Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Người ấy và tôi - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Người ấy và tôi

Một người đứng quan sát họ từ lúc nào không hay.

Eri ( Bảo bình) chợt phát hiện đó là tên Kiba.

Hắn vụt chạy mất.

- Đứng lại!!! Eri ( Bảo bình) hoảng hốt, hét lên.

Cô nắm chặt tay, giận dữ và đuổi theo hắn.

Tất nhiên đây sẽ là lần cuối cùng hắn được chạy rong thế này, vì cô sẽ không bao giờ để hắn vụt khỏi tầm tay.

Hitoshi ( Song tử) cũng theo sát Eri ( Bảo bình) nhưng khoảng cách giữa họ khá xa.

Theo lối sau của kho rượu, Kiba chạy băng băng qua cánh đồng mênh mông.

Hắn cố đánh lạc hướng cô nhưng vô vọng.

Đôi mắt rực lửa kia đang cháy, cháy mãnh liệt và nếu hắn bị Eri ( Bảo bình) tóm thì hắn thật không xong với cô.

Sau khi băng qua cánh đồng, họ trở lại thành phố Shirahama.

Cả 3 có vẻ thấm mệt nhưng vẫn cố gắng, cố chút nữa thôi Eri ( Bảo bình) sẽ chộp được Kiba.

“ Phin… phin… phin” – đoàn tàu lửa sắp đến gần họ.

Tên Kiba vượt qua đường ray.

Tàu đã đến sát nút.

- Eri!!! Hitoshi ( Song tử) tái mặt, hét lên khi thấy Eri ( Bảo bình) “ bay” hết sức ra bên kia khi chiếc tàu gần như va vào cô.

“ Ùn…ùn…ùn” – tàu đã đi qua trước sự hoảng loạn của Hitoshi ( Song tử).

Không thấy Eri ( Bảo bình), cũng chẳng còn thấy gì nữa rồi.

Đoàn tàu đã chắn ngang giữa họ.

Tim cậu đập liên hồi.

Liệu Eri ( Bảo bình) đã qua kịp lúc không hay… Hitoshi ( Song tử) nắm chặt tay, nóng lòng, không đủ kiên nhẫn để đoàn tàu này qua hết.

Cậu muốn thấy cô ngay lúc này, một giây trôi qua cũng đủ làm cậu sốt ruột.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp Eri ( Bảo bình) vẫn theo sát Kiba, dồn hắn vào một vách tường.

Cả hai nhìn nhau thở phì phò, mồ hôi chảy ướt cả người nhưng Eri ( Bảo bình) cảm thấy phấn khởi khi vụ này đã có thể kết thúc, cô cười mĩm, thở hộc hộc:

- Chịu thua chưa tên cứng đầu kia?

- Tôi… tôi… thật ra…! Tôi không có ý giết người đâu! Chỉ là họ đáng bị thế! Kiba hoảng hốt, lắp bắp khi thấy ánh mắt sắc bén của Eri ( Bảo bình).

Nghe đến đoạn này, cô giận dữ, rút súng ra chỉa thẳng về phía hắn, hét lên:

- Gì chứ?

- Cô gái tôi…Tomoshi! Kiba cúi mặt, trầm ngâm.

Hắn nắm chặt tay, có vẻ phẫn nộ.

Eri ( Bảo bình) kinh ngạc, cô ngờ vực:

- Tomoshi?

Tomoshi học khóa 23 trường Shirahama?

Sư im lặng của hắn khẳng định điều đó là thật.

Eri ( Bảo bình) lắc đầu, hoang mang:

- Không thể nào! Ông là gì của cô ta?

- Tôi là ba của nó! Nó đã tự sát trong phòng thể dục vào năm gần tốt nghiệp! [12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp “

- Tomoshi! Tomoshi! Hitagi ( Xử nữ) hét toán lên khi thấy thi thể Tomoshi bị treo lơ lửng trên nóc phòng thể dục.

Akaira ( Nhân mã) vội ngăn cô lại, trấn an:

- Bình tĩnh đã Hitagi!

- Sao… sao lại thế này chứ?

Eri ( Bảo bình) nắm chặt tay, quay mặt đi.

Cô không dám nhìn vào gương mặt kia, gương mặt trắng toát của Tomoshi.

Đôi mắt ấy mở trưng trưng, tím ngắt đến rùng mình.

Một người đàn ông chạy thẳng vào trong, hét toán lên:

- Ta sẽ trả thù! Bọn mi hãy chờ đấy!” [12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp

- Là ông! Người đó là ông! Eri ( Bảo bình) chợt nhận ra, cô hoang mang.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp Akaira ( Nhân mã) cứ chạy, chạy mãi.

