Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 4 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 4

Buổi tối, khu giải trí được trang hoàng đẹp đẽ, các nam sinh mặc bộ vét đắt tiền thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa, vậy họ ngắm ra cửa để chờ các nữ sinh ư?

chắc chắn là không họ chỉ chờ tam đại công chúa của trường nữ sinh thui còn các nữ sinh khác, họ nhìn thấy là chạy mất dép lun.

( đính chính thêm một chút thông tin là trường này rất nhìu boy đẹp, boy ưu tú).

Một lúc sau cũng nhìn thấy ba chiếc xe buýt màu hồng phấn chở các nàng công chúa của bữa tiệc nhỏ này dừng lại.

30 nữ sinh xuống xe làm cho nam sinh phải trầm trồ vì đây đều là các nữ sinh nổi trội nhất trường được chọn kĩ lưỡng để đến giao lưu cùng trường nam sinh và nổi bật trong đó là tam đại công chúa mỗi người một vẻ.

Naoko

- cô gái mặc chiếc đầm xanh hở vai, xinh xắn ,mái tóc xoăn uốn lọng màu vàng làm nổi bật nên làn da trắng ( chắc do thẩm mĩ viện làm ra)

Yanna

- mặc chiếc váy dạ hội ánh bạc kim làm cho cô tỏa sáng cộng với mái tóc đen dài vẻ mặc baby , nhẹ nhàng theo Naoko xuống xe.

cuối cùng là yokokara

- mặc chiếc đầm màu đen làm cho cô trở nên huyền bí với vẻ đẹp yêu mị làm các nam sinh mất khá nhiều máu.

Các nam sinh trở lên điên cuồng, hò hét, huýt sáo khi thấy ba cô công chúa này bước xuống mà đánh bay cái hình tượng ban đầu.

Kyo nhìn ba người tuy xinh đẹp nhưng tạo cho cô cảm giác giả tạo nói một câu cô không ưa bọn họ,Koo, Kei, Yu cùng đồng suy nghĩ với cô.

Tối nay 4 người họ cũng nổi bật nhất:

Kei chọn cho mình bộ vét đen, giày đen, đồng hồ đen, đến ngay cả viên kim cương đính trên tai cũng là kim cương đen, làm toát lên vẻ 8 phần lạnh lùng 2 phần mị hoặc.

( thực ra anh này không mún đến chỗ đông người nên không mún đi bị chị Kyo xử đẹp nên đành phải đi).

Koo chọn cho mình bộ vét màu kem sữa , giày trắng, … nếu nói đem nay Kei là ác quỷ thì Koo là thiên thần thực sự .

Yu thì chọn cho mình bộ đầm ren màu đen làm toát lên sự lạnh lùng, nhưng vô vùng quyến rũ và xinh đẹp hơn hẳn ba cô công chúa kia.

Còn Kyo chắc nổi bật nhất chọn cho mình một bộ vét trắng ( màu ưa thích mà) đi đôi giày màu trắng lun , trên tai đeo khuyên một bên bằng kim cương,mái tóc tng bay theo gió tạo cảm giác phiêu bồng , như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

Và tất nhiên vẻ đẹp kiêu sa của Koo, Kei,Kyo đã lọt vào tầm ngắm của tam đại công chúa, còn các nữ sinh nhìn Yu với ánh mắt hình viên đạn nếu cái nhìn có thể giết người thì mấy Yu cũng chịu không nổi ( ai kiu đứng với trai đẹp chi vì zậy các mem thấy trai đẹp hãy tránh xa ra và nhường cho t/g nha).

______________phân cách tuyến________________

Bữa tiệc đã bắt đầu khá lâu và bây giờ Kyo mới hiểu vì sao mà Koo, Kei, Yu nhất định không chịu đi.

Thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh, nam sinh đến bắt truyện làm quen, mời nhảy, hết top này đến top khác làm 4 người chán nản.

Kei và Koo trở về với dáng vẻ thường ngày lạnh lùng, ít cười, ít nói, đến top thứ 15 thì Kyo cũng không chịu nổi ( chị này hòa đồng quá nên khổ hắc hắc), đành lôi tay Yu thì thầm :

“ Yu, Kyo hết chịu nổi rồi… ra nhảy với Kyo nha… hic nếu không Kyo chít ở đây quá… mùi nước hoa sực nức à…”

“ Ừ” Yu mỉm cười nhẹ đã cướp đi bao nhiêu trái tim yếu ớt của các nam sinh hay mơ mộng.

