Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 11 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 11

Ánh sáng hé mở trên những ngọn cỏ cũng là lúc 4 người tỉnh dậy, mình đau ê ẩm, quần áo rách lỗ chỗ vấy đầy máu.

Kyo vẫn vậy ngồi ôm một bông hoa hai màu một nửa trong suốt bằng thủy tinh một nửa đỏ rực như màu máu, thất thần nhìn về phía xa xa, để mãi khắc ghi hình bóng của hai người, khắc ghi nụ cười hạnh phúc của hai người khi được bên nhau.

Và chắc chắn cô sẽ không quên lời chúc cô được hạnh phúc và luôn vui vẻ của hai người khi cô còn ở trong quả trứng phát sáng.

Cô sẽ nghe lời bọn họ cô sẽ mỉm cười thật nhiều, cô sẽ quậy phá tung trời và cô vẫn sẽ là Kyo của ngày xưa như họ mong muốn.

cô sẽ cố gắng bảo vệ thật tốt những người mà cô thương yêu.

4 người 4 tâm trạng khác nhau nhưng họ có chung một ý nghĩ đó là sẽ bảo vệ tốt những người bên cạnh mình.

---------------------phân cách tuyến------------------------

Trên một hồ nước xanh của trường quý tộc nam ( nơi ẩn náu các fan mà Kei vô tình tìm ra)

“ Hóa ra Kyo là nữ, mình còn tưởng mình hai phai chứ” Kei vui vẻ nói.

“ keke Kei nói gì mà Koo không hiểu hết vậy” Koo mặt gian hỏi.

“ Á chết…” kei thấy mình lỡ nói vội bịt miệng… May cho hai người là lúc đó hai nàng công chúa của chúng ta đang ngủ say nếu không thì ***

Kei mặt đỏ gấc vội bế Kyo đi, Koo cũng vậy nhưng vừa đi vừa không ngừng trêu chọc Kei làm anh chàng mặt càng đỏ hơn.

Và lúc này mặt Koo chỉ hiện lên một chữ GIAN to đùng.

Về đến kí túc xá hai người nhẹ nhàng đặt hai nàng công chúa nhỏ xuống giường và chuẩn bị bữa trưa, 4 người đã có một ngày mệt mỏi đầy mất mát rồi.

Dưới nhà ăn Koo không ngừng ngêu ngao hát:

“ Kei thích Kyo… Kyo có thích Kei không…”( bài hát này em chém) một bài hát không có câu từ rõ ràg chỉ lập lại hai câu làm cho Kei mặt Kei nóng ran bực mình tương luôn cái bánh hambơgơ vào bản mặt đáng ghét của Koo.

Vậy là trận chiến thức ăn diễn ra đang đến hồi gay cấn thì…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Má ơi cứu….

2 anh chàng đang chiến đấu nghe tiếng kêu cứu thất thanh thì bay lên phòng.

“ Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! pó tay với Kyo rồi chỉ là một con chuột thôi mà phải la to vậy không?

” Yu ngái ngủ bò dậy.

“ Hic huhuhuhu….

” Không nói gì Kyo ngồi khóc ngon lành, mặc dù là tiên nữ nhưng Kyo vẫn rất sợ chuột và sợ sâu.

Kei luống cuống nhẹ nhàng chạy lại ôm lấy Kyo mặc cho Kyo khóc.

1 người thành tượng gỗ, một người khoái trá một người khóc mãi không để ý, một người thì man mác buồn ( chắc ai cũng biết hehe).

Một trận rùng beng hồi trưa mà bây giờ hai nhân vật chính vẫn hồn nhiên tranh thức ăn, cãi nhau chí chéo.

kết quả đáng báo động:

hai chiếc bát bị bể, hai cái mặt biến thành than ( Koo và Yu đó), bánh và thức ăn thì dính đầy mặt 4 người không cần giữa hình tượng của mình bay giờ khác xa mà bốc đồ ăn đáp nhau như trẻ con vậy.

Đúng vậy họ cần sống thật vui vẻ vì những ngày trước mắt sẽ có nhiều chuyện xảy ra khiến họ bất ngờ.

------------___________------------------_____________

Sáng hôm sau, 4 người đều nhận được một bức thư như nhau của gia tộc mình, kèm theo là một hồ sơ lưu giữ những thông tin mà 4 người cần biết đó chính là quỷ vương đã được giải thoát nhờ máu của một trinh nữ nào đó…chấn động…Nhưng những thông tin này được tuyệt mất tuyệt đối chỉ có những gia tộc lớn, nhưng pháp tôn giỏi mới được biết.

Một lời đề nghị nhập học ở trường HIDETOSHI một trường phép thuật được giả danh là một trường trung học tồi tàn có những học sinh quái dị…

Nhíu mày nhìn nhau, họ phải nhập học ngay bây giờ khi chưa chuẩn bị gì hết, nhưng học không ngờ những gì họ cần đã được 4 gia tộc chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu như thể họ biết sẽ có ngày này xảy ra mà chuẩn bị vậy.

Họ cũng nhập học một cách không bình thường mà phải dùng phép thuật phá kết giới của trường để đi vào.

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy” đó là suy nghĩ của 4 người.

Từ khi đi về từ tử môn quan họ biết cân nhắc nặng nhẹ hơn, biết đoàn kết và suy nghĩ thấu đáo hơn cho mọi việc, đó cũng là điều mà các vị trưởng lão của 4 gia tộc mong muốn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-11-234799.html