Cô mất phương hướng rồi, giống như mọi thứ đều không tồn tại nữa và đi về đâu đây?

- Cẩn thận, Akaira! Misaki ( Song ngư) lao đến, ôm chặt Akaira ( Nhân mã) bay vút sang bên vách tường kia.

“ Phằng…phằng…phằng”

- tên Boss nả súng liên tục.

Viên đạn xước qua cánh tay Misaki ( Song ngư).

Cả hai ngã nhào.

Misaki ( Song ngư) vội đỡ Akaira ( Nhân mã) dậy, chị hoảng hốt hỏi gấp:

- Em không sao chứ, Akaira?

Akaira?

Akaira ( Nhân mã) nhìn chị chăm chăm, ngơ ngác.

Misaki ( Song ngư) chạm tay lên má Akaira ( Nhân mã) cười nhẹ, ánh mắt chị lúc này vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Một cảm giác khó tả xâm chiếm tâm hồn Akaira ( Nhân mã), cô thật sự bị chị mê hoặc thật rồi.

- Chị!!! Akaira ( Nhân mã) vẫn nhìn Misaki ( Song ngư), nấc khe khẽ.

Nhưng rồi cô sực tỉnh và vội quay đi, cười nhạt:

- Sao chị lại cứu tôi! Chị không có việc gì làm hay sao?

- Hừ! Khá lắm! Tên Boss bước ra trước mặt họ, cười mỉm.

Misaki ( Song ngư) tiến lên phía trước bảo vệ Akaira ( Nhân mã).

Ánh mắt chị lại trở về như đúng bản chất lúc đầu – lạnh lùng

- sắc bén

- tự tin.

Chị cười nhạt, nhìn hắn:

- Nơi này không thích hợp cho ông đâu, thưa quý ông!

- Hừ! Giao Kiba ra cho ta! Hắn bắt đầu giận dữ trước thái độ dửng dưng của Misaki ( Song ngư).

Sau, hắn cười phì rồi lấy súng ra đe dọa Misaki ( Song ngư), cười khinh khỉnh:

- Hay cô muốn ăn kẹo đồng?

Ngay lập tức Misaki ( Song ngư) lao đến tên Boss.

Hắn hoảng loạn, có vẻ chùng bước.

“ Phằng… phằng… phằng” – ba phát súng nữa đã vang lên nhưng không có viên đạn nào hạ được Misaki ( Song ngư).

Chị nhanh hơn cả ánh sáng và yển chuyển như gió.

“ Phụp” – chị nắm chặt nòng súng của hắn trước sự kinh ngạc của cả hắn lẫn Akaira ( Nhân mã).

“ Quái lạ! Sao chị ấy có thể nhanh như vậy chứ?

- Sao… sao lại…!!! Hắn ngơ ngác nhìn Misaki ( Song ngư) rồi cố bấm còi nhưng không được.

Chị cười mỉm, ghé sát vào tai hắn:

- Loại súng này chỉ có 6 viên thưa quý ông! Lúc đầu 3 viên và bây giờ 3 viên nữa! Bắng gì được chứ?

Kết thúc rồi! Sau nụ cười bí hiểm kia… “ Bộp” – cú lên gối của Misaki ( Song ngư) khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp Cảnh sát đã đến bao vây kho rượu.

Họ đưa Fuyu ( Bạch dương), Heji ( Sư tử), Ichi ( Thiên bình) cùng Hitagi ( Xử nữ) và Tawashi ( Ma kết) ra an toàn.

- Chị xin lỗi vì đã chậm trễ thế này! Zuhana ( Kim ngưu) vội đỡ Fuyu ( Bạch dương), Fuyu ( Bạch dương) xua tay, cười gượng:

- Không… không sao đâu chị!

- Hùm! Không ngờ cảnh sát lại chậm chạp đến thế! Tawashi ( Ma kết) cười nhạt, liếc nhìn Zuhana ( Kim ngưu).

Cô vội quay đi tránh né điều gì đó.

Điều mà chỉ có ít nhất cô hoặc Tawashi ( Ma kết) hiểu.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp Kiba thở dài, nắm chặt tay:

- Là do các ngươi! Nếu các ngươi không ép con bé tập luyện quá sức thì nó đã không tự tử như thế!

- Gì chứ! Chính ông! Chính ông đã đặt cược vào cuộc thi đấu đó, đã tạo áp lực cho Tomoshi! Ông có biết cô ấy bị trấn thương không?

