Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn? - Lần đầu gặp mặt - Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Liệu Trên Đời Có Thật Sự Tồn Tại Cái Gọi Là Tình Bạn? - Lần đầu gặp mặt

Phòng học lớp 11V (VIP).

Căn phòng được cho là đẹp nhất của Học viện Thiên Hà, có tầm nhìn xuống bãi cỏ, khu vườn và khuôn viên cực chuẩn! Vì là lớp VIP nên chỉ dành cho số lượng học sinh nhất định.

Nếu các lớp khác sẽ có 30 học sinh một lớp thì lớp này chỉ có tối đa là 12 người.

Trong đó không thể thiếu những học sinh có gia thế giàu có và những học sinh đạt học bổng.

Nhưng những năm gần đây.

hay đúng hơn là từ ngày thành lập, chưa một học sinh nhận học bổng nào được phép học lớp V.

Chính vì vậy.

tin đồn học sinh nhận học bổng lần này được học lớp 11V trở thành tin tức nóng hổi nhất của học sinh của Học viện Thiên Hà.

- Này! Nghe tin gì chưa! Lớp mình có học sinh nhận học bổng đấy! Song Tử vỗ vai Nhân Mã đang ngồi bàn tán với Sư Tử cùng Thiên Bình về một nhân vật tên là “Kim Tan” rồi cậu cũng kéo ghế ngồi nhập hội với đám con gái và liến thoắng cái mồm không biết ai có diễm phúc được học lớp 11V .

- Mày nghe tin ở đâu đấy?

Thiên Bình lia đôi mắt kênh kiệu màu tím nhìn Song Tử.

Chợt.

Song Tử như bị ai đó bóp nghẹt trái tim lại.

Ánh mắt ấy cậu chưa bao giờ được thấy ở Thiên Bình cả! Song Tử há hốc mồm nhìn Thiên Bình.

“Bốp” Nhân Mã cầm quyển sách dày khoảng 400 trang đập vào đầu Song Tử kéo cậu ta trở về hiện thực.

- Nước dãi sắp chảy thành suối rồi đấy Sư Tử dựa lưng vào ghế cười khẩy

- Hahahaha.

đừng nói là mày thích nó đấy Nhân Mã nhìn Song Tử rồi hất mặt về phía Thiên Bình.

Thiên Bình đỏ ửng mặt.

Song Tử còn chưa kịp có phản ứng gì thì Thiên Bình đã định dần cho Nhân Mã một trận.

Nhưng Nhân Mã nào có ngu ngồi im chịu trận.

Cô chạy vèo ra nấp sau Ma Kết và lè lưỡi trêu chọc Thiên Bình vì trong đám con gái người Thiên Bình sợ nhất là Ma Kết mà.

Bỗng cửa mở, Song Ngư bước vào khiến cả phòng học im lặng.

Ma Kết khẽ liếc nhìn rồi cười nhẹ.

Nhân Mã thì đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn chằm chằm Song Ngư.

Thiên Yết nắm chặt tay lại để cố gắng kiềm chế cơ thể mình không nhào tới đánh cho Song Ngư một trận.

Bạch Dương, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Bình, Sư Tử và Song Tử im lặng nhìn nhau.

Hình như học sinh lớp này thích giao tiếp bằng mắt lắm đây! Riêng Xử Nữ thì vẫn không để tâm đến Song Ngư cho lắm.

Cô ngồi ở chiếc bàn gần góc lớp, nhắm mắt và chìm vào bản nhạc mà mình đang nghe.

Song Ngư đóng cửa vào rồi cười lớn

- Hahahaha.

bạn cũ về mà chúng mày đón tiếp như thế này sao?

Thật là.

mất hứng qua đi Song Ngư lắc nhẹ đầu.

Không khí trong căn phòng đã căng thẳng nay lại đạt đến đỉnh điểm của sự nặng nề và lo sợ khi Thiên Yết đứng dậy, đút tay túi quần thong thả đi về phía Song Ngư.

Hai người con trai đó lại đứng đối diện nhau.

Đang định mở miệng nói gì đó thì cánh cửa lại bật mở lần nữa

- Các em làm gì vậy?

Về chỗ mau Giáo viên chủ nhiệm bước vào và trừng mắt nhìn Thiên Yết cùng Song Ngư.

Đây có lẽ là giáo viên duy nhất trong trường dám hành xử nghiêm khắc đối với hai tên này! Ai mà không biết thành tích quậy phá của bộ đôi Yết-Ngư ngày nào.

