Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Những điều khó đở - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Những điều khó đở

Hitagi ( Xử nữ) đứng phất dậy sau một hồi lâu im lặng.

Đã đến lúc giải quyết những ý nghĩ tồi tệ, đáng ghét cứ mãi đeo bám mình, cô cười nhẹ, nhìn Mojita chăm chăm:

- Em không cần sang đây nữa đâu! Cũng đừng tham gia vào chuyện này! Về CBL làm tốt nhiệm vụ của mình là được!

- Chị Hitagi!

Mojita ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng thong suốt.

Có những điều không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình, nhiều lúc cũng chẳng cần hiểu quá sâu vì đó chưa hẳn là tốt.

Cậu chào Hitagi ( Xử nữ) rồi bỏ đi:

- Em về CLB đây! Xong việc hãy quay lại với bọn em!

- Mojita!

Hitagi ( Xử nữ) chợt gọi nó lại.

Mojita quay sang, nhìn cô với ánh mắt trầm buồn.

Hitagi ( Xử nữ) thở dài, cười mỉm:

- Không có gì đâu! Em về đi!

Mojita không phản ứng gì.

Như thường lệ nó tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này để xỉa xói Hitagi ( Xử nữ) nhưng nó đã bỏ đi một cách bình thản, để lại cho cô một nụ cười buồn.

Akaira ( Nhân mã) thở dài, quan sát xung quanh:

- Thiệt tình! Cậu đúng là kẻ phá hoại!

- Đừng nói với tôi cô vào đây để dụ hung thủ nhé?

Ichi ( Thiên bình) cười ha hả, ra vẻ ngạc nhiên pha tí đùa cợt.

Akaira ( Nhân mã) nhìn cậu, híp mắt và có lẽ cậu đang chăm dầu vào lửa rồi.

Cố kềm nén, cô hắn giọng:

- Rồi sao?

- Có mốt mới nhỉ?

Tiểu thuyết gia mà cũng tham gia tìm hung thủ?

Nói rồi Ichi ( Thiên bình) cười nham nhở, lấy trong túi ra một cái USB.

Cậu giơ về phía Akaira ( Nhân mã), cười hì hì:

- Tôi đánh máy xong tác phẩm của cô rồi! Gì mà tình cảm ướt át quá, đọc nổi cả da gà!

- Trả tôi! Ai cho cậu đọc chứ?

Akaira ( Nhân mã) nổi giận, chộp lấy nó từ tay Ichi ( Thiên bình) nhưng ý định của cô bị “ phá sản”.

Ichi ( Thiên bình) giơ USB lên cao quá tầm với của Akaira ( Nhân mã).

Cô cố nhảy lên rồi kéo tay Ichi ( Thiên bình) lấy cho bằng được nhưng cẫu ta quả là kẻ vừa cứng vừa đùa dai.

Ichi ( Thiên bình) cười ha hả, trêu chọc cô:

- Cái gì cũng có giới hạn, chiều cao là tiêu biểu nhất, cô không biết sao?

- Cho mà tiêu biểu nè!

“ Bốp” – Akaira ( Nhân mã) giận dữ, đá mạnh vào chân Ichi ( Thiên bình).

Cậu mất đà ngã ập xuống cô.

Một giây để suy ngẫm nhỉ?

Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt của họ thậm chí chỉ cách nhau 5cm…

- Hai người có thật vào đây để điều tra không?

Hitagi ( Xử nữ) cười gian, chống tay lên cửa, nghiêng người nhìn họ.

Akaira ( Nhân mã) giật mình, cô quay gương mặt đang chuyển sang đỏ ửng của mình đi.

Còn Ichi ( Thiên bình) bối rối, ngồi bật dậy, xua tay luống cuống:

- Không! Không phải! Không phải!

Gia đình Hatsuna…

- Tớ đã nói rồi! Không có tên hung thủ nào gây án tại cùng một trường quá 3 lần!

Eri ( Bảo bình) thở dài, khoáy nồi súp nóng hỏi, thơm ngây ngất lên.

Akaira ( Nhân mã) ngồi bật ra ghế, duỗi thẳng chân, lằng nhằng:

- Tại tên Ichi vào phá đám đấy chứ!

Nói rồi cô tự dưng đỏ mặt, vò đầu bức tóc.

