Mật Thám Phong Vân - Rất to tròn - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Mật Thám Phong Vân - Rất to tròn

Hoa khôi hội hàng năm có thể nói là sự kiện tầm cỡ 'văn hóa

- kinh tế

- học thuật' vô cùng quan trọng của Tô Châu.

Là nơi để giao lưu

- học hỏi, đồng thời giới thượng lưu Giang Nam thể hiện, vùng khác cũng có ghé qua.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Giữa Thái hồ bây giờ đông nghịt thuyền nhỏ thuyền to, hoa đăng giăng khắp nơi làm cả mặt hồ sáng bừng lên.

Cạnh hồ dựng một đài sân khấu lớn, trang trí vô cùng tỉ mỉ, hoa hòe câu đối lộn tùng phèo lên.

Hắn còn thấy có vẻ giống cái sân đấu vật, chỉ thiếu khung bốn phía nữa là y chang.

Lăng Phong còn không nghĩ cổ đại lại có thể có cảnh tượng hoành tráng thế này.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cạnh đài có thêm hai đài nhỏ hai bên, đều chia làm hai tầng, có lẽ nơi cho các vị đại nhân vật ngồi trà pháo, tầng trên thậm chí có cả rèm che, e rằng là siêu nhân vật đang ngồi trong.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tiếp đó toàn thuyền là thuyền, hầu hết đứng trên thuyền là các sỉ tử, tay phe phẩy quạt, ưỡn ngực ngẩng đầu đang ngâm thơ hay đang mộng xuân cũng không chừng.

Ngoài ra cũng có vài thuyền trên đó ăn mặc quân sĩ, tướng tá.

Không khí rất náo nhiệt.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong nghe bàn tán thì biết là màn chính vẫn chưa tới, hiện giờ vẫn đang giai đoạn chào hỏi, thả hoa, một ít tiết mục nhảy múa hát ca khơi màn thôi.

Chính đề còn phía sau.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong chật vật theo Lăng nhị thiếu và A Ngưu lên một chiếc thuyền nhỏ, do Lăng nhị thiếu tốn tiền đặt trước, cũng khá gần đài chính.

Ngay đối diện là thuyền Quách thiếu.

Kể ra hai vị đây cũng là dân có máu mặt, thuyền dĩ nhiên có vị trí tốt hơn hẳn người thường.

Lăng Phong cũng cố gắng nhìn lên trên đài, xem mình có 'tình cờ' quen vị đại nhân vật nào không, tất nhiên không có ai, có điều hắn thấy vài lão gia râu tóc bạc cả rồi, thế mà vẫn máu me mỹ nữ.

Hắn chỉ có thể âm thầm khen ngợi tinh thần cường tráng của các cụ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Trong một chiếc thuyền hoa.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tỉ tỉ, đã sắp đến giờ rồi, sao tỉ vẫn chưa mặc trang sức vào?

' Một giọng thanh thúy dễ nghe vang lên.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Ngô Oánh Oánh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào gương.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Thực ra, Ngô Oánh Oánh bắt đầu chán không khí trên cái thuyền hoa này.

Nàng biết không có nó thì nàng không có gì cả.

Nhưng mà, sắc đẹp sao, rồi cũng chỉ thành tiểu thiếp vị nào đó, may mắn thì sống âm thầm thêm mấy năm, kém may mắn có khi bị đại phu nhân hại chết không chừng.

Nàng biết lúc này nàng có phong quang thế nào, chỉ cần nàng không còn ở tầng cao kia nữa, vậy thì sẽ nhanh chóng rơi xuống đất.

Nàng không muốn tham gia vào cái vòng xoáy này nữa.

Suốt ngày cứ phải chống chọi với một đống những gương mặt giả dối, đôi lúc còn ỷ thế làm càn đe dọa dụ dỗ với nàng.

Nàng sống rất căng thẳng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Oánh Oánh cũng biết với tên tuổi của mình bây giờ, nếu đánh tiếng một chút thôi, cũng sẽ có cả đống vị lão gia thiếu gia công tử tới sẵn sàng chu cấp cho mình.