Kyo nhẹ nhàng cúi người xuống mời Yu, hai người bước ra sàn khiêu vũ với bao ánh mắt ghen tị, hâm mộ.

Đâu ai biết rằng đang có hai người bị trái tim phản chủ không tự giác nhói đau

- đây có phải là yêu.

Tam đại công chúa thì tức giận không thôi và người tức giận nhất chắc là cô công chúa út Yokokara, vì mời mãi mà Kyo từ chối bây giờ lại đi mời Yu nhảy đó là một xỉ nhục lớn đối với cô và cô sẽ đòi lại cho bằng được ( phản diện đã xuất hiện hehe).

Sau một hồi nhảy múa tưng bừng * chỉ có Yu và Kyo thui*

4 người kéo nhau đi đánh chén cả một đống thức ăn khổng lồ ở quầy thực phẩm, cái gì Kyo với Koo cũng muốn ăn làm Yu và Kei chỉ biết cười khổ.

Bỗng có một cô bạn gái xinh xắn chạy lại với một hộp trái tim màu đỏ to đùng e dè đưa cho Kei:

“ anh…anh…anh… làm.

quen.

với.

nha…” sau một hồi ấp úng cô bé cũng nói ra thì mặt đã đỏ gấc.

Kyo,Yu,Koo thú vị nhìn Kei xem cậu sẽ xử lí như thế nào…

“ C.

T” Kei không thèm liếc mắt đến cô bé lạnh lùng nói.

Cô bé không ngờ bị từ chối thẳng thừng thì òa khóc chạy đi, những giọt nước mắt lăn dài để chấm dứt mối tình đơn phương chớp nhoáng.

“ Cậu có cần lạnh lùng vậy không, làm phụ nữ khóc là một điều rất tệ đó” bỗng có một nam sinh gương mặt sáng sủa, cũng coi như đẹp trai đi đến nói bằng một giọng tức giận.

“ Không quan tâm” Kei phun ra ba chữ mà để mọi người đợi dài cả cổ.

“ Cậu…” tên đó tức ói máu( chưa ói nhưng ta chém) nhẹ nhàng rút ra tấm thẻ Vip đen đưa cho Kei đó cũng như một lời thách đấu của các nam sinh.

“ Khoan đã khi đưa thẻ Vip đen thì phải cho biết lí do chứ” Koo lạnh lùng lên tiếng.

“ Đừng bảo với tụi này là cậu bạn thích con nhỏ kia nha” Kyo nghịch ngợm đoán liều ai ngờ trúng.

thực ra Kyo cũng rất thích cô bé đó nhưng chỉ lúc mới gặp đến khi nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn Yu làm cho Kyo muốn móc mắt cô ta ra lun ( chị này cưng chị Yu, chị Yu lại cưng lại làm ai đó hiểu nhầm => đau tim) .

“ ngốc vậy còn hỏi” Yu cũng chen chân vào phát biểu một câu chí lí.

“ Đúng thì sao nào” chàng trai mặt đỏ bừng quay gót bỏ đi.

Nhìn lại tấm thẻ Vip đang cầm trên tay đọc một lèo:

“Tên:

Kayaha Yutaka, nam sinh lớp 12 Vip,

hội trưởng hội học sinh ( oạch… anh nỳ Vip ghê)

thách đấu:

Yuki Kaido, nam sinh lớp 11Vip

địa điểm:

sân vận động

Môn thi đấu:

Tenis.

điều kiện:

tùy người thắng quyết định.

“ Hình cậu ta muốn thách đấu với Kei lâu rùi nhưng chưa có dịp thì phải” Koo gật gù

“ Trời tự dưng kéo phiền phức tới hic” Yu than vãn

“ Mình thề lần sau cẩn thận hơn hehe” Kyo cười biết lỗi

“ Còn lần sau nữa hả” 3 người cùng hét lên.

Hết hứng chơi cả đám lôi nhau về phòng và một người sắp bị xử không đẹp không lấy tiền.

Và ở một góc khuất cũng có 3 người đang âm mưu một cái gì đó rất bí ẩn

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-4-234792.html