Eri ( Bảo bình) quay sang, vẻ khá căng thẳng:

- Giờ tớ phải đi lấy tài liệu các vụ án này!

- Ùm! Fuyu có ủi giúp cậu mấy cái sơ mi mới đấy! Cậu lên mặc thử đi!

Akaira ( Nhân mã) thở dài, dựa đầu vào ghế, chán nản.

Fuyu ( Bạch dương) giận dữ, đập tay vào bánh lái ô tô:

- Tức ơi là tức mà!

- Nhưng Misaki nói đúng! Nếu em muốn khép tội cho ông ta thì em phải tìm chứng cứ xác thực! Không thể phán đoán được!

Zuhana ( Kim ngưu) cười nhẹ, trấn an Fuyu ( Bạch dương).

Fuyu ( Bạch dương) thắng gấp xe lại, thở dài:

- Em biết chứ! Nhưng… em thấy hình như chị ấy đang cố tình bao che hay sao á?

- Fuyu! Em đấy à?

Tachi ( Cự giải) cười chào Fuyu ( Bạch dương) qua kính xe.

Fuyu ( Bạch dương) ngạc nhiên, reo lên:

- Anh Tachi! Lâu rồi không gặp!

- Cậu ấy là bạn trai em nhỉ?

Zuhana ( Kim ngưu) cười ẩn ý.

Fuyu ( Bạch dương) đỏ mặt, vội biện minh:

- Không… không phải! Anh ấy… à… anh ấy chơi guitar rất giỏi!

- Thật chứ?

Zuhana ( Kim ngưu) ngạc nhiên.

Cô cũng rất thích nghe những bản Guitar có âm điệu vừa trầm lắng vừa vui tươi.

Nói rồi cả ba người đến đồng hoa hướng dương để thưởng thức tiết mục của Tachi ( Cự giải).

Zuhana ( Kim ngưu) thắc mắc:

- Trông cậu có vẻ chuyên nghiệp nhỉ?

Cậu tập lâu chưa?

- À! Tôi chơi Guitar từ nhỏ rồi!

Tachi ( Cự giải) gãi đầu, cười nhẹ.

Nhưng khi tiếng đàn ấy vừa cất lên giữa không gian nên thơ, hung vĩ này thì phải kiến Zuhana ( Kim ngưu) “ chết giấc”, cô muốn rút lại những lời khen tặng trước đó.

Hitagi ( Xử nữ) đi lòng vòng, không xác định được phương hướng.

Cuối cùng, cô dừng chân ở quán trà Zuuta.

Cô vào trong, tim một chỗ khuất bóng, ngồi than ngán thở dài.

Thấy vậy, Tawashi ( Ma kết) bước ra tiếp đón bằng môt lời chào rất “ dễ thương”:

- Thấy vẻ mặt hắc ám này chắc khách của tôi bỏ về hết thảy!

- Hừ! Đây là cung cách làm việc sao?

Khách hàng là thượng đế cơ mà!

Hitagi ( Xử nữ) ngước nhìn cậu, cười hì hì.

Tawashi ( Ma kết) thở dài, chán nản:

- Mấy ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời rồi điên luôn à?

Akaira ( Nhân mã) vẫn ngồi thừ ra, thẩn thờ.

Một bóng người bước đến gần cô làm cô giật mình, quay sang:

- Ai đấy!

Akaira ( Nhân mã) thở dài khi nhận ra đó là Hitoshi ( Song tử):

- Ra là cậu!.

Ê! Mà cậu vào bằng gì vậy?

- Tôi leo cổng! Cổng nhà cô không cao lắm nhỉ?

Hitoshi ( Song tử) chỉ ra ngoài, nói tỉnh bơ.

Akaira ( Nhân mã) nhăn mặt:

- Hay nhỉ?

Mà cậu tìm Eri thì lên lầu đi!

Nói rồi Hitoshi ( Song tử) bỏ lên lầu.

Fuyu ( Bạch dương) vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào, la lối um lên:

- Chị Akaira! Có kẻ nào vừa mới độp nhập nhà mình!

- Là Hitoshi đấy! Hắn tìm Eri!

Akaira ( Nhân mã) thở dài.

Rồi tự dưng cô tái mặt khi nhớ ra điều gì đó.

Cô hoảng hốt:

- Không… không được! Eri đang…!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-nhung-dieu-kho-do-238978.html