Một Thằng Con Gái - Dạ vũ đêm đen - Một Thằng Con Gái

Một Thằng Con Gái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Một Thằng Con Gái - Dạ vũ đêm đen

Tất cả các em học sinh tham gia dạ vũ chú ý! Để tăng thêm phần hấp dẫn và thú vị cho đêm hội Nhà trường đã điều chỉnh nội quy tham gia.

Đó là tất cả các em đều phải mang mặt nạ và những ai nhận được thiệp con gái thì phải mặc váy màu hồng.

Khi đi nhớ mang theo thiệp mời.

Chúc các em có một đêm hội thật vui.

Thầy Giám thị vừa dứt lời thông báo thì cả trường liền xôn xao bàn tán, bên cạnh những người háo hứng tham gia thì có một số người thở phào nhẹ nhõm.

Rồi thì đêm dạ vũ cũng đến trong mong chờ của biết bao nhiêu người.

Bên trong cánh cổng lớn, nơi khuôn viên chính của 2S là một thế giới lung linh cực đẹp.

Trải khắp không gian là những dãy đèn màu dịu dàng mà sang trọng, thấp thoáng dưới những tán cây bị đêm đen bao phủ là những chiếc đèn hình ngôi sao lấp lánh được treo rũ xuống.

Bên góc phải khuôn viên là ba dãy bàn lớn với đầy ấp những món ăn và thức uông trông rất bắt mắt.

Trong lúc bên ngoài đang náo nhiệt thì trong phòng nghỉ dành cho giáo viên có một người đang nhăn mặt nhìn chăm chú vào chiếc gương to.

- Ôi trời! Mình có nhìn nhầm không đây?

Đăng Khoa nhà mình đây sao?

Thế Bảo tròn mắt.

- Cậu làm mình ngạc nhiên đấy Khoa.

Mình thật không thể nào ngờ rằng cậu lại đẹp gái đến như vậy.

Đăng Khoa nhíu mày ném ánh mắt giận dữ về phía hai cậu bạn.

- Dẹp đi.

- Thôi mà, đừng giận.

Tụi này khen thật đó.

Cậu rất đẹp.

Thế Bảo cười tươi dán ánh nhìn khâm phục vào cậu bạn đang xún xính trong chiếc váy hồng và mái tóc giả xoăn nhẹ màu nâu nâu.

- Chịu khó chút đi, chỉ một lát thôi mà.

Mình sẽ tình nguyện khiêu vũ cùng cậu, được chứ?

Đăng Khoa thở hắt ra, cậu với tay lấy chiếc mặt nạ đeo vào rồi khoác tay Minh Thiên bước ra ngoài nhưng lòng thì không ngừng cầu mong không ai nhận ra mình.

Chào mừng mọi người đến buổi dạ vũ đêm nay.

Tiếng người dẫn chương trình vừa vang lên thì đồng loạt tất cả mọi người đều hướng mắt về phía tầng một của dãy hành chính nơi ánh đèn đang chiếu vào cậu nam sinh mặc vest đen và đeo mặt nạ.

Bây giờ tôi xin được phép phổ biến phần đầu tiên trong vòng thi đêm nay.

Trước tiên là phần khiêu vũ, mọi người hãy chọn cho mình một người bạn nhảy.

Đầu tiên là điệu Valse sau đó là điệu Tango.

Lưu ý cho các bạn nam là hãy nắm chặt tay cô gái của mình nhé.

Ánh đèn chiếu về dãy hành chính vụt tắt và nhạc bắt đầu trỗi lên vang vọng cả một vùng trời.

Mọi người lần lượt bắt cặp với nhau rồi tiến về phía giữa sân.

Minh Anh hơi cuối người xuống, chìa bàn tay về phía cô gái mặc váy hồng dịu dàng đang đứng bên cạnh mình.

Kha Thi mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Minh Anh.

Điệu Valse là điệu nhảy nhẹ nhàng thích hợp cho phần mở màn để mọi người có thể hiểu nhau hơn.

- Minh Anh không vui à?

- Đừng quan tâm đến mình.

Chỉ cần Thi vui là được.

Kha Thi cười hiền, cô dịch người đến gần Minh Anh hơn rồi nói khẽ vào tai cậu.

- Yêu Minh Anh nhất.

Hành động này của Kha Thi khiến vài cặp đôi gần đó cứ dán ánh mắt tò mò vào hai người đến độ liên tục giẫm vào chân nhau.

Điệu Valse vừa kết thúc thì nền nhạc lập tức thay đổi điệu Tango mạnh mẽ và quyến rũ, nó rất cần sự kết hợp ăn ý giữa hai người nhảy với nhau.

Mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi điệu nhạc nhanh dần và các cô gái bắt đầu động tác xoay người từ phía xa bạn nhãy thì bỗng từ đâu đó một đám người mặc vest đen đeo mặt nạ ùa vào khiến mọi người đều hoảng loạn rời tay bạn nhảy.

