Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Thông điệp của bọn rắn - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Thông điệp của bọn rắn

“ Gâu… gâu… gâu”

Một con chó lai Border Collie ( chó chăn cừu) màu trắng muốt lao thẳng vào nhà Hatsuna.

Fuyu ( Bạch dương) hoảng hốt, hét lên:

- Trời ơi!

- Baby Shiroi!

Akaira ( Nhân mã) nhào đến, ôm chặt nó, cười thật tươi.

Eri ( Bảo bình) ngưng tay, vuốt ve nó:

- Hitagi dẫn mày đến à?

- Chào các cậu!

Hitagi ( Xử nữ) hơn hở chạy vào.

Fuyu ( Bạch dương) chỉ con Shiroi, ngạc nhiên.

Thấy sự lung túng của cô, Hitagi ( Xử nữ) giải thích:

- Baby của chị đó! Nó mới du lịch Hà Lan về!

- Vậy hai bác cũng về phải không?

Eri ( Bảo bình) hào hứng, mong gặp lại gia đình dễ thương của Hitagi ( Xử nữ).

Hitagi xua tay, cười mĩm:

- Baba, mama dẫn nó về rồi đi!

- Ui! Tiếc quá nhỉ?

!!

Eri ( Bảo bình) xụi mặt.

Fuyu ( Bạch dương) vẫn cố nghe ngóng, cô ước mình sinh ra sớm hơn để có thể tham gia cuộc vui của những người chị lớn này.

Cô ngồi xuống, nhìn con Shiroi chăm chăm, vẫn còn lạ lẫm.

Nó nhảy nhào ôm chằm lấy Fuyu ( Bạch dương) làm nhỏ khá bất ngờ.

cả bọn cười rộ lên.

Hitagi ( Xử nữ) chống nạnh, thở dài, nhìn vào bếp:

- Tớ và Baby qua đây “ ăn trực” một bữa! Đón nó từ sân bay về thật là uể oải! Đúng là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn!

Buổi trưa thật vui vẻ.

Suốt buổi Fuyu ( Bạch dương) chẳng buồn ăn, cô ngồi hì hụt vẽ lại con Shiroi.

Hitagi ( Xử nữ) cười phì:

- Xem ra Fuyu và Shiroi cũng hợp nhau đấy chứ?

!! Vậy lát nữa, cả hai đi dạo với chị nhé?

!!

- Vâng!!!

Fuyu ( Bạch dương) phấn khởi, cả Shiroi cũng vậy, cả hai lại ôm chằm lẫn nhau.

Akaira ( Nhân mã) cũng hào hứng theo, cô đứng phất dậy:

- Tớ cũng muốn đi!

- Nè nè! Vậy ai giúp tớ dọn bãi chiến trường này đây?

Eri ( Bảo bình) kéo tay Akaira ( Nhân mã) lại.

Akaira ( Nhân mã) nhăn mặt, thở dài.

Lát sau, Hitagi ( Xử nữ) cùng Fuyu ( Bạch dương) và Shiroi quyết định ra biển một chuyến.

Đó là nơi thích hợp cho sự tung hoành, phóng đảng của Shiroi.

Hitagi ( Xử nữ) vẫy tay, hét lớn:

- Coi chừng lạc nhé Baby!

Con Shiroi lao như gió trên bãi cát.

Còn Hitagi ( Xử nữ) và Fuyu ( Bạch dương) thì mãi ngồi trò chuyện, vẽ tranh.

Nên chẳng phút chốc, con Shiroi đã bốc khói, cả hai hoảng hốt chia nhau ra tìm.

Hitagi ( Xử nữ) bực mình:

- Sao nay Baby nhà mình lì quá vậy?

Không khéo tại Mama cưng chiều quá!

Đi vòng quanh, Hitagi ( Xử nữ) đứng trước quán trà Zuuta hồi nào không hay.

Thấy cô lóng ngóng, Tawashi ( Ma kết)bước ra:

- Cô định đuổi khách của tôi đi à?

- A! Sao mình lại đến tận đây nhỉ?

Hitagi ( Xử nữ) nhìn xung quanh.

Rồi cô chợt nhớ vào khuẩn trưng:

- Cậu có nhìn thấy Baby của tôi đi qua đây không?

- Baby?

Tawashi ( Ma kết)ngạc nhiên, ngây người, không hiểu ý cô ( mà nói thế ai hiểu được mới lạ).

Cô cố diễn tả con Shiroi:

- Nó cao chừng này, lông màu trắng muốt, có đeo cái vòng cổ màu xanh! A! Đặc biệt là nó rất dễ thương, ai thấy cũng yêu được hết!

- Cô đang nói đến một con dạng Border Collie à?

Tawashi ( Ma kết) gợi ý.

- Đúng đúng! Chính nó!

Hitagi ( Xử nữ) phấn khởi, reo lên.

