Mật Thám Phong Vân - Vào tổng đà, gọi lão đại - Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 76 : Mật Thám Phong Vân - Vào tổng đà, gọi lão đại

Nhắc đến chuyện giá cả, lần trước Lăng Phong ra chợ mua người, chỉ 2 tỷ muội nha hoàn kèm theo A Hổ đốt một lần 15 vạn lượng bạc.

Phải nói là đại gia vung tiền như rác.

Còn nhớ trước kia ở Tô Châu Hoa khôi hội, thiếu gia công tử vung tiền tặng mỹ nữ một bông chỉ 100 lượng bạc đã khiến Lăng Phong ngước mắt mà nhìn.

Một lượng bạc Nam Tống đổi được 1 quán 4 tiền, tức 1400 văn, 1 quán 1000 văn, 1 tiền 100 văn.

Tỉ giá đổi bạc thay đổi tùy lúc, năm trước có lúc lên đến 2 quán 8 tiền.

Một đấu gạo bình thường ở kinh thành khoảng 200 văn, 15 vạn lượng bạc Lăng Phong có thể mua vào gần 5000 tấn gạo, thời trước của Lăng Phong có thể mua siêu xe để chạy rồi.

Lăng Phong gần đây tính toán lại mới ngả ngửa ra, bởi vậy giấu nhẹm luôn giá cả mua nha hoàn và A Hổ, trừ Mặc lão ra không ai biết, bởi nói ra chỉ sợ người khác tức chết.

Hắn bây giờ nhìn A Hổ như nhìn cục tiền đang di động.

Nói lại, tiền đó không phải mồ hôi hắn làm ra, không biết trân quý.

Mới tới kinh thành tiền lời buôn bán còn chưa nhận, chạy đi đổ cược một lần ôm 64 vạn, không có cảm giác khổ cực, thành ra máu nóng lên đầu tiêu không kiêng kị.

Kiểu đại gia mới nổi đi đánh bạc, nâng 1 vạn cũng là nâng, mà nâng 5 vạn cũng là nâng.

'Vậy được, ghé Diêm bang gì đó.

Ta cần thuê vài người bảo vệ ở đây.

' Lăng Phong nghe vậy liền nói.

'Diêm bang Đông thành do 4 tên cầm đầu, trong đó tên hay qua lại với chúng ta nhất là Long lão đại.

' A Trình vội nói.

'Long lão đại, tốt .

Khoan, không tốt.

Ngươi nói Long lão đại?

' Lăng Phong ngớ ra, này chính là kẻ gây sự lần trước còn gì?

'Đúng vậy, là tên lần trước qua đây phá rối.

' 'Vậy mà chúng ta vẫn qua lại với chúng?

' Lăng Phong không hiểu nổi.

'Điều này cũng hết cách, đám này quản gần như cả cái Đông thành này, không làm thế không được.

Hơn nữa, nghe nói Đại tiểu thư giải quyết tốt, nên sau lần đó chúng quay sang làm vận tiêu cho chúng ta.

' A Trình gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm.

'Lăng Vân?

Chẳng thà nói Từ Nguyên làm trò quỷ cho rồi.

Hắn ta đằng sau tự dựng kịch, rồi tự hạ màn mà thôi.

' Lăng Phong vừa nghe liền hiểu, lần trước hắn đã nhìn ra quan hệ giữa Từ Nguyên và đám kia.

'Vậy có đi không?

' 'Đi.

Lần trước đánh xong còn chưa thu lợi gì cả.

Đã là tay chân Từ Nguyên, ta sẽ đem Vân tỷ ra, dù sao chính nàng ta cũng chi tiền để ta thuê người.

' Lăng Phong nhếch miệng.

Không đánh không quen, giữa hai bên cũng chả có gì thù oán sâu xa, choảng nhau hai trận giao lưu thôi.

Hơn nữa bên mình đều thắng cả hai lần.

Diêm bang có từ lâu, không phải tay chân thủ hạ gì của Từ Nguyên được.

Chỉ vì vài lý do mà 4 tên lão đại khu Đông thành có quan hệ kỳ lạ với Từ Nguyên, đại loại là họ Từ giúp chúng lên cầm đầu đi, mối quan hệ kiểu giúp này, chẳng qua đôi bên cùng có lợi, nhanh chóng tan vỡ.

.

Diêm bang ở Trường An cả 4 thành đều có tổng đà.

Trong đó Nam thành lớn nhất, bởi vận muối từ phương nam tới đây đầu tiên.

Diêm bang thành nam mặc nhiên thành lão đại, tiền chỗ này sinh nhiều nhất.

Ba thành còn lại về sau mới có, gần như chả liên quan gì đến muối, thay vào đó như hắc đạo chuyên đi thu bảo kê buôn bán, đâm thuê chém mướn cũng có.

