Long Tổ - Cấp Bậc Dị Năng. - Long Tổ

Long Tổ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 166 : Long Tổ - Cấp Bậc Dị Năng.

  Ngày thứ hai, Dương Vũ đi tới nơi hẹn với Ngân thật sớm.

Nhưng khi Dương Vũ tới nơi hắn mới phát hiện Ngân đã đứng chờ ở đó.

'Đây là giấy chứng nhận của anh.

' Chờ Dương Vũ đến gần, Ngân cầm thứ gì đó vứt cho Dương Vũ.

Dương Vũ mở ra nhìn thoáng qua, thì ra là một tờ giấy chứng minh thân phận thành viên Long Tổ.

'Thật ra thì tờ giấy này có cũng được mà ko có cũng chẳng sao cả.

' Ngân cười một tiếng, sau đó nói.

'Long Tổ của chúng ta so với tổ hành động đặc biệt trong cục quốc an khi trước của anh cũng không khác bao nhiêu.

Nhưng chúng ta so với bọn họ thì có tự do nhiều hơn.

Tất nhiên tính nguy hiểm trong chuyện chúng ta làm càng tăng lên.

Điểm này chắc anh cũng biết.

' 'Nhưng tất nhiên, quyền lợi chúng ta nhận được nhiều hơn rất nhiều.

Những thứ này tôi không nói nhiều.

Sau này anh cứ từ từ mà tìm hiểu.

Hiện tại, tôi muốn nói với anh một ít chuyện về cấp bậc dị năng, cũng như giới dị năng đương đại.

' Dương Vũ gật đầu, nhìn Ngân, chờ hắn nói tiếp.

'Dị năng cũng được chia cấp bậc.

Một loại chia làm Xích Cam Hoàng Lục Thanh Lam Tử (đỏ thẫm

- da cam

- vàng -xanh lá

- xanh thẫm

- xanh da trời

- tím), còn có Thiên giai, mấy cấp bậc.

Trong đó, xích cấp là cấp thấp nhất.

Nhưng như vậy cũng đã mạnh hơn người thường rất nhiều.

' 'Người có dị năng như chúng ta dùng tinh năng để tính toán.

Người bình thường, số tinh năng cũng chỉ ở hàng đơn vị.

Mà người có dị năng Xích cấp cao nhất cũng được khoảng 100 tinh năng.

Nói cách khác người có dị năng dưới 100 tinh năng là Xích cấp, quá một trăm tinh năng, người đó được nâng lên Cam cấp.

' 'Tinh năng nhiều hay ít quyết định độ cường đại của dị năng trong cơ thể.

Hai người có cùng cấp độ dị năng, nếu, một dị năng giả có 50 tinh năng, mà một người khác là 60.

Như vậy, nhất định là người có 60 tinh năng kia sẽ mạnh hơn một chút.

Nhưng trong cùng một cấp bậc sự khác biệt như thế cũng không quá rõ ràng.

' 'Cam cấp thì tinh năng nằm trong khoảng 101 đến 1000.

Hoàng cấp thì 1000 đến 1 vạn! Mà phía sau, theo cấp bậc càng lớn, tinh năng cũng càng lớn.

Đến sau Tử cấp, dị năng giả Tử cấp thậm chí có người có cả vài ức* tinh năng!' 'Nhiều như vậy?

' Dương Vũ nhất thời kinh ngạc lên tiếng.

Ngân gật đầu.

Dừng một chút, rồi vừa tiếp tục nói:

'Trên Tử cấp là Thiên cấp thì … Những cường giả như thế dường như mới chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Lực lượng so sánh với Tử cấp cường giả mạnh hơn vô số lần! Bất quá, bản thân tôi vẫn chưa thấy được cường giả nào mạnh như thế.

' Ngân tự giễu cười.

'Tinh năng của anh đại khái khoảng bảy tám ngàn.

Cũng chính là thuộc về hoàng cấp.

' Ngân đánh giá Dương Vũ một cái, sau đó nói.

'Hoàng giai?

' Dương Vũ sửng sốt, hắn cũng là không nghĩ tới của tinh năng của mình nhiều tới bảy tám ngàn.

Hắn chỉ nghĩ bản thân chỉ đạt tới Cam cấp là cùng.

'Nhưng anh cũng đừng cao hứng quá sớm.

Theo tôi thấy, dị năng trong cơ thể anh không chỉ có bấy nhiêu, ừ, nói như thế nào đây, số lượng tinh năng trong cơ thể anh rất khủng bố.

