Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 5 - Nàng Công Chúa Huyền Bí

Nàng Công Chúa Huyền Bí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Nàng Công Chúa Huyền Bí - Chương 5

.

* cúi đầu*.

Còn về phần lịch post mình rảnh lúc nào sẽ post lúc đó thường mình sẽ cố gắng post mỗi ngày một chap vào mỗi tối, thông cảm nha tại mình không có lịch cụ thể do còn lo bài vở thi lên cấp nữa.

Sáng nay Kyo mang khuôn mặt méo sẹo ( tối qua bị xử các anh chị nhà ta chơi ác cù lét làm cho Kyo hãi lun) xuống phòng ăn và đón nhận ánh mắt giết người của ai đó, bây giờ Kyo càng ghét cô bé đó lun ( đây gọi là giận cá chém lung tung) nếu gặp lại thù cũ thù mới trả một thể.

Buổi học vẫn diễn ra một cách buồn tẻ,không hiểu sao mấy bữa nay ông thầy quái dị đi đâu mà để người khác dạy thay…

Rengggggggggggggggggggggggggg….

Tiếng chuông như đấng cứu thế đã cứu cả lớp 11Vip ra khỏi đại ngục trần gian.

Nó như một hồi chuông làm ngắn đi trận quyết đấu vào buổi chiều.

Vậy mà vẫn có 4 người nhởn nhơ vui đùa không quan tâm đến trận đấu kia.

______________ Bực mình ta phân cách tuyến__________

Sân vận động đã trật ních người, các nữ sinh thì mong ngóng các chàng hoàng tử của mình, các nam sinh thì muốn xem ai là người chiến thắng vì đây là trận đấu giữa cold boy và hội trưởng hội học sinh quyền năng.

4h:

Không khí trên hội trường bắt đầu nóng lên, khi thấy Kayaha Yukata bước ra mặc trên mình chiếc áo màu vàng, khoác trên vai túi đựng vợt chuyên dụng.

Kei thì lạnh lùng khoác trên mình chiếc áo màu đen, “vác” chiếc vợt trên vai bước ra cùng với Koo, Yu, Kyo…Không khí thêm nóng hơn khi các nữ sinh hò hét nhưng làm họ cảm thấy khó chịu.

Sau khi hồi còi của thầy dạy môn thể chất ( trọng tài) vang lên trận đấu bắt đầu.

….

Trận đấu diễn ra gay cấn khi Kayaha dùng hết sức để đánh thì Kei lại đánh trả rất nhẹ nhàng.

“ chỗ này mình tua nha”

Tiếng còi một lần nữa vang lên.

Trận đấu kết thúc Kei thắng với tỉ số 4-3.

tiếng mọi người kéo nhau rời khỏi hội trường, đây là trận đấu mà họ đã được mở rộng tầm mắt vì hai người ai cũng là hoàng tử tenis của trường.

Kayaha đã đến bên Kei từ bao giờ:

“ cậu thắng rồi nói điều kiện đi”

“ đừng để cô bé đó xuất hiện trước mặt tôi”

“ Tại sao?

“ vì tôi ko thích”

Nói rồi lạnh lùng bỏ đi để lại một cái cây chết đứng, tại sao ư ?

tại vì cậu nghĩ Kei thích cô bé đó nên cậu muốn giành lại ai ngờ…

Chứng kiến hết mọi chuyện Koo, Yu, Kyo chỉ biết lắc đầu khi ở bên cạnh họ thì Kei vui vẻ, ấm áp.

Nhưng với mọi người xunh quanh thì Kei lại rất lạnh lùng, thờ ơ.

…a…a…a… anh Kyo làm bạn trai em nha…

…anh…Koo làm người yêu em nha…

…anh Kei hoàng tử của lòng em…

Trận đấu đã diễn ra đã 4 ngày rồi, hôm nào trên bàn của Koo, Kei, Kyo cũng đầy nắp hoa ,sôcôla, … và hôm nào học cũng phải thi chạy maratong của những cái đuôi theo dai hơn đỉa đói.

Yu cũng không khá hơn khi các nam sinh liên tục *tấn công* .

Cảnh 1:

Khi mới từ kí túc xá đi đến lớp học, Koo, Yu, Kei, Kyo đang đùa nghịch vui vẻ thì bỗng ở đâu có cả mọt đội quân hùng hậu do tam đại công chúa dẫn đầu với khẩu hiệu “ I LOVE YOU” to đùng và cả những tiếng hò hét inh tai:

“ hoàng tử lạnh lùng làm bạn gái em nha”

“ baby boy em yêu anh”

“ Koo thiên thần của lòng em”

( chắc đây là kế hoạch vĩ đại của tam đại công chúa)

Chưa kịp hiểu mô-tê gì ba người xách dép chạy thoát thân nhưng đâu có thoát được các nữ sinh nhà ta vẫn đuổi theo cho bằng được

“ ai nói nữ sinh là yếu đuối thì mình sẽ giết kẻ đó” đó là suy nghĩ đang hiện hữu của ba người

Chỉ có Yu là đứng cười như đười ươi xuổng chuồng thui.