Nhưng nàng biết đó chỉ là một thứ chi phí để nuôt sủng vật, để bọn họ khoe khoang với kẻ khác, chiếm được nàng một thời gian rồi cũng sẽ chán mà thôi.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Sống một mình từ nhỏ, nàng quật cường, muốn tự mình lo cho mình.

Vì vậy, Ngô Oánh Oánh mới mua lại cái gian nhà nhỏ kia.

Bấy lâu nay nàng cũng tích góp được khá nhiều, nói đùa sao, hồng bài Phượng thuyền, cátxê cao vút.

Nàng cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo với gian nhà đó, chỉ biết ít nhất có một chỗ để tự sống đàng hoàng.

Mấy hôm nay mới bắt đầu học cách tự nấu ăn này nọ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Mấy ngày nữa Giang Nam thành sẽ có Hoa khôi hội, chủ yếu là cạnh tranh giữa nàng và đầu bài Tô Đóa Nhi của Thu Cung, xem ai mới là đệ nhất tài nữ Giang Nam.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Kỳ hội mỗi năm một lần.

Nếu nàng rút lui khỏi hoa khôi hội từ trước, vây thì nàng vẫn giữ được danh hiệu Đệ nhất mỹ nữ Giang Nam của năm ngoái.

Nhưng nếu không, nàng sẽ phải tham gia tiép, và nàng cảm thấy mình sẽ thua lần này, thậm chí có khi không chỉ mất vị trí thứ nhất, mà có thể tụt xuống nhiều vị trí nữa.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Haizz', Ngô Oánh Oánh thở dài.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tỉ tỉ, tỉ suy nghĩ gì mà cứ thẩn thờ vậy, mang trang sức vào đi thôi.

' Là nha hoàn của Phượng thuyền, cô bé đi theo phục vụ Ngô Oánh Oánh cũng được hai năm, cũng có chút tình cảm với nàng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ừhm' Ngô Oánh Oánh gật đầu miễn cưỡng.

Kể cả muốn thể hiện cầm kỹ, thì cũng phải trang điểm đẹp đẽ, nàng biết thừa ở ngoài kia, người biết thưởng thức âm nhạc chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Tỉ tỉ năm nay lại đệ nhất thôi.

Muội nghe nói Tô hồ ly hình như đã nhập phòng vị đại nhân vật nào của kinh thành rồi thì phải.

Nàng ta nếu thế không xứng cạnh tranh với tỉ'.

Nha hoàn tiếp tục nói.

Ngô Oánh Oánh thì chậm chạp đeo một ít trang sức vào.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nếu Lăng Phong ở đây, dĩ nhiên hắn không thể nhận ra đây là ai cả.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Nàng vẫn yêu thích trang phục màu xanh lục.

Nhưng lần này, váy áo là lụa thượng đẳng Tô Châu, bộ váy có nhiều lớp, bên trong lụa tím, sau đó là dải lùa vàng, rồi mới đến lụa mỏng màu lục.

Đai lưng vòng quanh eo thon cũng màu tím thành hai lớp, có thêu một bông hoa màu vàng to ở giữa.

Đầu tóc nàng cột cao lên thành hình cánh hoa, cài trâm ngọc chéo nhau, ở đầu có dải hạt châu treo dài.

Kế đó là đôi hoa tay nhỏ xinh, rồi dây chuyền trên cổ ngọc.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tuy đã cố gắng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đôi chân mày kẻ, mi mắt uốn cong, đôi môi hồng nhuận.

Tất cả những chi tiết ghép lại tạo thành một bức tranh hoàn mỹ, không còn nét thanh xuân tươi mới, thay vào đó là sắc sảo.

Trong gương là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam Ngô Oánh Oánh.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Tối nay nàng sẽ thể hiện một khúc đàn, nàng mới sáng tác gần đây, tên gọi chưa có.