Trong lúc mọi người còn đang bực mình thì giọng người dẫn chương trình lại vang lên.

Mọi người đã để lạc bạn nhảy vì thế bây giờ nhiệm vụ của các chàng trai là nhảy với cô gái đang đứng trước mặt mình.

Nào bắt đầu thôi.

Nền nhạc Tango lại vang lên mọi người đành phải bắt cặp với nhau.

Kha Thi ngần ngại đưa tay về phía người bạn nhảy mới của mình, cô cố quan sát thật kỹ nhưng vẫn không tài nào nhận ra được cho đến lúc người đó lên tiếng.

- Thi đừng sợ.

Minh Thiên đây.

Nhận ra đây không phải là người xa lạ cho lắm nên Kha Thi cũng yên tâm được đôi phần.

- Sao cậu biết đây là mình?

- Dễ thôi, nhìn mái tóc dài mượt này là mình biết ngay đó là Thi.

Kha Thi cười nhẹ, cô dần điều chỉnh bước nhảy của mình co phù hợp với Minh Thiên.

- Thi khiêu vũ tốt quá nhỉ?

- Minh Anh dạy Thi đó.

Bạn ấy nhảy giỏi lắm.

- Xem ra Minh Anh cũng tài giỏi quá, cái gì cũng biết.

Kha Thi thật có mắt nhìn, chọn được cậu bạn trai tốt như thế.

- Tụi mình chỉ là bạn thôi.

- Sao hôm trước cậu ấy tuyên bố với Hoài Nam Thi là bạn gái của cậu ấy.

- À, chuyện dài lắm.

Minh Thiên mỉm cười thỏa mãn với những thông tin mình tìm được, cậu kín đáo đưa mắt nhìn về phía Minh Anh.

Điệu Tango cuồng nhiệt vừa kết thúc thì tiếng người dẫn chương trình lại vang lên.

Bây giờ trò chơi của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.

Thể lệ như sau:

mỗi cặp đôi phải buộc một cánh tay của mình lại với nhau, sau đó các chàng trai có nhiệm vụ trả lời nhanh ba câu hỏi của chúng tôi rồi mang đáp án đến sảnh lớn của dãy hành chính để nhận được lời gợi mở.

Lúc này nhiệm vụ của các cô gái là tìm ra nơi cất giữ bảng chữ cái chỉ địa điểm cuối cùng mà các bạn phải đến.

Bốn mươi người đầu tiên sẽ là người thắng cuộc.

Lưu ý, nếu dây buộc tay của các bạn bị rơi ra thì các bạn sẽ bị loại ngay tức khắc.

Vừa lúc nãy có một nhóm người đeo mặt nạ chú hề đến phát cho mỗi cặp đôi một sợi dây vải màu đỏ, một cây viết và một mẫu giấy nhỏ gồm ba câu hỏi.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy thì giọng người dẫn chương trình lại vang lên.

Tôi điếm đến ba thì trò chơi sẽ bắt đầu nhé! Một.

hai.

Let's go.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì các chàng trai nhanh chóng trả lời các câu hỏi nhưng mọi chuyện không dễ dàng như họ nghĩ.

Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một nhóm người mặc trang phục thỏ Teddy xông đến giật lấy sợi vải đỏ trên tay các cặp đôi làm mọi thứ hỗn loạn cả lên.

Minh Anh không mấy gì thoải mái với khung cảnh hỗn loạn này, cậu vừa phải trả lời câu hỏi vừa phải né tránh những người thỏ to đùng này nhưng chưa đầy năm phút cậu đã kéo bạn nhảy cua mình đến sảnh lớn để đổi phiếu gợi ý.

Cầm mẫu giấy gợi ý trên tay Đăng Khoa không khỏi ngạc nhiên.

Cậu biết Minh Anh giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến thế.

- Sao cậu lại nhanh đến thế?

- Đừng sỉ nhục trí tuệ của tôi chứ.

- Minh Anh nhún vai.

- Ok, bây giờ theo tôi.

Đăng Khoa kéo Minh Anh chạy thẳng về phía những dãy lớp học.

Dòng gợi ý 53TC tức là phòng học số 5 trên tầng 3 tính từ trái sang ở dãy nhà C.

Do quá vội và do chiếc vay dài vướng víu nên khi vừa lên đến cầu thang tầng hai thì Đăng Khoa đã giẫm phải chân váy rồi ngã nhào xuống nền.

Đương nhiên cú ngã này cũng lôi Minh Anh theo, cậu ngã sấp trên người Đăng Khoa nhưng cũng may là chống tay kịp nếu không thì chắc là sẽ có màn hôn nhau bất đắc dĩ.

Minh Anh lồm cồm ngồi dậy, cáu gắt.

- Làm ơn thay trang phục dùm tôi đi.

Tởm chết được.

