Love Diamond - OAN GIA NGÕ HẸP - Love Diamond

Love Diamond

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Love Diamond - OAN GIA NGÕ HẸP

- HỘC……HỘC……

Tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân ai đó vang lên trên hành lang các lớp học.

Chắc mọi người cũng biết rồi đó chính là Linh Chi – cô nàng vì đam mê nam sắc mà quên cả việc học hành.

Thực ra khi đang mải mê ngắm “ Hoàng tử sân cỏ” của mình, cô chợt nhận ra đã vào học từ bao giờ.

Thế là cô vắt chân lên cổ và chạy như bay đến lớp.

Và bây giờ chỉ còn 3 tầng lầu nữa thôi là tới đích rồi.

Nhưng, có lẽ vì thời gian có hạn nên cô đã quên mất một chuyện khá quan trọng.

Trường cô có thang máy mà, tại sao phải chạy đua với thời gian như thế ?

Love diamond

Cô Ngọc Hà mở cửa và bước vào lớp.

Khuôn mặt không chút cảm xúc, đi ngang qua cái bảng đã được tụi con trai ghì đi ghì lại thật sạch.

Khẽ quẹt một đường dài, cô chau mày nhìn về phía Tuyết Tuyết.

- Lớp trực nhật không tốt, trừ hai điểm.

Cô ngồi vào bàn, đánh ánh mắt nhìn vào những đứa học trò dưới kia, sau đó liếc nhìn Tuyết Tuyết.

Cô cất giọng:

- Lớp Trưởng, vị trí kia là của ai ?

Tuyết Tuyết khẽ giật mình, cuối cùng cũng bị phát hiện.

Nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng

- Thưa cô là của bạn Linh Chi, bạn ấy bị đau bụng đang ở dưới phòng y tế.

Khẽ gật đầu, cô cho cả lớp ngồi xuống.

Cô Ngọc Hà – giáo viên bộ môn GDCD.

Đối với các bạn có lẽ đó là môn học yêu thích nhất vì giáo viên rất dễ và không hề nói gì nếu các bạn có nói chuyện.

Còn đối với toàn dân lớp 11 Anh này, thì tiết GDCD chính là ĐỊA NGỤC kinh khủng nhất.

RẦM !!!!!!!!

Một tiếng động long trời lở đất làm các thành viên trong lớp ngạc nhiên.

Tất cả đồng loạt quay lại nơi phát ra cái tiếng đinh tai nhức óc kia.

Đập vào mắt họ bây giờ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mái tóc đỏ hung của cô phấp phới trong gió, mồ hôi đầy mặt hơi thở hổn hển.

Vâng, chính là Linh Chi nhà ta.

Nếu để ý, ai cũng thấy rõ nét mặt của cô Ngọc Hà đang rất tức giận.

Cả lớp mang một màu đen ảm đạm, không ai dám hó hé dù chỉ là nửa câu.

Cô Ngọc Hà khuôn mặt vẫn không thay đổi, nét lạnh lùng nghiêm nghị ấy hằn sâu vào con người cô như một bản năng vốn có.

Nhưng không ai biết rằng cô đang phải nén chịu một cơn tức giận tột độ.

Vẫy tay kêu Linh Chi về chỗ.

Cô Ngọc Hà đang rất cố gắng để giữ hình tượng của mình trong mắt học sinh.

Nhưng chắc chắn nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cô nhất định sẽ “thưởng” cho Linh Chi một vé mời PH đặc biệt.

Love diamond

( REENG……….

)

Tiếng chuông ngân vang như một bài hát chúc mừng lớp 11 Anh thoát khỏi kiếp nạn.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa.

Mọi việc lại diễn ra như bình thường.

Tuyết Tuyết ngồi đọc quyển truyện mới mua được hồi sáng, Linh Chi thì ngồi tám với mấy đứa con gái về anh chàng đẹp trai khi nãy, còn Hạ Mạc làm gì thì có Trời mới biết.

( Trời:

Sao mà ta biết được ?

)

Thế Bảo ( một thành viên của lớp) nhìn ra ngoài cửa, bỗng đồng tử của cậu giãn ra.

Rồi cậu hét lên như cháy nhà.

- Cô đến, cô đến kìa mọi người!

Ngay lập tức, cả lớp đứng hết dậy nghiêm chỉnh chào cô.

Cô Ái Thu – GVCN của 11Anh.

