Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 1 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 1

Hôm nay trời trong xanh, trên đường có một chàng trai đáng yêu đang nhí nhảnh nhảy chân sáo trên đường (kyo đó ạ!) hôm nay tâm trạng của kyo rất vui vì hôm nay là ngày nhập học.

hôm qua nó còn rất bực mình vì họ xếp nhầm vào trường nam sinh.

“ hehe nhưng không sao nó sẽ quậy cho trường nam sinh tàn lun” nó vừa đi vừa nghĩ.

Bốp…uỵch…rầm…do vừa đi vừa nghĩ nên nó đâm sầm vào một người và hun đất khoan đầu nó chợt nghĩ hun đất seo không thấy đau gì hết vậy.

nó đang sốc toàn tập thì bị kéo lại bằng một giọng nói nhẹ nhành nhưng lạnh lùng

“ Bạn còn định ngồi lên người tôi bao giờ nữa”.

“ ây hehe so-ri bạn nha mình không cố ý” vừa nói vừa làm Kyo đứng dậy đồng thời của kéo “cái nệm” đứng lên.

“woa…”vừa nhìn thấy khuôn mặt của cái nệm kyo đã đơ toàn tập.

Đứng trước mặt kyo giờ là một nữ sinh xinh đẹp, môi đỏ thắm chúm chím như hoa anh đào, mày liễu, mũi rọc dừa, làn da trắng .

Ôi!đúng là tiên nữ nha.

(t/g:

tỷ cũng là tiên nữ mà kyo:

kệ ta ta là tiên nữ thì sao nào*cười gian* t/g:

*lau mồ hôi* không sao)

Người kia cũng thầm đánh giá Kyo

Da trắng, mắt to tròn, mũi quỳ, mắt xanh lơ,… đúng là tiểu thiên xứ đáng yêu.

Im lặng…

Im lặng…

Im lặng…

Không chịu được sự im lặng

“ Mình xin lỗi, bạn không sao chứ” Kyo ân cần hỏi.

“Mình không sao”mỉm cười nhẹ người đó nói

“ woa bạn cười rất đẹp, bạn phải luôn cười đó,bạn tên là gì?

Mình tên là kyoko kawae cứ gọi mình là kyo”

“mình tên là Yumi kasuga gọi mình là Yu nha” Yu nhẹ nhàng nói, không hiểu sao nàng không đề phòng kyo một chút nào hết.

Đứng nói chuyện một lúc Kyo mới chợt nhớ ra.

“ thôi chết rồi bye bye Yu nha, mình trễ học rùi hẹn gặp lại” chưa để Yu phản ứng Kyo đã chạy đi để lại một làn khói bụi dày đặc.

Nhẹ nhàng mỉm cười, ròi Yu cũng nhanh chóng đến trường.

_______________phân cách tuyến__________

Đến được cổng trường thì đã muộn cánh cửa dần kép vào mặc sự năn nỉ của Kyo.

“ ôi ngày đầu tiên đã đến muộn, lần này thì chết chắc” Kyo thầm than thở.

AAAAA.

một bóng đèn chợt lóe lên trong đầu Kyo “ TRÈO TƯỜNG” sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ, ôi mình thật thông minh vừa đi vừa khen mình suýt nữa Kyo hun tường.

Loay hoay một lúc cũng trèo được lên, ngồi thở hổn hển lấy sức để hay xuống, “nhìn từ trên xuống thật là cao” Kyo cảm thán nhắm mắt 1.

3 nhảy….

Rầm…bịch…ui da…Kyo không thương tiếc ngã ngay vào một nam sinh trói gà không chặt ( trời người đó là thầy Asaka mà dám kiu zậy)… Kyo vừa nghĩ vừa cười như con trốn trại mà không thấy tư thế của hai người rất chi là đẹp.

Thầy Asaka hun đất thực sự nằm úp người xuống, Kyo thì đè lên người thầy mông chổng lên trời…

1s

2s

3s

1phút

5phút trôi qua mà con heo trên lưng không chịu xuống( tại êm quá mà)Asaka tức giận hét:

“ con heo kia định ngồi lên người tôi lun hả.