Hai đứa gộp lại đã đủ mệt rồi! Đằng này, bây giờ Thiên Yết và Song Ngư lại như hai ông vua đang tranh giành quyền lực vậy! Thử hỏi người nào dám đụng vào hai quả bom nổ chậm ấy chứ!

- Còn không mau về chỗ?

Hai em thích nhìn nhau âu yếm như vậy đến bao giờ nữa?

Bà giáo viên đập mạnh xuống bàn và nói lớn đầy nghiêm khắc.

Mọi người lật đật chạy về chỗ của mình.

Không khí đã có phần bớt căng thẳng khi Song Ngư và Thiên Yết đang trong tình trạng “anh ở đầu sông em ở cuối sông” (Song Ngư ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng còn Thiên Yết ngồi bàn cuối dãy trong cùng) 9 người còn lại không ai hé răng nửa lời vì hai cặp mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cách “âu yếm” hết sức có thể.

- Hôm nay chúng ta sẽ có hai học sinh mới

- Thật á?

- Một mình thằng kia đã đủ loạn rồi

- Mong là nữ

- Không biết có xinh không?

Hay là đẹp trai nhỉ?

11V lại trở về đúng bản chất của mình khi xôn xao bàn tán về học sinh mới thứ hai này! Không biết sẽ là con cái vị nào đây.

- Em vào đi Bà giáo hướng ra phía cửa.

Một cô gái với vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được buộc cao bước vào.

Trong khi 11 con người ngồi dưới kia thì tóc xanh tóc đỏ, chỉ có áo vest đồng phục còn đâu toàn là thường phục hết! Cô gái bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ngoại trừ một vài tảng băng nghìn năm của lớp.

Ai đời học sinh lớp 11V lại ngoan ngoãn chỉnh tề như vậy chứ?

Bất thường thật!

- Xin chào các bạn! Mình là Kim Ngưu Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ và đưa tay lên chào những người còn lại.

Một cánh tay giơ lên.

Là Nhân Mã

- Bố cậu làm nghề gì?

Cậu là con tập đoàn nào?

Còn mẹ cậu nữa! Có phải chủ tập đoàn nào không?

Mà sao cậu ngoan thế! Mặc cả đồng phục cơ à?

Nhân Mã tuôn ra một tràng câu hỏi trước sự ngỡ ngàng của Kim Ngưu.

Cô còn chưa kịp trả lời thì Nhân Mã đã hỏi tiếp rồi.

Chóng mặt!

- Này! Mày phải để người ta trả lời nữa chứ! Làm gì mà như hỏi cung tội phạm vậy Song Tử nói lớn rồi cười.

- Thôi! Bây giờ là giờ tự học.

Các em làm bài tập trang 35 nhé.

Nói rồi bà giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài.

- A Đôi mắt Kim Ngưu sáng rực lên khi nhìn thấy nụ cười đẹp tựa thiên thần quen thuộc kia

- Chính là cậu Kim Ngưu chạy nhanh đến chỗ ngồi của Song Tử và túm lấy cánh tay của cậu ta.

Song Tử ngạc nhiên rồi sau một hồi lục lọi trí nhớ, mặt cậu tái mét

- Chính cậu đã chỉ đường cho tôi vào nhà vệ sinh nam đúng không Kim Ngưu hoàn toàn trút bỏ vẻ ngoan hiền của mình đi vào nổi khùng xách cổ Song Tử lên.

- Hahahaha.

gặp quả báo rồi nhé Song Tử xinh gái Nhân Mã quay xuống vỗ vai Song Tử rồi cười phá lên.

Cự Giải nhảy vào gỡ tay Kim Ngưu ra khỏi áo Song Tử, ra vẻ nghiêm túc

- Cậu không nên đánh nhau ở lớp!.

Lên sân thượng có view đẹp hơn! Đánh nhau ở đấy mới vui Cự Giải lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ trí thức “Cốp” Bạch Dương từ đâu nhảy vào gõ cho Cự Giải một cái vào đầu

- Ngu! Lên sân thượng để nhảy lầu luôn à?

Vào vườn mà đánh nhau! Ở đây ngắm chim chóc cây cảnh cũng được! “Bộp” Một quyển sách 400 trang phi thẳng vào đầu Bạch Dương

- Mày mới ngu! Ra sân bóng đánh nhau mới được! Có cỏ thì đỡ đau hơn với cả có chỗ ngồi thì mình cũng xem được Sư tử xuất hiện từ phía sau Bạch Dương, vừa nói vừa nhặt cuống sách lên “Rầm”

- Không được! Đánh nhau là không tốt! Nhân danh.

