Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Trojan Horse - Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Khi Gián Điệp Gặp Gián Điệp - Trojan Horse

Một tuần sau…

Akaira ( Nhân mã) đến quán trà Zuuta.

Tawashi ( Ma kết) liếc nhìn cô, hiểu ý, rồi thở dài:

- Tôi cũng muốn tìm cậu ta đây!

- Cậu có biết hắn hay đến những nơi nào không?

Akaira ( Nhân mã) có vẻ khó chịu.

Tawashi ( Ma kết) chỉ hướng đi cho cô:

- Chắc là ngoài biển rồi!

- Cảm ơn!

Nói rồi Akaira ( Nhân mã) bỏ đi một nước.

Cô vừa rời khổi quán trà Zuuta thì Hitagi ( Xử nữ) hung hổ xông vào, gọi lớn:

- Ai là Tawashi Sheto! Tôi có chuyện muốn nói!

- Gì?

Tawashi ( Ma kết) đứng ngay sau lưng Hitagi ( Xử nữ), hắng giọng, làm cô giật bắn người.

Cậu chợt nhận ra cô gái này

- người làm cho cậu phải bó thuốc suốt cả tuần.

Tawashi ( Ma kết) cười nhạt:

- Ra là cô!

- À! Lời đề nghị tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền của tôi cậu thấy…!

Hitagi ( Xử nữ) chưa kịp giải trình thì một vị khách gọi Tawashi ( Ma kết):

- Cho tôi một ly Hojicha*!

(*là một loại trà mới rất ngon với hương vị mới và hầu như không đắng, khi pha ra có màu nâu đỏ rất riêng, thích hợp để dùng sau các bữa ăn.

)

Tawashi ( Ma kết) vội đi ngay… Lúc này quán cũng khá đông khách, vì vậy cứ mỗi lần Hitagi ( Xử nữ) định gợi chuyện thì Tawashi ( Ma kết) lại phải làm công việc của mình.

Điều này làm cô nổi cáu và quyết định “xắn tay áo” lao vào giúp.

Thấy Hitagi ( Xử nữ) chạy qua chạy lại, bưng bê, Tawashi ( Ma kết) thở dài:

- Cô định làm cái quái gì vậy?

- Không thấy tôi đang bận sao?

Làm việc đi!

Hitagi ( Xử nữ) lui cui làm rất nhiệt tình.

Tawashi ( Ma kết) đành chịu bởi dù sao Ichi ( Thiên bình) đi đâu mất, có một người đến làm việc không công kể ra cũng may mắn.

Nhưng cái may đó không đến với cậu.

Một vị khách ngạc nhiên khi thấy Hitagi ( Xử nữ) mang đến ly Hojicha:

- Xin lỗi nhưng tôi không gọi Hojicha! Tôi gọi Kukicha* mà!

(*là loại trà làm từ cành và lá của cây trà, hương thơm rất nhẹ và “tươi”, vị trà ngọt nhẹ.

)

- Aa! Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!

Hitagi ( Xử nữ) lúng túng làm đổ ly trà ra nền.

Rắc rối rồi.

Tawashi ( Ma kết) nhìn cô vẻ hầm hực.

Từ lúc đầu đến giờ cô cứ mãi nghĩ đến cúp vàng nên chẳng việc gì làm ra hồn.

Cuối cùng, Hitagi ( Xử nữ) phải vào trong bếp lau lại mấy cái cốc, cô thở dài “ Ôi! Hôm nay mình sao thế này?

Phải phát huy hết công sức chứ?

Khi nghe Tawashi ( Ma kết) nhờ lấy giúp mấy gói trà làm cô phấn khích lắm.

Rồi cô sẽ cho cậu thấy sự hữu ích của mình và đồng ý tham gia vào câu lạc bộ.

Nhưng khi Hitagi ( Xử nữ) cố với tay lấy gói trà từ trên kệ cao… cô nhón mãi, nhón mãi…

“Ầm”

- chúng đổ cả xuống tạo thành “ bãi chiến trường”.

Tawashi ( Ma kết) hoảng hốt, bước vào.

Hitagi ( Xử nữ) uể oải, đứng dậy, cười gượng, xua tay:

- Không sao đâu! Tôi sẽ “ giải quyết” nhanh thôi!

- Không ngờ hội trưởng câu lạc bộ bong chuyền lại có chiều cao “ lí tưởng” như vậy!

Tawashi ( Ma kết) thở dài, nhìn vẻ hoang tàn của cô rồi bỏ đi.

Đây đúng chất là một FBI phá hoại.

Fuyu ( Bạch dương) lại lôi tranh ra cánh đồng hướng dương vẽ.

đang thơ thẩn thì cô chợt nghe tiếng nói từ phía sau:

- Vẽ đẹp quá!

- A! Xin chào!

Fuyu ( Bạch dương) quay sang, đỏ mặt cho lời khen nhiệt tình này.

Tachi ( Cự giải) cũng chào lại cô:

- Xin chào cô bé dễ thương!

Lần nữa làm Fuyu ( Bạch dương) đỏ mặt, cô vỗ bộp bộp vào vai câu:

- Anh quá khen rồi!

Tachi ( Cự giải) hơi choáng váng.

Fuyu ( Bạch dương) nhìn thấy cậu mang theo một cây guitar, cô thích thú reo lên:

- A! Anh biết đàn đàn guitar sao?

- Biết chứ! Tôi là một nhạc sĩ mà!

Tachi ( Cự giải) cười phì, vẻ đầy tự tin.

Fuyu ( Bạch dương) tít mắt, reo lên:

- Vậy anh có thể đàn cho em nghe một bản được chứ?

- Tất nhiên rồi!

Tachi ( Cự giải) mĩm cười, ngồi xuống một mõm đá và bắt đầu trình diễn.

Tiếng đàn rú lên như tiếng rên la của một con thú con thú bị sập bẫy, xé toạt bầu trời, làm trấn động đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Một số người gần đó phải phát kinh mà thốt lên:

- Tiếng gì mà khủng khiếp quá vậy trời!

Xong tiết mục, Tachi mĩm cười nhìn Fuyu ( Bạch dương):

- Thấy thế nào?

- Anh… anh…!!!

Người Fuyu ( Bạch dương) run lên, mắt nhỏ long lanh.

Tachi ( Cự giải) hoảng hốt nhưng Fuyu ( Bạch dương) đã lao đến ôm chằm lấy cậu, hét lên:

- Anh đúng là thần tượng của em!

Eri ( Bảo bình)ngồi lướt web, thở dài:

- Mới có một tuần mà bao nhiêu vụ án mạng ly kì rồi! Sao mà đau đầu thế này?

Có một message gửi đến Eri ( Bảo bình), cô mở lên xem.

Chợt màng hình xuất hiện những đốm đen và vụt tắt với dòng chữ “ Chào nàng! Hy vọng nàng cảm thấy vui khi nhận được một bé Trojan Horse!”

Eri ( Bảo bình)hoảng hốt, hét lên:

- Virus Trojan Horse!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-khi-gian-diep-gap-gian-diep-trojan-horse-238965.html