Hôm trước Lăng Phong chỉ ra vài tuyệt kỹ mới, khiến Ngô Oánh Oánh như được tiếp thêm sức sống, nàng mặc kệ cái gì đệ nhất mỹ nữ gì kia, nàng muốn thể hiện tài năng của mình.

Ngô Oánh Oánh còn nhớ tên kia kể cho nàng nghe, ở chỗ hắn có những người làm nghề như vậy, hắn nói họ chỉ đứng một chỗ biểu diễn, chả phải nhảy múa khoe khoang thân thể gì, thế mà cả ngàn vạn người đứng dưới ngất ngây reo hò.

Ngô Oánh Oánh muốn được như vậy.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Chỉ là Lăng Phong không kể nốt, chỗ hắn cũng không thiếu những vị cô nương, leo lên đài mặc chỉ hai mảnh uốn éo, vẫn cả đống sắc lang cổ vũ.

Nói chung nghệ thuật thì đủ loại tầng lớp đấy thôi, thời nào cũng thế.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Quay lại với Lăng Phong đại lão gia của chúng ta, hiện tại đang ngất ngây .

ngắm gái.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Mấy màn biểu diễn phụ họa thôi mà đã toàn gái đẹp thế này, chẳng biết đoạn sau còn cỡ nào?

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Còn phải nói, loại quê mùa như ngươi chắc cả đời cũng không thể đi lần hai.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'A Ngưu, ngươi để ý thuyền thằng Quách kia giúp ta, đừng có luyên thuyên.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong sau một lúc khiêm tốn học hỏi từ ngài A Ngưu bên cạnh thì cũng biết sơ sơ về cái gọi là hoa khôi hội này.

Cơ bản thì các vị mỹ tài nữ sẽ lên biểu diễn, sau đó tùy vào lượng hoa được tặng lên mà xếp hạng thôi.

Nghe thì đơn giản, chỉ có điều vấn đề nằm ở chính chỗ bông hoa để tặng kia.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Mỗi một bông chính là trăm lượng bạc.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'VL.

' Lăng Phong suýt ngất.

Cho hắn một bông đủ xài cả năm rồi, đúng là đại gia ném tiền.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Ngoài ra, điểm đặc biệt là sỉ tử cũng có thể tham gia tặng hoa.

Di nhiên học trò thì làm gì có tiền, nên sẽ tặng thơ vè gì đấy.

Trị giá bài thơ sẽ do một dãy các vị lão văn đàn có tiếng tăm đang ngồi ở trên hai đài kia nhận xét và ra giá.

Cứ thế mà tính.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Bình thường, mỹ nhân sẽ nhận bạc được tặng, vấn đề chia chác % sau màn thế nào, ban tổ chức rồi chim lợn các kiểu sẽ lo, nói chi tiết thì cả trang dài.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Có điều nghe nói có giai thoại, năm nào đấy một vị mỹ nữ lên biểu diễn, ở dưới có thiếu gia vì quá mê say, tung cả đống hoa lên khiến mỹ nữ kia cảm động mà chung tình theo chàng về dinh.

Rồi cũng có gia thoại khác, có sĩ tử làm bài thơ quá xuất sắc tặng cho mỹ nữ, mỹ nữ khóc hoa rơi nước chảy vì cảm động, rút cục cuối cùng không biết vì khóc nhiều quá mà nhầm lẫn hay sao đó, quay qua chọn một vị thiếu gia mà theo, bỏ lại vị sĩ tử kia.

Nghe thật lâm li bi đát.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Qua đây cũng có thể thấy, các vị mỹ nữ chúng ta cũng rất sáng suốt, hoa của thiếu gia dù sao cũng có giá trị thực tiễn hơn của các sĩ tử.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong lại đang nghĩ, như thế thì thiệt cho quân nhân quá, đáng lẽ họ lên làm một bài múa võ cũng nên được chuyển thành số hoa mới phải.

