Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Thoát chết trong gang tất - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Thoát chết trong gang tất

Chia nhau ra hành động, Eri ( Bảo bình) nhận nhiệm vụ ở lại để gở bom, còn Akaira ( Nhân mã) và Hitagi ( Xử nữ) tiếp tục đi tìm Akina.

Eri ( Bảo bình) loay hoay và cô đã phát hiện ra hệ thống chính điều khiển mọi trạng thái hoạt động của các quả bom.

Đây là mục tiêu duy nhất, cô phải nhanh chóng tìm cách phá nó vì cô chỉ còn 10 phút.

Eri ( Bảo bình) mở nắp hộp ra, cả “rừng” dây điện tử.

Với sự chuyên nghiệp lâu năm, không mất nhiều thời gian, Eri ( Bảo bình) đã cắt dứt tất cả mạch điện tử nhưng quả bom vẫn không ngừng đếm lùi.

Cuối cùng, Akaira ( Nhân mã) và Hitagi ( Xử nữ) cũng đến sân thượng của tòa nhà.

Cả hai cố tìm nhưng không thấy Akina đâu.

Akaira nhìn quanh, lo lắng:

- Cô ấy có thề đi đâu được chứ?

- Nhìn kìa Akaira! Hitagi ( Xử nữ) chỉ về phía bên kia tòa nhà.

Akina trông có vẻ quằn quại, đau đớn vì một điều gì đó, mắt cô hướng ra xa xăm phía cuối chân trời.

Akina bước lên bục cao, áp sát người vào thành lan can, có ý như muốn tự tử.

Thông qua chiếc cầu bắc ngang 2 tòa nhà, Akaira ( Nhân mã) và Hitagi ( Xử nữ) hoảng hốt lao đến chỗ Akina.

Cô ta thả rơi tự do xuống nhưng Akaira ( Nhân mã) kịp thời nhảy nhào đến nắm chặt tay Akina, cô lơ lửng trên không trung.

Hitagi ( Xử nữ) giúp Akaira ( Nhân mã) một tay, khuyên nhủ:

- Có gì từ từ nói Akina! Cô không thể hành động ngu ngốc thế này được!

- Nào! Đưa tay kia cho tôi! Nhanh lên! Akaira ( Nhân mã) cố vươn người xuống, chìa tay ra nhưng Akina không phản ứng gì, cô ngơ ngác nhìn cả hai.

Hitagi nóng lòng, hét lên:

- Đồ ngốc! Cô nghĩ ra đi như thế là giải quyết hết mọi chuyện được sao?

Cô có nghĩ đến những người thân của cô không ?

Họ sẽ thế nào nếu cô chết đi?

- Tôi không còn người thân nữa! Akina cúi gầm mặt, đau đớn.

Hitagi ( Xử nữ) thở dài:

- Không có người thân thì sao chứ?

Cô còn một gia tài kết sù nhưng thế, chết đi có phải lãng phí không?

- Trời ơi, Hitagi! Akaira ( Nhân mã) phát chán.

Tay của Akina tuột ra một tí khổi tay Akaira ( Nhân mã) và Hitagi ( Xử nữ).

Cả ba hoảng hốt.

Hitagi( Xử nữ) giận dữ, thét lên:

- Đưa tay kia cho tôi! Nếu cô không có người thân thì tôi sẽ là người thân của cô, được chưa?

Akina e dè đưa tay còn lại của mình cho Hitagi ( Xử nữ).

Cô lắc lư mạnh, cả hai cố kéo Akina lên và cuối cùng họ đã làm được.

Cả ba thở phì phò, người toát mồ hôi lạnh, Akina ôm chằm lấy Hitagi ( Xử nữ) khóc nức lên.

Hitagi ( Xử nữ) thở dài:

- May là cô chịu đưa tay cho tôi, chứ còn ngu ngốc nữa tôi cho xuống dưới luôn đó!

- Nhanh nào, Hitagi! Chúng ta phải rời khổi đây càng sớm càng tốt! Akaira ( Nhân mã) hối thúc, Hitagi ( Xử nữ) gật đầu.

Eri ( Bảo bình) cố tìm bí mật của hệ thống điều khiển bom này, cô phát điên:

- Rốt cuộc là mày nằm ở đâu chứ?

Chỉ còn 5 phút nữa thì toàn bộ bom được lắp đặc trong tòa nhà này sẽ phát nổ.

Nhưng đã có vài quả ở các tầng khác nhau được kích hoạt.