- IM Thiên Bình đứng dậy đập bàn và đang nói giở câu thì cả bọn đồng thanh cắt ngang lời của Thiên Bình, làm cô nàng xịu mặt ngồi thụp xuống ghế

- Mệt quá! Đánh nhau ở sân khấu đi cho nhanh! Bảo Bình gập quyển sách đang đọc dở lại và ngẩng lên nhìn đám choai choai.

Nhân Mã búng tay tán thưởng câu nói của Bảo Bình

- Chí lí! Đánh nhau ở sân khấu thì mọi người sẽ được nhìn rõ hơn Sau đó đám còn lại cũng gật gù tán thưởng trong khi Kim Ngưu thì đờ người ra “Mẹ ơi! Chuyện này mà cũng đem ra bàn tán sôi nổi vậy sao?

” Song Tử gạt tay Kim Ngưu ra, xốc lại cổ áo rồi lườm bọn kia

- Từ nay! Không chị em gì với chúng mày nữa

- Tao quen mày à?

6 cái mồm đồng thanh rồi tất cả đều đi về chỗ.

Song Tử mặt sầm xuống lẩm bẩm câu gì không rõ rồi cũng ngồi xuống.

Kim Ngưu đi về phía chiếc bàn trống còn lại ở lớp.

Đặt sách vở ra và làm bài “Rầm” Thiên Yết đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Xử Nữ cũng tháo tai nghe ra và nhìn Thiên Yết.

Không khí căn phòng lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi cười nhạt.

Thiên Yết cũng đáp lại nụ cười của Song Ngư bằng một đôi mắt thách thức.

9 người kia thì cũng bắt đầu quen với cảnh này nên cũng không sợ lắm.

Còn Kim Ngưu thì toát hết cả mồ hôi hột

- Song Ngư! Chơi chứ?

Thiên Yết nghiêng đầu hỏi Song Ngư, không đợi cậu ta trả lời, Thiên Yết đi ra ngoài theo hướng đi lên sân thượng.

Song Ngư cũng lập tức đứng dậy đút một tay vào túi quần và đi theo Thiên Yết.

Xử Nữ lắc đầu ngao ngán rồi lại đeo tai nghe vào.

Ma Kết thì thở dài “Sao từ bạn thân lại thành kẻ thù chứ?

” Nhân Mã nhăn mặt suy nghĩ rồi cũng quên luôn mà lôi gói kẹo trong túi ra.

Tất nhiên không thể không lọt vào mắt của Cử Giải.

Cậu ta nhảy chồm về phía Nhân Mã

- Nhân Mã xinh gái! Cho tớ mấy cái kẹo đi Cự Giải lắc lắc tay Nhân Mã

- Xinh như này chắc là cho kẹo rồi Bạch Dương cũng háu ăn không kém

- Ôi! Nhân Mã! Con gì kìa! Thiên Bình đứng bật dậy chỉ về phía cửa sổ, vẻ mặt hốt hoảng.

Đúng lúc đó, gói kẹo bị một bàn tay giật lấy

- Mất Sư Tử cầm gói kẹo lắc lắc trong tay.

Đám còn lại nhao nhao về phía Sư Tử bỏ mặc Nhân Mã chưa hiểu mô tê gì cả.

Mất mấy giây cô nàng mới định hình lại sự việc

- TRẢ KẸO CHO TAO!!!!!!!! Nhân Mã hét lớn rồi đuổi theo đám kia.

Còn chúng nó lại chơi trò mèo vờn chuột với Nhân Mã ném gói kẹo lung tung làm Nhân Mã chạy bở hơi tai mà vẫn không lấy được gói kẹo “Híc híc! Mãi tao mới lấy được của con nhóc lớp 1” Nhân Mã khóc thầm trong lòng, mặt ngố không tả nổi.

Kim Ngưu ngồi đó và mỉm cười “Song Ngư kia rồi.

Đã xác định được mục tiêu” Ánh mắt cô ánh lên một cái gì đó rất khó hiểu và ánh mắt ấy đã không qua khỏi đôi mắt của Xử Nữ và Ma Kết còn Bảo Bình thì ngồi nhâm nhi gói kẹo của Nhân Mã trong khi đám kia vẫn ném lung tung một gói giống gói kẹo nhưng thực chất cậu đã tráo đổi nó thành gói “sỏi”.