“ ai là con heo chứ” Kyo phản bác

“ Cậu không là heo chẳng lẽ là tôi ’’ Asaka gằn từng chữ

“ hjhj sori nha tôi không để ý” Kyo sau khi thoát khỏi những phút tự kỷ cũng để ý tư thế của hai người ngượng ngùng gãi đầu nói.

“ Cậu còn nói được bẩn hết áo của tôi rồi hic” Asaka nức nở( t/g:

mất hình tượng quá)

“ ach… tôi đâu cố ý đâu tại anh từ đâu lù lù xuất hiện” Kyo thấy Asaka khóc chán nản nói.

“ cậu còn nói ai kiu từ trên trời bay xuống làm chi” bị Kyo mắng Asaka phản bác lấy tay chỉ lên trời.

“#%$%$%-*^”

“#$^-^(*-”

….

Hai người cãi qua cãi lại đến khi có tiếng chuông reo mới ngừng lại nguýt nhau rồi mỗi người rẽ một bên, mà không biết có người xem hai người cãi nhau mà cười chảy cả nước mắt, lắc đầu rời đi “ hai người này thật trẻ con hơn cả Koo”.

Kyo sau khi cãi nhau với cái tên rắc rối(chị Kyo đặt) thì cũng nghĩ tới nhiệm vụ của mình đi tìm lớp 11 Vip ban Sun

Tìm mãi chẳng thấy đâu thì Kyo mới chấp nhận sự thật mình mù đường, bước những bước chân vô định Kyo đã đi đến một hòn non bộ và một cái suối nhỏ mệt mỏi Kyo nhẹ nhàng ngồi bên dòng suối mà than thở, ngồi nghỉ một lúc thì đứng dậy định bước tiếp do ngồi lúc chân tê rần Kyo thấy chân mình mềm nhũn mà ngã xuống đất mẹ thân yêu.

Nhắm mắt chuẩn bị tư thế ngã thật đẹp và đón nhận cái đau thì có một vòng tay ấm áp ôm Kyo vào lòng.

“woa thiên sứ…” kyo thần than

“ woa thiên thần” Koo nghĩ thầm

Hai người cứ nhìn nhau tình tứ mà không biết tư thế rất lãng mạn chàng ôm nàng nàng nhẹ ôm thắt lưng của chàng.

Giật mình hai người buông ra không nói với nhau lời nào, không khí im lặng một cách bức bách khó chịu

Đấu tranh nội tâm lắm Kyo mới nói:

“ cảm ơn bạn nha, bạn ơi cho mình hỏi lớp 11 Vip ban Sun ở đâu không, mình…mình…bị.

lạc…đường”.

“ oh, bạn cũng học lớp 11 Vip hả?

vậy chúng mình chung lớp rồi, mình đưa bạn đến lớp, mình tên kochi Maru gọi mình là Koo.

” Koo thân thiện lên tiếng cầm lun tay của Kyo lôi đi.

“ hjhj may quá không ngờ gặp bạn cùng lớp, mình tên Kyoko Kawae gọi mình là Kyo” Kyo vui vẻ lên tiếng

Đi đường hai người nói chuyện như đã quen biết từ lâu, Koo cũng giới thiệu cho Kyo biết sơ qua về giáo trình, cách dạy và thời khóa biểu của lớp, kể thêm cho Kyo biết những thông tin thú vị về các hotboy…

Yu từ khi chia tay với Kyo cũng đến trường vì có thẻ Vip mở cửa nên không phải trèo tường như Kyo, khi cô vào trường thì bao ánh mắt nhìn cô có khó chịu, có ngưỡng mộ, có tò mò,… vì sao cô có thể đi qua cổng một cách dễ dàng (đùa chị nỳ làm ra chiếc cổng đó mà), nhanh chóng thay đồng phục vì trường nam sinh nên cô cũng mặc đồ nam nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp nghiêg thùng đổ chậu thau của cô,…cô cũng nhanh chóng đi đến lớp 11 Vip ban Sun, vừa đi cô vừa cầm một quyển sách ai cũng trầm trồ khen cô siêng nhưng ai biết được quyển sách dày cộm kia lại là Harry Poter,… do mải đọc không biết cô đến lớp từ lúc nào,và cô cũng không để ý phía ngược chiều cũng có người đi đến và… bốp…rầm…bịch…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-1-234789.html