“ Phựt”

- cô đã mở ra được ngăn bí mật của hệ thống, Eri ( Bảo bình) cười mỉm:

- Hay lắm! Ta tìm ra mi rồi! Nhưng một sự căng thẳng khác ập đến cô, trong ngăn này chỉ có 2 dây, một xanh, một đỏ, và cô chỉ được chọn một.

Eri cảm thấy nao núng, không khéo cả cô và những người bị kẹt lại ở đây sẽ chết mất.

Hitoshi ( Song tử) bước đến trong bóng tôi, cậu cười phì:

- Ái chà! Tôi không nghĩ là một cô gái yếu ớt cũng biết gở bom nhỉ?

- Thì sao?

Còn cậu sao lại ở đây?

Eri ( Bảo bình) liếc nhìn Hitoshi ( Song tử), vẻ khó chịu.

Hitoshi ( Song tử) bước đến vén những chiếc khắn trãi bàn lên, thở dài:

- Cô nghĩ có thể tháo hết gần này bom sao?

- Đó là việc của tôi! Tôi thích thì làm thôi! Eri ( Bảo bình) quay đi, giờ chỉ chăm chú vào 2 mạch dây “ sinh mạng” này.

Hitoshi ( Song tử) đến cạnh cô, quan sát:

- Cô không sợ chết sao?

- Sợ!!! Eri ( Bảo bình) trả lời thẳng thừng, chẳng có gì phải nao núng.

Ai mà không sợ chết chứ?

Trong một căn phòng tối, nơi đối diện tòa nhà đôi Royal, tên Boss

- cầm đầu bọn Anti, đang phì phèo điếu thuốc, vẻ khinh khỉnh nhìn về phía tòa nhà kia.

Tachi ( Cự giải) đứng cạnh ông ta, cười mĩm:

- Đây có thể xem là một thắng lợi không, thưa ngài?

- Oh! Chưa kết thúc mà! Để xem lũ chuột đó phản ứng ra sao?

Ông ta hít một hơi thật sâu, khói thuốc mù mịt.

Tachi ( Cự giải) có vẻ khá lo lắng:

- Ngài không sợ cô ta gặp nguy hiểm à?

- Không! Đây chưa si nhê gì với bọn FBI đâu! Ta biết mà! Boss cười phì, dụi điếu thuốc xuống bàn.

“ Bùm”

- căn phòng nổ tung, lữa cháy xém mọi thứ.

May mắn là Akaira ( Nhân mã) và Hitagi ( Xử nữ) đã kịp kéo Akina vào tránh ở một căn phòng bên cạnh.

Cả ban ngồi bệ xuống, thở dài sau những đợt chạy đua với “ tử thần”.

Nhưng họ bị kẹt lại trong này.

Hitagi ( Xử nữ) cố đẩy các cánh cửa nhưng nó không sao mở ra, cô nhận định:

- Có vật gì đó ngăn lại rồi! Làm sao đây?

- Cẩn thận Hitagi! Có thể là bom đấy! Akaira ( Nhân mã) nhắc nhở.

Hitagi ( Xử nữ) cười phì rồi quay sang họ:

- Hai người tránh ra một bên đi! Nói rồi Hitagi( Xử nữ) dốc hết sức, nhảy lên đá tung cánh cửa.

“ Ầm” – cánh cửa bể nát để lộ một mối đe dọa lớn.

- Á! Hitagi tái mặt nhảy nhào về phía Akaira( Nhân mã), tránh né.

“ Bùm” – quả bom phát nổ làm sụp nữa căn phòng, họ bị nhốt thật sự, khói luồn vào trong.

Akaira ( Nhân mã) hoảng hốt khi thấy cánh tay Hitagi ( Xử nữ) đầy máu:

- Hitagi! Cậu không sao chứ?

- Không! Chẳng hề gì đâu! Tớ chịu được mà! Hitagi ( Xử nữ) cười gượng, cố gắng chịu đựng.

Akina bất đầu hoảng sợ, hoang mang.

Điều này thật tồi tệ.

Akaira ( Nhân mã) đứng phất dậy, cố tìm lối thoát với cánh cửa ở gần họ.

Khói đã vây kín căn phòng.

Hitagi ( Xử nữ) hét lên:

- Ngồi xuống đi Akaira! Cậu không chịu khói được mà!

- Giờ này tớ không quan tâm đến việc đó nữa! Phải tìm cách ra khỏi đây đã! Nói rồi, dường như quá sức chịu đựng, Akaira ( Nhân mã) ngã khụy xuống, ho sặc sụa.

