Mị Ảnh - Chương 608 - Mị Ảnh

Mị Ảnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 608 : Mị Ảnh - Chương 608

Viện trưởng Trạm Lam lắc đầu nói:



 

 

- Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.

Luyện Ngục khủng khiếp đến mức nào, lúc đó ngươi sẽ biết.

Huống chi nếu người một đường muốn thử luyện đến ngũ trọng, với thực lực của ngươi hiện tại, đến tứ trọng đã rất khó làm được.

Ta không ngại nói cho ngươi biết, ma thú và Mị bên trong Luyện Ngục đều là thuộc tính hỏa.

Hơn nữa môi trường Luyện Ngục đặc biệt, lực công kích mị và ma thú sẽ lợi hại hơn nhiều so với ở bên ngoài.

Hơn nữa môi trường đặc biệt của Luyện Ngục, đối với một người vừa đi vào mà nói, là tra tấn rất lớn.

Sẽ ngăn chặn ngươi phát huy thực lực!

 

 

- Có phải không nên thử thí luyện đến ngũ trọng hay không?

Tam hay tứ trọng chẳng khác gì nhau!

 

 
Nghệ Phong ngượng ngùng nói, càng nói vì sao hắn lại cảm giác trong lòng run rẩy chứ?



 

 

- Ngươi có thể không đi, nhưng ta không biết Quái lão nhân có thể ném ngươi vào hay không.

Quái lão nhân ở học viện Trạm Lam còn có một thân phận chính là hành hình giả.

Hẳn sẽ đặc biệt thích ý làm chuyện như vậy.



 

 
Nghệ Phong ngẩn ra.

Thật sự không ngờ được Quái lão nhân còn có một thân phận như vậy.

Tuy nhiên nhớ tới tính tình và thân phận Nhiếp Hồn Sư của Quái lão nhân, thật sự không ai thích hợp với chức nghiệp này hơn hắn.



 

 

- Hay là quên đi!

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng hạ quyết tâm muốn luyện ngàn viên đan dược, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.



 

 
Nghệ Phong nói với Viện trưởng Trạm Lam chuẩn bị ba ngày sau lại đi Luyện Ngục, sau đó liền cáo từ rời khỏi.



 

 
Viện trưởng Trạm Lam nhìn Nghệ Phong rời khỏi, hắn thì thào lẩm bẩm:



 

 

- Học viên đứng đầu Học viện Trạm Lam đều ở trong Luyện Ngục và Huyết Trì.

Thật ra ta muốn nhìn xem ngươi có thể đi tới mấy trọng.

Học viện Trạm Lam đã có người qua được ngũ trọng.

Liệu ngươi có thể sáng tạo kỳ tích không?



 

 
Viện trưởng Trạm Lam nhớ tới đệ tử đứng đầu học viện Trạm Lam này, trong lòng thoáng có chút an ủi.

Chất lượng của giới đệ tử được nâng cao.

Còn xuất hiện hắc mã như Nghệ Phong, vừa mới vào học viện có được tư cách tham gia Luyện Ngục.

Đây là chuyện ít thấy trong lịch sự học viện Trạm Lam.



 

 
Ngược lại Viện trưởng Trạm Lam có chút chờ mong, hi vọng Nghệ Phong có thể phá vỡ những gì ghi chép lại.

Đã từng có một tân sinh đi tới điểm cuối trọng thứ năm, thậm chí tiếp cận trọng thứ sáu, tiếp xúc với lục trọng.

Vậy Nghệ Phong có thể đi đến lục trọng hay không?



 

 
Tuy nhiên, Viện trưởng Trạm Lam đã nghĩ, với thực lực của Nghệ Phong, đi đến ngũ trọng đã xem như một kỳ tích.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mi-anh-chuong-608-56559.html