Diêm bang Đông thành giống như cái võ đường hơn, phía trước một khoảng đất trống, cũng không thấy ai tỉ thí gì, ngược lại thấy vài nhóm tụ tập la liệt rượu thịt.

'Hắc.

Cái cảnh này, rất điển hình trong phim Hồng-kông trước kia xem.

' Lăng Phong cười nghĩ.

Hắn cùng Mặc lão và mấy huynh đệ A Trình tới đây, dù sao tên Trình cũng từng qua lại chỗ này.

Không đem A Trình đi cùng, khéo đám Long lão đại lại tưởng Lăng Phong tới đòi nợ máu gì đó, chưa kịp nói đã bay ra chiến.

Ngoài ra A Hổ cũng đi theo.

Lăng Phong sau lần nọ nắm được điểm yếu của tên này, chính là tiểu muội Vương Diệu Hiên.

Lúc trước còn ở vương phủ, cũng chỉ có Diệu Hiên kia đối xử tốt với tên A Hổ này, vì vậy lần kia A Hổ mới bay ra đỡ kiếm bất thình lình như vậy.

Nắm được tâm lý này của A Hổ, Lăng Phong liền đánh tiếng kéo kẻ này theo, nói rằng cần tuyển người bảo vệ cho Tiểu Hiên, chẳng ngờ vừa nói tên kia liền không nói không rằng đi theo.

Dù sao Lăng Phong cũng vứt 5 vạn bạc lên kẻ này, không thể cứ ăn không mãi.

Bước vào cả lúc lâu cũng chả thấy ai hỏi chuyện, Lăng Phong không khỏi buồn cười.

'Ta đặt đại, mở đi.

' 'Tiểu, tiểu rồi.

' 'Mịe, hôm nay số c** chó, toàn đặt sai.

' 'Thành ca, có chút rượu, uống giải hạn.

' 'Rót.

' 'Không biết ai phụ trách chỗ này?

' Lăng Phong hắng giọng khoanh tay đứng ở cổng nói lớn.

'Lần này tiểu, mịe nếu ra đại lão tử thề đập nát cái bàn này.

' 'Hắc, Thành ca, lại uống chút rượu lấy may.

' 'Rót tiếp.

' Chẳng ai để ý nhóm Lăng Phong.

'VL khinh người.

Hay tại ta dùng từ văn nhã quá.

' 'Con mịe thằng nào lão đại chỗ này bước ra, đóng tiền bảo kê.

' Lăng Phong lại hô lên.

Quả nhiên hiệu nghiệm.

'.

' 'Rầm rầm' Tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên, tên Thành ca gì kia mặt đỏ bừng quay sang nhìn chằm chằm Lăng Phong.

Mịe đang bực mình thua đổ còn có thằng khùng nào to nhỏ ở kia, đã cố ý không tiếp còn lèo nhèo.

Lão Thành không trị không được.

'Phong ca, hình như hơi to chuyện rồi.

' A Trình khép nép một bên, không khỏi bái phục độ liều của Lăng Phong.

'Chà, hình như đùa hơi quá thật.

' Nhìn tình hình không ổn, Lăng Phong cũng chột dạ.

Lần này mình hơi vớ vẩn thật, kiếp trước xem phim nhiều quá, gặp cảnh này nổi hứng lên làm bừa.

'Các vị, thứ lỗi thứ lỗi.

Tại hạ là khách tới thuê người, nhìn thấy phong thái Diêm bang nói nhầm thành thu bảo kê mà thôi.

Haha, A Trình, còn đứng đó?

' 'Chuyện gì?

Không đứng đây thì đi đâu?

' A Trình mờ mịt quay qua Lăng Phong nhìn.

'Ngươi chẳng phải từng qua lại chỗ này sao?

' 'Ngất, ta từng đi vận tiêu mà thôi, làm gì có thằng nào biết mặt chứ?

' 'VL sao không nói từ đầu.

Còn chém gió cái gì từng qua lại.

Mịe có biết từ qua lại nghĩa nó thế nào không hả?

' Lăng Phong không khỏi bực mình.

'Mày là thằng nào?

' Thành ca hất hàm hỏi.

'Phi Long Sát Thủ Lăng Phong chính là tại hạ?

' 'Cái gì?

Chó bay?

' 'Haha.

' Bên kia cười rộ lên.

'Đại ca, chút quà mọn.

' A Trình chạy vội qua nhăn mặt rút ra một thỏi bạc.

'Xéo.

' Nhận bạc xong Thành ca không khách sáo phừng phừng trục khách.

Xem mặt mũi chỗ bạc như thế đã nể lắm rồi, vừa rồi thằng nhãi nào dám gọi hắn ra đòi bảo kê, bình thường không ăn đạp đã tốt.

'Tiểu đệ đến để thuê người, xong việc công cán còn hơn chỗ này.

' 'Việc gì?

' 'Hộ vệ lặt vặt thôi.