- Cậu tưởng tôi dễ chịu khi mặc váy thứ quái quỷ này sao?

Đăng Khoa gắt lên nhưng rồi cũng giật mình quay lại chăm chú nhìn Minh Anh.

- Cậu nhận ra tôi sao Minh Anh?

- Đã bảo là đừng sỉ nhục trí tuệ của tôi mà.

Đăng Khoa thấy khó chịu trước thái độ của Minh Anh, lúc nào cũng ngạo mạn.

Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên đem đến cho Đăng Khoa bộ đồ vest.

Cậu liền cầm lấy và kéo Minh Anh đi thẳng vào phòng vệ sinh nhưng vừa đến cửa thì Minh Anh khựng lại nhất quyết không chịu vào trong.

- Tôi sẽ chờ cậu ở đây.

- Điên à?

Cậu đứng đây thì sao tôi vào trong?

Đăng Khoa giơ tay lên nhắc Minh Anh về cánh tay đang bị buộc bằng sợi vải đỏ.

- Đừng nghĩ đến chuyện tháo nó ra nếu cậu không muốn bị loại.

Đăng Khoa hất mặt về phía chiếc camera nhỏ gắn trên góc tường.

- Vào trong kia rồi hẳn tháo ra chứ thế này tôi cũng có mặt áo được đâu.

Mặc cho Minh Anh khó chịu Đăng Khoa cũng một mực kéo cậu vào trong.

Vừa vào đến đấy Minh Anh liền tháo sợi vải ra và quay mặt đi nơi khác.

- Này, cậu ngại à?

- Sợ đau mắt.

- Chúng ta khác nhau à?

Chẳng phải cậu cũng giống tôi đó sao?

- Lịch sự thôi.

Đăng Khoa cười ngạo nghễ trước thái độ lúng túng này của Minh Anh.

Tuy thấy có chút lạ nhưng cậu không để tâm cho lắm.

Sau khi hoàn chỉnh đâu đấy cả hai lại buộc tay vào nhau rồi chạy thẳng lên phòng học số 5 ở tầng ba.

Sau một lúc lục tung cả căn phòng cả hai cũng tìm được bảng chữ cái chỉ dẫn điểm đến cuối cùng.

Đăng Khoa quan sát sơ một lược rồi cười nửa miệng kéo Minh Anh chạy thẳng đến địa điểm cuối cùng là hội trường nhỏ.

Hội trường nhỏ của 2S nằm phía sau dãy nhà B và gần khu vườn trường.

Khi vừa đi ngang qua khu vườn trường thì nghe tiếng hét của Kha Thi cả hai lập tức phóng như bay đến đấy.

Minh Anh và Đăng Khoa vừa chạy đến thì cả hai liền mạnh tay kéo Kha thi về phía mình mà quên mất rằng bên cạnh cô nàng còn có một người nữa.

Lực kéo mạnh khiến Kha Thi ngã nhào về phía họ và đồng thời cũng kéo theo người còn lại.

Trong cú va chạm mạnh của bốn người một sự cố đã xảy ra.

Minh Thiên bị kéo mạnh một cách bất ngờ nên cậu mất thăng bằng ngã chúi về phía Minh Anh và trong giây phút vô tình nào đó hai đôi môi này đã chạm vào nhau.

Một nụ hôn sự cố.

Minh Anh sa sầm nét mặt vội xô Minh Thiên ra và lấy tay quẹt ngang môi mình.

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Vậy là đã có thêm một người bị liệt vào danh sách đen của Minh Anh.

Trong lúc cả hai đang ngớ người ra nhìn nhau thì cả hai người kia lại tròn mắt khó hiểu cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại.

Mãi một lúc lâu Minh Thiên mới kìm chế được cảm xúc lạ vừa trỗi dậy trong mình, cậu từ tốn lên tiếng.

- Xin lỗi.

Minh Anh xua tay không muốn nhắc đến chuyện đó.

- Chuyện gì thế Minh Anh?

- Kha Thi khẽ giọng.

- Không có gì.

Mà sao lúc nãy cậu lại hét lên thế?

Gặp chuyện gì à?

Kha Thi cười méo mó.

- Tại có người đột ngột xuất hiện làm mình tưởng ma.

- Cậu làm tụi này hết hồn.

- Đăng Khoa cười nhẹ.

Sau khi biết Kha Thi và Minh Thiên cũng đã tìm ra được địa điểm cuối cùng nên cả bốn người dắt nhau tiến về phía hội trường nhỏ.

Khi họ đến thì cặp đôi của Thế Bảo và Hoài Nam cũng vừa đến nơi.

Mọi người ai cũng đều vui vẻ khi gặp nhau duy chỉ có hai người, một người thì luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, một người thì lặng lẽ hướng mắt về người kia mà lòng dấy lên bao cảm xúc lạ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thang-con-gai-da-vu-dem-den-238131.html