Tawashi ( Ma kết) thở dài, cố nhịn cười:

- Baby gì chứ?

Tôi cứ nghĩ cô là một bà mẹ trẻ đấy!

- A!

Hitagi ( Xử nữ) ngây người, đỏ mặt.

Tawashi ( Ma kết) chỉ về phía góc quán, cố nhấn mạnh:

- Baby của cô kia!

Hitagi ( Xử nữ) nhìn theo.

Con Shiroi đang quấn quích bên một con cũng dạng Border Collie màu đen huyền.

Cô giận dữ chống nạnh:

- Quá đáng! Dám bỏ chị theo gái mà coi được à?

Cả hai chú không thèm đếm xỉa đến Hitagi ( Xử nữ) mà chạy mất.

Hitagi ( Xử nữ) hoảng hốt đuổi theo, Tawashi ( Ma kết) cũng đi cùng cô.

Họ đến cánh đồng hoa hướng dương – nơi Fuyu ( Bạch dương) hay đến để vẽ tranh.

Con Shiroi cắn chặt một bức tranh lao về phía Hitagi ( Xử nữ), đưa cho cô.

Hitagi ( Xử nữ) nhận lấy bức tranh vẽ con Shiroi dính bê bết máu, cô hoảng sợ:

- Là…là Fuyu!

- Ruby! Dẫn đường đi!

Tawashi ( Ma kết) khuẩn trương ra lệnh cho con Border Collie đen.

Nó chạy sòng sòng đi.

Cả hai đuổi theo.

Hiro ( Thiên yết) đang băng bó vết thương ở chân cho Fuyu ( Bạch dương).

Cô cười ái ngại:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh, em không biết tính sao nữa!

- Không có gì đâu! Có thể đây là số mệnh khiến chúng ta gặp nhau!

Hiro ( Thiên yết) cười mĩm.

Fuyu ( Bạch dương) đỏ cả mặt.

Hiro đứng phất dậy, chìa tay về phía cô:

- Đi nào!

- Cảm ơn!

Fuyu ( Bạch dương) cười thật tươi, nắm chặt tay Hiro ( Thiên yết).

Ruby và Shiroi đã tìm thấy Fuyu ( Bạch dương).

Hitagi ( Xử nữ) lao đến, nắm chặt cổ áo Hiro ( Thiên yết), giận dữ.

Fuyu ( Bạch dương) vội cản cô:

- Không phải như chị nghĩ đâu, chị Hitagi!

- Gì chứ?

Hitagi ( Xử nữ) hạ nhiệt, quay sang nhìn Fuyu ( Bạch dương) xem nhỏ có bị sao không rồi mới buông tay.

- Chân em không sao chứ?

- Không ạ! Em bị rắn cắn, may mà có anh Hiro!

Fuyu ( Bạch dương) tít mắt cười.

Cả hai không để ý thái độ của Tawashi ( Ma kết) và Hiro ( Thiên yết).

Hai người này nhìn nhau chăm chăm rồi cười mĩm.

Lát sau, Hiro ( Thiên yết) bỏ đi.

Hitagi ( Xử nữ) gỡ một thông điệp đính trên vai áo Fuyu:

“ Hẹn cô bé đến lễ hội pháo hoa tử thần – nơi mà chỉ có bọn rắn độc thèm thuồng.

Ngày… tháng… năm…”

Gia đình Hatsuna…

Eri ( Bảo bình) hoảng hốt khi thấy bức thong điệp ấy:

- Tớ cũng vừa nhận được mail như vậy!

- Và một số cảnh sát khác nữa!

Akaira ( Nhân mã) thêm vào.

Hitagi ( Xử nữ) thở dài:

- Sao lại chọn ngay lễ hội pháo hoa chứ?

Dịp người ta đi chơi mà!

- À! Thế cậu có nhớ mặt tên đó không?

Eri ( Bảo bình) hỏi gấp.

Hitagi ( Xử nữ) gật đầu, giọng bức xúc:

- Hắn có hóa thành tro tớ cũng nhìn ra! Tên đáng ghét đó!

- Điều này chứng tỏ… bọn Anti đã tiếp cận và có thể là bất cứ ai chúng ta gặp qua!

Akaira ( Nhân mã) thẳng thắng, nắm chặt tay.

Eri ( Bảo bình) lo lắng:

- Có nên báo với anh Heji không?

- Đừng! Tớ không muốn làm phiền họ lúc này! Tớ không muốn trở thành con rối cho anh ấy!

Akaira ( Nhân mã) giận dữ bỏ đi.

Eri ( Bảo bình) nhìn theo cô, trầm ngâm:

- Đây có phải là một quyết định sai lầm không?

- Tớ hy vọng Akaira đúng!

Hitagi ( Xử nữ) thở dài.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-thong-diep-cua-bon-ran-238970.html