Nếu như anh có thể vận dụng toàn bộ số đó.

, vậy trình độ của anh không chỉ ở mức như hiện tại.

Nhưng hiện giờ khả năng vận dụng dị năng của anh hơi kém một chút.

Thậm chí bảy tám ngàn tinh năng kia cũng không được tận dụng toàn bộ.

Nếu không, trong trận chiến với người thuộc Giang Đông bang kia anh có thể một chiêu sát tử Cam cấp cao thủ đó ngay lập tức!' Nghe câu nói của Ngân, Dương Vũ lúc này sợ hết hồn.

Nói như vậy, bản thân hắn làm chuyện gì Ngân cũng biết?

'Ha hả, đừng có dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn tôi, nếu như anh biết lúc đó tôi cũng có mặt thì sẽ không kỳ quái thế này đâu.

' Ngân cười nói.

Sau đó, Dương Vũ từ trong miệng Ngân biết được, trong thời gian đó Ngân ở Tân trấn là vì quan sát mình! Chân mày Dương Vũ hơi nhíu một chút.

Nếu như nói như vậy Hỏa Phượng Hoàng chẳng phải là…?

'Ha hả, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không động đến Hỏa Phượng Hoàng kia đâu.

' Ngân tựa hồ biết Dương Vũ đang nghĩ cái gì.

'Như vậy cũng tốt.

' Dương Vũ thấy trong lòng nhẹ nhỏm.

Vốn là hắn còn sợ Hỏa Phượng Hoàng cũng bị Ngân kéo luôn vào Long Tổ.

Nếu là như vậy, tâm cơ của hắn không phải đã lãng phí rồi sao.

'Tiếp theo, tôi sẽ nói với anh vài chuyện về dị năng giới.

' 'Giới dị năng, không phải chỉ đơn giản là thế giới của những người mang dị năng như chúng ta.

Trong đó bao gồm võ giả cổ võ Hoa Hạ, cương thi, còn có ma cà rồng phương tây.

Phàm là những thứ người thường không thể tưởng tượng được, không phải chuyện khoa học bình thường giải thích được thì được quy vào dị năng giới.

' 'Chuyện của Long Tổ chúng ta chính là làm tiếp xúc với những thứ không bình thường này, nhưng chuyện khoa học không giải thích được như :

cương thi vân vân.

Trừ những thứ này ra, Long Tổ còn mang nhiệm vụ chính là bảo vệ tổ quốc, không để cho dị năng giả những nước khác lẻn vào.

' 'Nước chúng ta có Long Tổ, những tổ chức khác cũng có các tổ chức dị năng.

Tỷ như R nước là Thần Phong giáo, nước M là Chiến Cảnh vân vân… Chúng ta trừ đề phòng những dị nẳng giả từ các tổ chức thuộc các chính phủ ra, thì cũng phải đề phòng một số tổ chức phi chính phủ.

Thậm chí, trong xã hội của Hoa Hạ cũng có không ít các tổ chức dị năng.

Đó cũng là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ quốc gia.

' 'Tóm lại một câu, Long Tổ chúng ta làm những việc người thường không thể làm được, hay không tiếp xúc tới.

Những chuyện này dần về sau anh sẽ hiểu rõ.

' Uống một hớp nước, cho thông cổ họng, Ngân tiếp tục nói:

'Những chuyện này thật sự là nhiều lắm.

Nói suốt ba ngày ba đêm cũng nói không hết, không thể làm gì khác hơn là chờ anh dần dần sẽ biết.

Thành viên Long Tổ chúng ta chỉ có vài quy tắc.

' 'Tuyệt đối trung thành với quốc gia, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên.

Khi làm nhiệm vụ bất kể thủ đoạn gì cũng phải hoàn thành! Những chuyện khác thì Long Tổ chúng ta không bị hạn chế nhiều, vô luận anh đi học cũng được, buôn bán cũng tốt, vô luận làm cái gì cũng tốt.

Chỉ cần tuân theo ba quy tắc trên là đủ.

Cho nên, có thể nói Long Tổ của chúng ta là tự do nhất !' *Ghi chú:

Vạn:

mười ngàn, chục vạn:

trăm ngàn, trăm vạn:

triệu, ngàn vạn:

chục triệu, ức:

trăm triệu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-to-cap-bac-di-nang-39112.html