Tiền bạc đại ca ra giá.

' 'Miễn.

Thằng nào vừa hô to gọi nhỏ, bước ra đây dập đầu đã.

' 'Cá tính.

' Lăng Phong giơ ngón cái.

Thực tình hắn muốn bỏ đi, bởi vì đám này hắn thấy tầm thường quá, thuê về làm hộ vệ chỉ tổ tốn tiền vô ích.

Lúc đầu nghe nói cái gì đại bang kinh thành, cứ tưởng chí ít cũng xấp xỉ ba tên Ngưu-Long-Xà lần nọ may ra.

Xem ra cũng chỉ có ba tên kia bản lĩnh chút, đám này nhìn thế nào cũng kém cỏi, chả phải lần trước đánh với đám thiếu niên ở cổng cũng chỉ hơn một tẹo đấy thôi.

Nếu cỡ đám đó chính là tinh anh Diêm bang, vậy thì thà tự lo còn hơn.

'Vậy đi, kêu Long Xà Ngưu ra đây là được rồi.

' Lăng Phong nghĩ mới nhớ, việc gì lòng vòng với đám ngoài cửa này.

Trực tiếp gọi người quen ra, ba tên kia từng đánh qua, lại quen biết Từ Nguyên, nói chuyện nhanh gọn hơn.

Hắn quên mất tiêu ba tên này là to nhất ở Đông thành này, gọi thế chẳng hóa đổ dầu vào lửa.

'.

' Đám Diêm bang trợn mắt há hốc mồm im lặng một lúc.

Đầu năm nay kinh thành cũng có vài thằng ngông cuồng, nhưng ngông tới mức gọi một lúc ba trong bốn lão đại Đông thành ra, thì chỉ vừa gặp qua.

Quả thật chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.

'Rầm rầm' 'D** hỗn láo.

' 'Phang nó.

' 'Từ từ.

' Tiếng hỗn loạn vang lên.

Sau cùng người kêu dừng lại lạ tên Thành, hắn là thân tín lão Long, biết chút chuyện.

Lần trước Long Xà Ngưu ba đầu to đem lính tới một cái võ quán trong thành, rút cục bị đánh trở về.

Tên Thành không được tham gia nhưng có nghe qua.

Mặc dù để giữ mặt mũi, lão Long đều nói có người quen bên Từ gia giảng hòa.

Nhưng tên Thành nghe mấy đứa quen biết cùng đi hôm đó kể lại, thì cả ba lão đại đều bị đánh lui, thậm chí họ Từ không hề giảng hòa, trái lại còn giúp phe Diêm bang khỏi chịu thiệt là đằng khác.

'Chẳng lẽ thằng trước mắt này là phe nọ?

' Thành ca không khỏi cẩn thận nghĩ.

Có điều nhìn lại thấy bộ dạng cười cười của Lăng Phong, Thành ca sẵn rượu trong người, máu nóng bùng lên.

'Thử mới biết.

Tất cả lên.

' Vừa nghĩ tên Thành hô lên.

'Ngất.

Chả có phong phạm đại tướng gì cả.

Toàn chơi bầy đàn.

' Lăng Phong chửi thầm, quên mất tiêu đám này là du côn, đâu ra mà đại với tướng.

'A Hổ, đến lượt ngươi thể hiện.

' Lăng Phong quay qua nói, có điều vừa quay qua liền thất vọng.

Tên Hổ kia vẫn khoanh tay đứng nhìn, chả buồn quan tâm chuyện trước mắt.

Một kiểu khinh thường đối thủ.

'Đám này sẽ hộ vệ cho Tiểu Hiên đấy.

' 'Không xứng.

' A Hổ bật ra hai chữ.

'Không thử làm sao biết?

' Lăng Phong cười nói.

A Hổ nghe vậy liền động.

Lăng Phong ở đằng sau âm thầm cầm vài viên sỏi, hắn đang luyện những bước cơ bản đầu tiên của thủ pháp Truy Hồn Đao, tay mắt kể cả toàn thân phối hợp.

Không có gì hiệu quả bằng thực chiến nhìn kẻ địch di động thế này.

A Hổ phi tới trước chụp lấy một cái ghế dài, đập hai cái đã gãy hết chân ghế.

Cứ thế hết xoay tròn, đến thọc, đỡ, đập đủ các tư thế.

Chỉ một nhoáng đã khiến đám kia nằm la liệt, Lăng Phong đang chú tâm chuyện khác nên không để ý lắm.

Tên Thành ở sau cùng còn chưa ra tay đã kịp dừng lại.

A Trình mắt không khỏi hâm mộ nhìn, từ đầu đi ra đây hắn chỉ thấy kẻ nhỏ con này cúi gằm không nói, hóa ra công phu thật tốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mat-tham-phong-van-vao-tong-da-goi-lao-dai-222815.html