Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 3 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 3

Sau khi phá tan tành căn phòg 4 người quyết định đi đến khu giải trí của trường để chơi cho đã và bây giờ Kei và Yu trở thành người giữ trẻ thực sự, thấy cái gì là Kyo cũng kéo Koo qua làm họ đi chóng cả mặt.

Vui chơi một hồi ai cũng thấm mệt, nên đi đến quán kem ngồi, nhìn thực đơn Kyo bon chen

“ Kyo thích kem sữa, kem quế, kem soda, kem bông lan,… kem bạc hà, Koo thích ăn kem gì ”sau một hồi đọc gần như các loại kem của quán Kyo quay sang Koo hỏi

“Koo thích kem thập cẩm, kem ngũ sắc, kem cầu vồng( chắc là kem 7 màu hehe cái nỳ ta chém), kem…”

Hai người, người hứng người tâng làm cho phục vụ xanh mặt “trời ơi sao kêu nhìu vậy sao ghi kịp”

Sau một hồi gần như gọi hết cả cái menu hai người mới thỏa mãn mà yên phận, Kei và Yu chỉ biết cười trừ nhờ anh phục vụ lấy hết những gì mà Koo với Kyo chọn và cũng kêu cho mình ly kem dâu ( hehe hợp nhau quá).

Sau khi đáng chén xong đống kem Koo, Kyo kéo hai người đi chơi hết trò này đến trò kia cho đến khi tôi muộn với về, ko ai bảo ai chui lên giường đánh một giấc.

ở tầng 1 thì Kei với Koo

còn tầng hai thì Kyo bon chen với Yu

mỗi người một giường nha.

Sáng hôm sau, Koo và Kei dậy rất sớm làm đồ ăn sáng ,

Xong xuôi mới lên kêu hai con heo lười dậy…

1’

2’

3’

Kêu mãi mà hai người không dậy bực mình quá hai người cùng hét:

“ động đất, cháy nhà, chạy thôi bà con ơi”

Tri hô chưa đủ hai người còn ra sức lay giường làm cho hai người kia tưởng thật bay xuống cùng hô hoán.

“ nước đâu dập lửa…” Kyo luống cuống chạy xuống kiếm xô xách nước.

“ Kiếm chỗ nào nấp vào tránh xa các cửa sổ ra” Yu cũng hô theo.

Khi phát hiện hai tên gây chuyện đang ôm nhau cười lăn lộn dưới nền nhà còn mình bị hớ tức quá lấy gối phanh hai người chạy té khói.

Sau một hồi thể dục buổi sáng bây giờ 4 người đang ngồi buôn dưa lê trên lớp khí thế không để ý thầy Asaka đến từ lúc nào.

“ hôm qua tôi dặn các em về đọc bài các em đọc chưa”

“Rồi” cả lớp đồng thanh trừ 4 người

“ vậy tốt các em khép cửa vào buông màn xuống chúng ta bắt đầu học” Asaka cười cười nói.

“Bây giờ các em thích xem phim gì ?

” vừa nói vừa cầm mấy cái đĩa giơ lên.

Cả lớp nhìn nhau không ai hiểu gì hết, biết học sinh của mình đang nghĩ gì Asaka giải thích:

“ cách dạy của mỗi người khác nhau, tôi cũng vậy dặn các em đọc bài trước có nguyên do, đó là… ai thắc mắc có nghĩa chưa đọc bài, chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao các em có ý kiếm không, nếu không thì giúp tôi chọn phim đi.

Giải thích một hồi cũng như không, đâu có ai biết rằng thầy Asaka kính mến cũng rất ham chơi hơn ham dạy.

Cả lớp nhìn thầy kì quái nhưng vẫn lên chọn phim để xem, mỗi người mỗi ý kiến làm họ cãi nhau ỏm củ tỏi lun.

Đang ngủ thấy ồn ào bực mình quá Kyo hét đại:

“ xem phim kinh dị đi”.

Vậy là cả lớp ngồi hùa nhau xem phim kinh dị, không ai chịu đi mua bỏng với nước, Yu vứt luôn cho Asaka bắt đi mua mà không nhìn mặt Asaka méo sẹo.

Buổi học đầu tiên của “ ông thầy quái dị” biệt danh của Asaka do các nam sinh đặt trôi qua nhanh chóng ( một tiết học 90’).

Các tiết học sau cũng cứ thế mà trôi qua, học sinh chăm thì nghe giảng bài, phát biểu bài, lười thì ngủ, siêng thì lên mạng lướt web, còn 4 anh chị nhà ta thì ngồi nhắn tin nói chuyện với nhau( sax, ngồi bên cạnh không buôn lại nhắn tin buôn qua buôn lại, nản lun).

_______________phân cách tuyến___________________

Kyo chán nản, than trời than đất làm cho Koo, Yu, và Kei chán lun.

Cả ngày hôm nay trườg cho nghỉ, các anh chị nhà ta lôi nhau đến khu vui, Kyo đã đánh chén mỗi hàng mỗi quán một ít ( chài cả mí trăm cái quán mỗi quán một chút, hic chị này là heo rùi).

Hôm qua ông thầy Asaka thông báo cái gì làm cho nam sinh hú lên điên cuồng ngày hôm nay trường lại cho nghỉ.

Yu không thể chịu được tiếng than chán của Kyo đành đi ra một góc khuất gọi điện cho ai đó:

“ alô, sao hôm nay lại cho nghỉ”

“….

“sao” Yu gần như hét lên

“…”

“ hôm nay ngày bao nhiêu?

“…”

“ ưk, cậu đi làm việc đi” cúp máy mặt Yu lạnh đi vài phần sao lại quên ngày hôm nay được chứ.

Trở lại với Koo, Kei và Kyo , Yu nói giọng run run:

“ Các cậu ơi, hôm nay là ngày giao lưu của trường mình với trường nữ sinh.

tối nay sẽ có party nên hôm nay mới vắng thế này”

“hả?

cái gì” ba người nghe xong hét lên.

“ tại sao tụi mình không biết” Koo lên tiếng

“ hic, chắc tại hôm qua mải ngủ “ ông thầy quái dị” thông báo mà mình không biết” Kei than thở

“ hihi thích quá, cứ tưởng không được ra ngoài lại có nữ sinh đến giao lưu” Kyo tươi cười nói.

“ thích cái đầu cậu ý” cả 3 cùng hét lên cùng hùa nhau cốc vào đầu Kyo ( đánh hội đồng đó) làm Kyo chạy bở hơi tai.

“ ớ sao thế?

” Kyo ngu ngơ hỏi

“ còn sao nữa bọn họ rắc rối lắm, bám dai như đỉa ý làm sao mà sống nổi” Koo lên tiếng anh nỳ cũng ghét nữ sinh lém ( trừ chị Yu với ai đó thui)

“ trao đổi gì đâu 1 tuần luôn, chắc tuần này tui suýt cân quá” Kei thở dài lên tiếng.

“Thôi kệ tối nay còn đi dự party nữa bây giờ phải đi chuẩn bị quần áo chứ nhỉ” nói xong Kyo lôi 3 người đi luôn kệ họ phản kháng không mún đi, Kyo đâu biết rằng tối nay mình sẽ gặp họa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-3-234791.html