…….

Trên sân thượng….

Thiên Yết đứng quay lưng lại về phía Song Ngư, cậu đút tay túi quần, không nhìn Song Ngư và nói

- Sao mày không chết quách đi Giọng nói đầy sát khí của Thiên Yết khiến Song Ngư rùng mình.

Cậu không cười nữa mà…cảm thấy buồn

- Mày hận tao đến thế sao?

Nhìn Song Ngư cười mà như khóc vậy! Thiên Yết vẫn quay lưng lại và nhớ về chuyện xảy ra cách đây 3 năm… Ba năm trước, không ai là không biết đến bộ đôi quậy phá nhất Học viện Thiên Hà Yết-Ngư cả! Hai học sinh này cầm đầu đám nam sinh đầu gấu trong trường, luôn luôn lấy sự đau khổ của người khác ra làm thú vui của mình.

Kể cả những đàn anh của các khóa trước cũng không dám đụng đến hai người đó.

Hai người đó chính là những người bạn chí cốt của nhau! Họ hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn hành động của người kia thôi thì người còn lại cũng hiểu được hành động tiếp theo sẽ là gì.

Thế nhưng…điều gì khiến hai người bạn thân lại trở nên như vậy?

Một cô gái… Hai người cùng lúc gặp được một cô gái ngang tàng, quậy phá, ngốc ngếch, không chịu suy nghĩ, bộp chộp.

Và điều quan trọng nhất là cô gái đó không hề sợ hãi khi đứng trước hai người con trai ấy.

Tất nhiên, cả hai đều có tình cảm với cô gái.

Nhưng cô gái chỉ có một trái tim và cô đã chọn Song Ngư.

Thiên Yết đã rất đau khổ, cậu trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, trở nên hận Song Ngư hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Song Ngư và cô gái đó cũng chia tay vì họ luôn cãi nhau.

Ngọn lửa trong Thiên Yết bùng dậy! Đến lúc cậu chuẩn bị tiến tới thì….

Chết tiệt! Song Ngư đã quay trở lại!

- Dù sao thì tao và Nhân Mã cũng đâu còn là gì nữa Song Ngư tiến đến quay người Thiên Yết lại và hét lớn.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng nhìn như một ngọn lửa.

Khuôn mặt Thiên Yết lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Cậu chỉ sợ Nhân Mã sẽ lại có tình cảm với Song Ngư mà thôi! Dù sao…cô cũng đã chọn Song Ngư một lần rồi.

Liệu…lần này…?

- Im đi! Thiên Yết hất tay Song Ngư ra rồi đi xuống khỏi sân thượng.

Song Ngư buông thong hai cánh tay như người bị gãy tay.

Khuôn mặt thất thần chẳng còn đọng lại chút sức sống nào nữa.

Đôi môi cũng mất đi chút sắc máu còn lại.

Ánh mắt tội ngiệp cụp xuống.

Cậu thẫn thờ nhìn về phía xa xa.

“RẦM” Song Ngư đấm mạnh tay xuống lan can khiến nó méo đi thấy rõ.

Từng giọt máu nhỏ chảy xuống… ….

- Chào cậu! Tớ là Nhân Mã Nhân Mã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Ngưu và nở một nụ cười thân thiện

- À.

chào cậu! Tớ là Kim Ngưu.

- Vậy cậu là người nhận được học bổng à?

Nhân Mã lấy tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu.

Kim Ngưu có phần bối rối trước ánh nhìn của Nhân Mã, cô ấp úng và gật nhẹ đầu

- Ư.

- Kim Ngưu?

Sư Tử cũng ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã và bắt chuyện với Kim Ngưu.

- Tớ là Sư Tử Kim Ngưu cũng gật nhẹ cái đầu một lần nữa.

Ấn tượng đầu tiên của cô với học sinh lớp 11V này là…ở đây chỉ có một luật! Đó là không có luật nào hết.

Ai cũng có thể tự do và thoải mái.

Mọi người có vẻ thân thiện tuy nhiên có hai điều cô thắc mắc.

1.

Tại sao Thiên Yết và Song Ngư lại coi nhau như là kẻ thù?

2.

Tại sao Hiệu trưởng – mẹ của Song Ngư lại muốn cô tiếp cận Song Ngư?

- Xin lỗi vì chuyện lúc sáng Thiên Bình mỉm cười nói với Kim Ngưu.