Eri ( Bảo bình) phẫn nộ, hắn giọng.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp “ Trong căn phòng thể dục lạnh lẽo, chỉ có mình Tomoshi và Eri ( Bảo bình).

Eri ( Bảo bình) lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ! Nếu không ổn thì đến mùa sau mình hãy tham gia thi đấu!

- Không được! Ba tớ… ông ấy đã đánh cuộc với bọn nào đó trong trận đấu này! Nếu tớ không giành chiên thắng thì…!!! Tomoshi nức nở, nhỏ cúi gầm mặt.

Eri ( Bảo bình) hoang mang:

- Nhưng cậu có nghĩ cho bản thân chút không! Với tình trạng này, cậu không thể tiếp tục!

- Nhưng mà…!!! Tomoshi ôm chặt đầu, bối rối, lo lắng.

Sáng hôm sau…

- Tomoshi! Tomoshi! Hitagi ( Xử nữ) hét toán lên khi thấy thi thể Tomoshi bị treo lơ lửng trên nóc phòng thể dục.

” [12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp

- Chính ông! Ông là người đã tạo ra áp lực đó! Eri ( Bảo bình) hắng giọng, mắt cô đỏ ngầu, giận dữ.

Chuyện như mới chỉ xảy ra hôm qua thôi.

Kiba quát lớn, mất bình tĩnh:

- Không phải tao! Chính bọn mi! Những kẻ tạo nên cái CLB đó!

- Bóng chuyền không có tội gì cả! Chỉ có những người lợi dụng vào nó để chuộc lợi cá nhân mới có tội! Nếu có một người đáng chết thì đó chính là ông! Eri ( Bảo bình) thẳng thắng tuyên bố.

Nhưng rồi cô nắm chặt súng, cúi mặt:

- Tại sao… tại sao ông lại nhẫn tâm như thế chứ?

- Tao muốn chúng nó chết! Chúng nó phải xuống dưới bầu bạn với con gái tao! Hắn hét toán lên như một gã điên quằn quại.

Không bao giờ có thể kết thúc cơn điên của một con quái thú trừ phi giết chết nó.

[12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp “ Eri ( Bảo bình) cười hì hì.

Shigami cúi mặt, trầm buồn, nhìn chiếc khăn ấy:

- Ùm! Có lẽ lần này anh sẽ đi khá lâu! Tokyo đang xảy ra vụ án liên hoàn về màu xám này! Eri ( Bảo bình) ngơ ngác, lo lắng.

Shigami vội cười, trấn an cô:

- Không sao đâu! Anh là cảnh sát mà! “ Tin mới nhận, trung sĩ Shigami đã hi sinh trong khi phá vụ án liên hoàn về màu xám.

Hung thủ là một kẻ có mối thù hận với màu này.

Được tin ông đã từng giết hại vợ mình – người phụ nữ yêu màu xám da diết.

Hiện cơ quan thẩm án đang điều tra về nguyên nhân vụ án này….

” Eri ngây người nhìn đoạn phóng sự trực tiếp trên TV.

Cô ngồi bệ xuống ghế.

Đôi mắt kia nhốm một nổi đau không tả, nó cứ mở trơ ra đó để dòng lệ tuôn rơi.

” [12 chòm sao] Khi gián điệp gặp gián điệp

- Chết đi! Eri ( Bảo bình) nổi điên lên khi nghe Kiba nói, cô chỉa súng thẳng vào hắn và bấm còi.

“ Phằng” – ngay khi Eri ( Bảo bình) bấm còi, Hitoshi ( Song tử) đã lao đến ôm chằm lấy cô, kéo cô ngã xuống.

Viên đạn lệch vào một vách tường sát mặt Kiba, hắn hoảng sợ ngất đi.

Hitoshi ( Song tử) và Eri ( Bảo bình) ngã nhào xuông đất.

Cậu đỡ cô dậy nhưng cô ngồi im bất động, cúi gầm mặt xuống.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngấm vào mặt đất.

Kí ức ơi, sao phút chốc quay về.

Trái tim kia dù lạnh lùng băng giá cũng phải thấm đẫm màu lệ rơi.

Eri ( Bảo bình) nức nở:

- Tại sao… tại sao chứ?

Hitoshi ( Song tử) ôm chặt lấy cô.

Gương mặt mộc của Eri ( Bảo bình), gương mặt của sự đau đớn tột cùng làm tim câu xao động.

- Nếu người ấy không bên cạnh em lúc này! Thì hãy để tôi… thay người ấy ôm chặt lấy em!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-nguoi-ay-va-toi-238984.html