Nhưng các cụ nói không sai cười người hôm trước hôm sau người cười, khi yu mới bước vào lớp thì có một trận mưa hoa với những hộp trái tim cự khủng.

và các áp phích cực lớn

“ Làm bạn gái mình nha”

Làm Yu cũng xách dép chạy mất dạng thầm than thân trách phận mọi lần không sao tự nhiên hôm nay lại bị tỏ tình hội đồng huhu.

Vậy là hôm nay 4 người mất dép nên đi tìm khỏi học lun, Yu, Kei và Koo gặp nhau ở cửa phòng khi đã sầm tối chỉ không thấy Kyo đâu, tình trạng của 3 người rất chi là thảm quần áo thì nhăn nheo, mặt mũi thì phờ phạc cả ba nhìn nhau không tự giác rùng mình “ thật là một ngày khủng khiếp”.

Đến nữa đêm Kyo mới mò về phòng mà không biết đã có cả một hội đồng xét hỏi được thành lập.

Mới mở cửa phòng Kyo đã ăn nguyên cái gối vào mặt cùng với tiếng sư tử gầm:

“ cậu chết ở đâu mà bây giờ mới về hả có biết tụi này lo cho cậu lắm không” Yu tuôn ra một tràng (này thì lạnh lùng cái nỗi gì chứ)

“ hic mình xin lỗi mình chạy hăng quá nên…nên.

lạc đường.

“ trời cái trường nhỏ có chút xíu mà cũng lạc sao”Koo cảm thán ( nhỏ gì chứ cả chục ha mà kêu nhỏ.

phục lun)

“ Ngốc” Kei phun ra một câu mà làm cho Kyo tức ói máu

“ Nè sao cậu nói tôi ngốc hả tôi ngốc mà biết cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày hả”

“ thế nên mới ngốc”

“ tôi nói là không ngốc”

“ ngốc”

“không ngốc”

“ ngốc”

Bụp… Do tức quá Kyo tương lun cái gối vào mặt Kei nhưng kei tránh được và hậu quả là nó hạ cánh ngay mặt Yu, còn Yu thì đang xem hai đứa trẻ con cãi qua cãi lại không hiểu sao chúng cãi nhau một hồi mà người nhận hậu quả lại là mình.

Không chịu yếu thế hai tay hai gối Yu phang bừa và nhận trọn hai gối là Kyo … ném…ném và ném.

4 người ném nhau làm mấy cái gối biến dạng.

Quậy rầm rầm không cho mấy nam sinh khác ngủ và quản lí của kí túc xá phải can thiệp tụi nó mới chịu thôi và phải nhăn nhó thu dọn chiến trường.

Sau một hồi ném nhau kịch liệt từ gối chuyển sang hoa quả bất cứ thứ gì có thể ném là họ ném cho bằng sạch, kết quả căn phòng lông gà bay tứ tung( chắc là ruột gối hehe) hoa quả thì nát bét dưới sàn, nước đổ đây sàn nhà…họ thề lần sau sẽ không nghịch dại để bây giờ phải khổ ( bản tính khó đổi hehe) sau 1h30’ để thu dọn đống đổ nát thì kim đồng hồ cũng điểm 2h sáng, không ai bảo ai họ chui lên giường đánh cờ với chu công.

cảnh 2:

4 người xách dép chạy…

cảnh 3:

_____________Phân cách tuyến________________

Ở một nơi khác, một người phụ nữ đẹp nhưng tạo cho người khác vẻ nguy hiểm đang hỏi người kế bên:

“ Ngày thực tử sắp đến, phải giết bằng được con bé đó”

“ Phu nhân yên tâm, hôm đó người mà phu nhân căm thù sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời”

“ nhưng ngươi cần cẩn thận vì ngày đó có thể linh lực và tiên thể của con bé đó sẽ hợp nhất, vì vậy không được sơ suất.

“ Vâng thuộc hạ đã hiểu thưa phu nhân”

“ được ngươi lui đi”

Bóng của người con trai đó đã khuất bà ta cười lên một tiếng man rợ nắm chặt bàn tay căm thù nói:

“ hôm đó mày phải chết”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-nang-cong-chua-huyen-bi-chuong-5-234793.html