Kim Ngưu chợt nhận ra…khi cười, Thiên Bình nhìn rất đẹp…thậm chí còn đẹp hơn cả cô gái ngồi bàn cuối đang nghe nhạc kia nữa!

- A! Không sao đâu! Kim Ngưu cười nhẹ “RẦM”

- THIÊN BÌNH! MÀY RA ĐÂY CHO TAO Một cái giọng chóe kinh khủng đập cửa lớp.

Cái giọng oanh vàng ấy thuộc về một cô gái với lớp phấn son dày một đống trên mặt.

Mắt xanh mỏ đỏ.

Tóc tai thì chỗ vàng chỗ xanh như kiểu bị nhuộm hỏng vậy! Học sinh lớp 11V này mặc dù có phấn son, có phá phách thật nhưng nhìn họ phá phách trông cũng đẹp hơn ối người! Theo sau đứa con gái ấy là mấy đứa con gái nữa cũng y chang như con cầm đầu.

Thiên Bình thở dài rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía đám con gái với vẻ mặt lạnh lùng.

Chưa kịp nói gì, đứa con gái cầm đầu đã túm lấy tóc Thiên Bình và gào lên

- AI CHO MÀY QUYẾN RŨ NGƯỜI YÊU TAO HẢ?

Thiên Bình hất mạnh tay đứa con gái đó ra, chỉnh lại quần áo và điềm tĩnh nói

- Tôi phải nói bao nhiêu lần chị mới hiểu là anh ta tự theo đuổi tôi đây?

- Lại còn già mồm “Pặc” Xử Nữ ngăn bàn tay của đứa con gái kia chuẩn bị giáng xuống mặt Thiên Bình lại.

Khuôn mặt vẫn lạnh băng, tai vẫn đeo headphone, đôi môi cô nhả ra từng lời lạnh giá

- Đừng gây rối ở lớp tôi

- Không liên quan đến mày! CÚT Đứa con gái đó hất mạnh tay Xử Nữ ra làm cô loạng choạng.

Đúng lúc này, Bảo Bình cùng đám con trai còn lại đi vào, cậu đỡ ngay lấy Xử Nữ.

Xử Nữ liền vội vàng đứng thẳng dậy.

Song Tử đi đến đứng chắn trước mặt Thiên Bình, hai tay đút túi quần nhìn trông thật ngầu! Giống kiểu hoàng tử đang bảo vệ công chúa vậy!

- Điên à?

Song Tử nhướn đôi lông màu hỏi đứa con gái đang đứng trước mặt cậu.

Đứa con gái đó ấp úng khi đứng đối diện trước Song Tử.

Cô ả giả bộ ngoan hiền, dịu dàng vuốt nhẹ sợi tóc rồi đon đả đáp lời Song Tử khác hẳn với thái độ bạn nãy khi ả giật tóc Thiên Bình

- Tại…tại con kia cướp người yêu mình…nên mình mới…

- Thế là tại cô không giữ cậu ta thôi! Mà cô như sư tử Hà Đông vậy! Đến tôi còn hãi! Huống chi tên đó mới chỉ thích người khác! Song tử lắc đầu rồi cười đầy mỉa mai.

Rồi cậu tiến đến gần cô ta, lườm cô ta một cái điếng người

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Trông cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết!

- Nhưng mà… Đứa con gái đó vẫn cứng đầu không chịu cút xéo.

Một hơi lạnh luồn qua gáy cô ta.

Một giọng nói đầy sát khí.

Một từ! Nhưng đầy đủ nội dung truyền đạt.

Không thừa, không thiếu!

- Cút Thiên Yết xuất hiện ngay phía sau con ả và buông một từ cùng bộ mặt khiến người khác nhìn vào muốn khóc thét lên! Đứa con gái đó mặt tái mét đi vì sợ, chuồn ngày về lớp.

- Mày lại gây chuyện gì nữa vậy?

Nhân Mã lo lắng chỉnh lại đầu tóc giúp Thiên Bình.

Thiên Bình gạt tay Nhân Mã ra, mặt đỏ lên vì tức giận

- Im đi! Nói rồi cô cầm cặp sách chạy ra ngoài.

Mọi người định đuổi theo Thiên Bình thì Song Tử lập tức ngăn lại

- Cứ để nó một mình đi! Lúc này không tiện.

“RENGGGGG”

- Kim Ngưu, cậu.

Nhân Mã chưa kịp nói hết câu với Kim Ngưu thì đã bị bàn tay Ma Kết chặn lại và bị Xử Nữ lôi đi.