Nếu thế Lăng Phong hắn biết đâu có thể lên làm vài thế mèo cào thời trước, cái gì mà 'đại bàng tung cánh đức thánh tọa thiên' gì đó, biết đâu quy thành vài vạn lượng bạc cũng không biết chừng.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Có tiếng thông báo vang lên, hình như vòng chung kết đã bắt đầu, bây giờ mới gọi là đại mỹ nữ xuất hiện đây.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Hai vị Quách Lăng thiếu gia cũng ngừng nhìn nhau 'đắm đuối', chuyển sang nhin lên sân khấu.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong thì có chút tiếc.

Vừa rồi có mấy thiếu nữ xinh tươi ra tung váy các kiểu hắn còn chưa kịp bình luận đánh giá gì cả.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Là Tô Đóa Nhi, Tô tài nữ.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Trời, kia chẳng phải Dĩnh Nhi cô nương sao, Dĩnh Nhi hãy làm thê tử của ta.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Mai cô nương cũng lên rồi, nàng chính là hồng nhân tri kỷ của ta.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Ở dưới một mảng ồn ào, nghe qua như tiếng sói tru, tiếng nước miếng, thậm chí nếu không nhầm Lăng Phong còn nghi ngờ có cả tiếng đại gia nào đó đang thọc tay vào nội khố để tự giải quyết.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong hôm nay lọt được vào đây cũng nhờ hồng phúc của Nhị thiếu gia, hắn gần như mù mờ chả biết khỉ gì.

Mỹ nữ gồm những ai?

Không biết.

Đại nhân vật có những ai?

Không rõ.

Thi thố thế nào, đồn thổi ra sao, tỉ lệ đặt cược bao nhiêu?

Không hiểu.

Mỹ nữ xuất hiện miễn phí, vậy cứ ngắm cho no mắt là được.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Cái gì mà đại náo hoa khôi hội, một mình lấn át quần hùng, kiểu trong các truyện xuyên không hắn từng đọc, vẫn xin miễn cho.

Hắn hoàn toàn không nhớ nổi một bài thơ cổ nào, đến thơ hiện đại hắn còn chả nhớ, cho nên 'ăn cắp siêu phẩm' là điều hoàn toàn không thể thực hiện.

Còn hoa tiền sao?

Dĩ nhiên Lăng Phong đại gia của chúng ta, nếu cày cuốc tiết kiệm một năm đi, chắc cũng đủ ủng hộ quý mỹ nữ đây một bông hoa, tiếc là hắn mới nhận việc tháng đàu thôi, tiền lương còn chưa được nhận.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Vì vậy, Lăng Phong nhìn các vị mỹ nữ bước lên đài bằng ánh mắt thánh thiện và đơn thuần nhất có thể, bộ vị nào nên nhìn, vậy phải nhìn cho rõ.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Sân khấu xa quá, nhìn chả thấy mẹ gì?

' Lăng Phong bực bội.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Người thì biết chó gì, chỗ này có thể nói là vị trí đệ nhất ở đây rồi.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Đệ nhất?

Vậy mấy cái ghế trên kia là đệ mấy?

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Hừh, mấy chỗ kia là phạm trù khác, nói với đồ thấp kém như ngươi cũng chả hiểu.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Giỏi, lâu lắm ta mới gặp thể loại chửi ngưu bức như chú.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Ồn ào quá, hai thằng mày không im lặng để tao nghe tiếng đàn của Tô tài nữ, tao đạp cả hai xuống sông bây giờ.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>Lăng Phong nhìn qua Lăng nhị thiếu, thấy nhị thiếu đã rơi vào cảnh giới vong ngã, thưởng thức lắng nghe rất 'chăm chú'.

Trong khi vị mỹ nữ gì kia còn chưa bắt đầu biểu diễn.


22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Không biết ngài thấy tiếng đàn thế nào?

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'Rất to, tròn.

'

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>

22px; background-color:

rgb(245, 245, 255);'>'.

'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-rat-to-tron-222755.html