Người cô mê mang, một hội chứng dị ứng với khói.

Cả ba ngồi chụng vào nhau, họ đều trong tình trạng kiệt sức.

Hitagi ( Xử nữ) nhìn Akaira ( Nhân mã) đã bất tỉnh, còn Akina trong tình trạng thôi thốp, cô nản chí, ngước về phía cánh cửa:

- Không ổn rồi! “ Ầm” – cảnh cửa hy vọng của Hitagi ( Xử nữ) cuối cùng cũng được mở ra, Tawashi ( Ma kết) và Ichi ( Thiên bình) đã đến giúp họ.

Hitagi ( Xử nữ) mừng rỡ:

- Ôi! Cứu tinh của tôi!

- Mọi người vẫn ổn chứ?

Tawashi ( Ma kết) hỏi dù cậu biết rõ điều ngược lại.

Akina chạy thẳng ra khỏi phòng, cố hít thở không khí còn tí trong lành.

Ichi ( Thiên bình) lây mạnh Akaira ( Nhân mã):

- Akaira!

- Nhanh lên! Đưa cậu ấy ra ngoài nếu không nguy mất! Hitagi ( Xử nữ) hối thúc.

Ichi ( Thiên bình) lập tức bế Akaira ( Nhân mã) ra khỏi ngoài.

Cả bọn thấy nhẹ người.

Akaira ( Nhân mã) tỉnh dần, cô ngơ ngác nhìn mọi người.

Ichi ( Thiên bình) cười phì:

- Người gì mà yếu xìu thế?

- Kệ tôi! Akaira ( Nhân mã) bực mình, quay đi.

Ichi ( Thiên bình) thở dài:

- Cô có thể giận ân nhân cứu mạng mình thế à?

- Sao lại không?

Akaira ( Nhân mã) liếc nhìn Ichi( Thiên bình), hầm hực.

Hitagi ( Xử nữ) xua tay, cười hì hì:

- Thôi mà! Giờ chúng ta phải đưa Akina thoát khổi nơi này thôi!

- Lối thoát bị chặn cả rồi! Tawashi ( Ma kết) nhận định.

Akaira ( Nhân mã) góp ý:

- Lên sân thượng đi!

- Á! Cô đừng nói chúng ta phải nhảy lầu xuống đấy nhé! Ichi ( Thiên bình) tá hỏa khi hình dung ra điều đó.

Hitoshi ( Song tử) thở dài nhìn đồng hồ:

- Còn 2 phút nữa! Cô định ở đây vậy luôn sao?

Nếu cô gỡ được quả bom này, không có nghĩa tất cả sẽ ngừng hoạt động đâu!

- Cậu nói thế là ý gì?

Eri ( Bảo bình) ngơ ngác nhìn Hitoshi( Song tử).

Cậu cười phì:

- Nếu thích thì cô cứ việc cắt! Dây nào cũng được mà!

- Được! Cắt thì cắt! Eri ( Bảo bình) khẳng khái.

Dù hơi lo lắng nhưng cô cũng đoán được mu đồ của kẻ thiết lập ra hệ thống đặt bom này.

“ Phựt”

- 2 dây bị cắt cùng lúc.

Hitoshi ( Song tử) có vẻ bất ngờ:

- Ái chà! Liều lĩnh quá!

- Vốn dĩ chẳng có công tắc nào để chặn đứng hoạt động của bom hẹn giờ ở đây! Một mánh khóe ghép con người vào chỗ chết! Eri ( Bảo bình) nhìn lên màng hình hệ thống giờ đã xuất hiện mô hình không gian của tòa nhà đôi này cùng với những đốm đỏ nhấp nháy nằm rải rác.

Eri ( Bảo bình) kết luận:

- Việc phá hệ thống này chỉ cho biết nơi lắp đặt bom chứ không hề ngăn được bất kì quả bom nào! Có lẽ kẻ thực sự điều khiển chúng đang ở đâu đó quan sát, bên tòa nhà đối diện chẳng hạn! Eri ( Bảo bình) liếc nhìn sang tòa nhà bên kia.

Phán đoán của cô hoàn toàn chính sát, làm Hitoshi ( Song tử) có một phen kinh ngạc.

Tên Boss đã quan sát Eri ( Bảo bình) từ đầu tứ cuối.

Hai ánh mắt nhìn nhau sắc bén.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-thoat-chet-trong-gang-tat-238973.html