Sư Tử thấy kì lạ liền đi theo ba người kia.

Kim Ngưu cũng chẳng để ý gì đến bốn đứa con gái kia mà đôi mắt chí ráo riết tìm ai đó

- Này! Cậu…cậu có thấy Song Ngư đâu không?

Kim Ngưu vỗ nhẹ vào vai Bạch Dương hỏi nhỏ.

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu một lúc rồi gật nhẹ đầu.

Mắt Kim Ngưu sáng rực lên

- Vậy chỉ cho tớ đi! Cô vui mừng nắm lấy cánh tay Bạch Dương lắc mạnh.

Bạch Dương nhìn cô chằm chằm.

Kim Ngưu đỏ mặt cúi đầu xuống và không quên buông tay ra khổi cánh tay của Bạch Dương.

Đúng lúc này, Song Tử cùng Cự Giải tiến đến khoác vai Bạch Dương

- Ê! Mày không đói sao mà còn đứng đây?

- Đi ăn nhanh lên! Tao đói lắm rồi đấy!

- Chúng mày đi trước đi Bạch Dương cười nhẹ nói với Song Tử và Bạch Dương làm hai tên đó tí ngã.

Tất nhiên là chưa ngất ra cũng giỏi lắm rồi! Tự nhiên hôm nay lợn lại chê cám, ai mà không bất ngờ cho được!

- Song Tử! Cẩn thận hôm nay trời có bão nhá Cự Giải huých nhẹ vào người Song Tử và nói nhỏ với cậu.

Song Tử cũng gật gật đầu đồng tình với Cự Giải.

Bạch Dương thì lấy tay đuổi hai tên nhiều chuyện ấy đi và quay lại nhìn Kim Ngưu rồi ra hiệu cho cô đi theo mình.

Mọi người vẫn không để ý đến hai người con trai vẫn còn đang ngồi lại trong lớp, tại hai chiếc bàn cuối.

- Kim Ngưu… Bảo Bình gập quyển sách lại

- Không bình thường… Thiên Yết tháo miếng băng cá nhân trên trán cậu xuống và tiếp lời Bảo Bình.

- Chắc chắn là… Bảo Bình lại bỏ ngỏ câu nói.

Hai cặp mắt đồng thời quay sang nhìn nhau.

Và lại cùng một lúc, hai cái đầu gật nhẹ.

….

- Ư.

ưm…ưm Nhân Mã ra sức gỡ tay Ma Kết và Xử Nữ ra khỏi người mình.

Cuối cùng, khi ra đến khu vườn của trường thì hai cô gái mới bỏ tay ra khỏi người Nhân Mã.

- Hừ! Làm gì vậy?

Nhân Mã chau mày khó chịu

- Suỵt Ma Kết đưa tay lên môi ám chỉ Nhân Mã và hai người còn lại phải tuyệt đối im lặng.

- Kim Ngưu… Xử Nữ nói rồi đánh mắt nhìn sang Ma Kết và Sư Tử.

Dường như cả hai người đó đều hiểu Xử Nữ đang nghĩ gì trong đầu

- Kim Ngưu làm sao?

Yên tâm đi! Nó không xinh hơn mày đâu! Nhân Mã huých nhẹ Xử Nữ.

Xử Nữ lườm cô nàng một cái làm cô nàng giật bắn mình và im bặt

- Cô ta vào được 11V… Sư Tử đứng khoanh tay bỏ ngỏ câu nói

- Là điều không bình thường Ma Kết tiếp lời

- Cô ta vào cùng lúc với sự trở lại của Song Ngư

- Thêm một điều không bình thường Ma Kết lại nói tiếp

- Cô ta có ý muốn tiếp cận Song Ngư Sư Tử lại tiếp tục nói rồi nhìn Ma Kết.

Dường như hai cô nàng này làm việc rất ăn ý thì phải!

- Lại không bình thường nữa

- Và quan trọng hơn! Cô ta đã gặp Hiệu trưởng trước khi nhập học Xử Nữ nói giọng lạnh lùng.

Kim Ngưu chính là cô gái đã đứng nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa cô và Hiệu trưởng.

- Chính vì thế…cô ta…không thể bình thường! Nhân mã mắt sáng rực.

Búng tay và nói ra câu kết luận cuối cùng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lieu-tren-doi-co-that-su-ton-tai-cai-goi-la-tinh-ban-lan-dau-gap-mat-239625.html