Tất cả đều rất kính trọng và yêu mến cô, chúng coi cô như một người mẹ hiền vậy.

Cô mỉm cười chào lại, rồi cho cả lớp ngồi xuống.

Sau đó lên tiếng.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Và hướng ánh mắt ra phía cửa lớp

- Các em vào đi!

Ngay khi cô dứt lời, có hai chàng trai bước vào.

Một chàng trai thì đẹp như thiên thần, xung quanh cậu như phát ra một luồng sáng tuyệt đẹp.

Còn một người thì có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng dường như điều đó càng làm cho cậu nổi bật hơn.

Ngay lập tức sự xuất hiện của họ đã gây nên một cơn sốt cho đám con gái.

Tiêu biểu là Linh Chi nhà ta, cô nàng bắt đầu bốc hỏa rồi.

- Các em hãy giới thiệu về mình đi!

Cô Ái Thu lên tiếng, quay sang mỉm cười nhìn 2 học sinh mới.

- Hello, mình là Phan Nhật Nam, mong mọi người giúp đỡ.

Nhật Nam nháy mắt, kèm theo nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu làm mấy đứa con gái chết lên chết xuống.

( T/g sắp xỉu rồi)

- Hoàng Huy.

2 từ ngắn gọn, súc tích từ miệng ai đó phát ra.

Nó lạnh lùng và thật vô cảm, giống hệt như chủ nhân của nó.

Tuy vậy, không hiểu sao ai cũng thích những người như vậy nhiều hơn.

( Ta cũng không hiểu)

Tuyết Tuyết giật mình, giọng nói này hình như cô đã nghe qua rồi thì phải.

Rời mắt khỏi quyển truyện, ngước mặt lên bục giảng.

HOẢNG LOẠN.

Hai từ duy nhất miêu tả được tâm trạng của cô lúc này.

Tại sao?

Tại sao lại là hắn?

Cái tên đáng ghét ấy sao lại ở đây.

Huy đang quan sát lớp học bỗng dừng mắt lại.

Cậu đã phát hiện ra một điều khá thú vị, con nhỏ dám cho cậu một vố ở sân bay đang học ở lớp này, và đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu mỉm cười, một nụ cười thích thú khi cô giáo cho cậu ngồi kế nhỏ.

Nhưng cậu đâu biết, chính nụ cười ấy đã “ vô tình” gây sát thương cho rất nhiều người.

Tuyết Tuyết tối đen mặt mũi.

Chết thật, tại sao cô lại xếp như thế cơ chứ, còn nhiều chỗ trống lắm cơ mà.

Mổ hôi chảy hai hang dài, chắc chắn tên điên đó sẽ không để cô yên đâu.

Đang chìm trong những suy nghĩ với một đống câu hỏi tại sao ấy thì một giọng nói bỗng vang lên bên tai cô.

- Xin lỗi, bạn có thể nhường chỗ cho mình không?

Và không ai khác đó chính là hắn – tên đáng ghét có tên Hoàng Huy.

Giọng nói ngọt đến khó tin, đây không phải là bộ mặt thật của Huy.

Cậu đang giả vờ mà thôi, không thể để mất hình tượng được ít ra cũng phải tạo chút cảm tình chứ.

Có một người nãy giờ ngồi đơ cứng ngắc luôn ( Tuyết Tuyết đó mọi người).

Cô không thể tin vào mắt mình nữa, tên điên này diễn kịch hay thật.

Chắc được xếp vào hang pro nhất thế giới luôn quá.

Cô cười cười, sau đó xích vào bên trong nhường chỗ cho hắn.

Huy ngồi xuống bên cạnh cô.

Đưa mắt sang nhìn Tuyết Tuyết, nụ cười vui vẻ khi nãy không còn thay vào đó là nụ cười mà trong mắt Tuyết Tuyết nó ĐỂU vô cùng.

Huy nhìn Tuyết Tuyết rất kĩ, cô thật sự rất đẹp.

Nhưng điều cậu quan tâm không phải là sắc đẹp của cô mà là thái độ của cô bây giờ.

Bất kì đứa con gái nào khi ngồi với cậu đều tìm cách bắt chuyện làm quen.

Vậy mà cô không những chẳng nhìn cậu lấy một lần mà còn làm lơ luôn lời cậu nói.

“ Qủa là một cô gái thú vị” – cậu nghĩ thầm

- Trò chơi thật sự chỉ mới bắt đầu !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-love-diamond-oan-gia-ngo-hep-239135.html