Mười chín - Dừng lại! - Mười chín

Mười chín

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Mười chín - Dừng lại!

Rix tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm, ngay lập tức cô nhớ ra chuyện gì đã xảy ra.

Cô cười khùng khục, cái cười của một nhà hành khất vừa trải qua một chuyến thám hiểm sống chết.

Nhưng nó đập vào tai Oryl lại thành tiếng cười của một kẻ điên dại hơn.

Từ giữa phòng, anh quay lại, nhìn cô.

“Đừng nghiêm trọng thế, Healer của tôi, mọi chuyện ổn mà!” Rix khoát khoát cổ tay yếu ớt của mình.

Oryl đứng nguyên, nhìn cô.

Rồi anh cất tiếng “Đôi khi tôi tự hỏi, cảm giác đó tốt đến thế nào?

” giọng anh nghe như gió tuyết của vùng băng cực.

Rix nhìn anh với ánh mắt mỏi mệt.

“Nếu nó có thể làm cô thoải mái đến thế, ý tôi là cô dùng nó như một kiểu chất gây nghiện vậy…thì…không biết được rằng kẻ không bao giờ thấy đau như tôi sẽ cảm thấy nó đến thế nào?

” Rix nhìn vào gương mặt đanh thép của Oryl, một vẻ nhạo báng.

Anh đưa con dao lam lên và từ từ cắt vào lớp da thần kỳ sáng bóng của mình.

Có quan trọng gì đâu, Oryl nghĩ, chẳng quan trọng gì nữa rồi… Rix kinh hoàng “Anh đang làm cái gì thế?

“Giống cô thôi, lấy cái đau thể xác để chế ngự cái đau tinh thần.

Con người các cô thật tiện lợi, chỉ cần muốn là có thể làm được ngay, mà còn làm nhiều lần nữa…” Những dòng máu xanh chảy ròng xuống bàn tay của Oryl.

“Dừng lại!!!” Rix thất thanh.

Oryl cười “Cô thấy chưa?

Kể cả chúng tôi có muốn đi nữa cũng không thể cảm nhận được cái đau nào cả.

Tôi ghen tỵ với cô đấy!” Anh đưa cổ tay hở toang của mình lên gần miệng.

Đôi môi nhạo báng ấy chỉ kẽ vạch một đường khinh bỉ trước khi anh đưa đầu lưỡi liếm dọc miệng vết thương.

“DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI!!” Anh liếm những giọt máu xanh như những giọt mật tràn ra từ nhụy hoa.

“Cô sợ ư?

Kinh dị lắm sao?

” “Dừng lại…” “Kinh dị nhất ở chỗ tôi không thấy đau, không một chút nào kia.

Dù có làm thế này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng không biết cái đau của da thịt và cái cảm giác nó làm dịu cái đau tinh thần như thế nào…” giọng anh ngọt dịu như giọng hát của người cá, lại chết chóc như giọng nói của tử thần.

Rix ngồi thụp xuống, la hét như kẻ điên.

Oryl đứng đó, nhìn cô với bàn tay xanh lét.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-muoi-chin-dung-lai-238182.html