước.

Eri ( Bảo bình) hoảng hốt, hét lên khi không thấy Akina đâu, chỉ mình chàng Jim đứng ngơ ngân, lách vào đám đông:

- Akina đi đâu rồi! Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! “ Bùm bùm bùm” – những tiếng nổ vang dội từ các căn phòng bên dưới, kính vỡ tung bay lộn xạ.

Jim hoảng hốt chạy khắp nơi tim cô dâu của mình.

Akaira ( Nhân mã) vội kéo Zuhana ( Kim ngưu) lại, nói gấp:

- Cậu đưa tên đó xuống trước đi! Còn Akina để bọn tớ!

- Nhưng sao các cậu làm được! Việc này của cảnh sát bọn tớ! Zuhana ( Kim ngưu) hoảng hốt trước lời đề nghị này.

Hitagi ( Xử nữ) xua tay:

- Yên tâm! Tuy không làm trong lực lượng cảnh sát nhưng bọn tớ có máu hành hiệp mà! Bọn tớ nhất định sẽ đưa Akina an toàn ra ngoài!

- Nhưng mà…!!! Zuhana ( Kim ngưu) vẫn lo lắng.

Nhưng họ đã biến mất trước khi cô kịp nói gì thêm.

Cả ba chạy lên các tầng lầu bằng đường thang bộ.

Akaira ( Nhân mã) thắc mắc:

- Sao cậu nghĩ Akina lên trên này?

- Tớ nghĩ cô ấy đã bỏ quên vật gì đó trên sân thượng, như sợi dây chuyền chẳng hạn! Cô ấy đến đây thông qua sân bay trên sân thượng mà! Eri ( Bảo bình) nhận định.

Hitagi ( Xử nữ) lo lắng:

- Lỡ không đúng thì sao?

Tớ thấy Akina nhát lắm mà!

- Ừ! Cô ấy rất yếu đuối vì vậy mới trốn lên đây đó! Eri ( Bảo bình) vừa chạy vừa nắm chặc tay, nóng lòng.

Tầng 45 tòa nhà đôi Royal.

Eri ( Bảo bình) chợt dừng lại, cả ba hoảng hốt khi thấy tín hiệu SOS được vẽ bằng máu trên cửa kính.

Akaira ( Nhân mã) giật bắn người khi phát hiện một cái xác chết nằm cạnh chân bàn, máu chảy loan ra khắp nơi.

Họ chạy đến.

Eri ( Bảo bình) vén khăn bàn lên để Hitagi ( Xử nữ) kéo cái xác ấy ra.

Họ tái mặt thật sự.

Đó là thi thể của ông Kinguku.

Eri ( Bảo bình) chạm vào thi thể đó rồi nhận định:

- Còn ấm! Ông ta vừa bị giết đây thôi!

- Á!!! Tiếng thét lớn vang từ trên tầng thượng vọng xuống.

Cả ba hoảng hốt:

- Là Akina!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-mot-di-khong-tro-lai-238972.html